Kẻ giết vợ cuốn chăn vào thi thể phi tang dưới giếng ở Yên Bái: “Khai xong em thấy nhẹ người rồi”

Người dân tập trung theo dõi hiện trường.

Theo lãnh đạo xã Hưng Thịnh, Huy là người hoàn toàn bình thường, chưa có tiền án tiền sự.

Ngày 21/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Hưng Thịnh (huyện Trấn Yên, Yên Bái) cho biết, người thân đã lo xong hậu sự có chị Phạm Thị H. (30 tuổi), nạn nhân bị sát hại phi tang xác xuống giếng nước.

Hiện nghi phạm chính của vụ án chính là người chồng Nguyễn Văn Huy (34 tuổi, trú thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh) đã bị Công an tỉnh Yên Bái khởi tố, bắt giam phục vụ công tác điều tra.

Theo lãnh đạo xã Hưng Thịnh, Huy là người hoàn toàn bình thường, chưa từng có tiền án tiền sự.

“Khi cơ quan chức năng tiến hành đào giếng hoang để tìm kiếm thi thể vợ mình, Huy không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào. 

Bằng các biện pháp điều tra đấu tranh công an đã khiến Huy nhận tội. Sau lời khai, anh ta còn cười nói: ‘Khai nhận xong em thấy nhẹ người rồi‘”, vị lãnh đạo cho hay.

Liên quan đến thông tin cho rằng, Huy cũng là gã đàn ông có thói trăng hoa, từng chung sống với 5 phụ nữ (trong đó có cả vợ đăng ký kết hôn hợp pháp), vị lãnh đạo xã Hưng Thịnh cho biết, ông không nắm rõ các mối quan hệ với phụ nữ khác của gã đàn ông 34 tuổi.

“Huy chỉ có một vợ có đăng ký kết hôn hợp pháp là chị H. (đã bị Huy giết hại), trước đấy chưa từng kết hôn với ai”, vị lãnh đạo nói.

Kẻ giết vợ cuốn chăn vào thi thể phi tang dưới giếng ở Yên Bái: Khai xong em thấy nhẹ người rồi - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng dùng máy xúc đào tìm thi thể.

Theo công an huyện Trấn Yên, vợ chồng Huy sau một thời gian chung sống đã có một đứa con, trước khi xảy ra chuyện hai bên có mâu thuẫn, cãi vã khiến chị H. phải bỏ về nhà mẹ đẻ ở tỉnh Lai Châu. 

Chị H. sau đó về nhà và mất tích từ ngày 26/2/2019, gia đình đã nhiều lần liên hệ nhưng không được.

Đến ngày 19/4, mẹ chị H. từ Lai Châu lặn lội về nhà con gái ở thôn Yên Bình (xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái) tìm hiểu nhưng bà nhận được câu trả lời từ người con rể “vợ bỏ đi đâu không rõ”.

Linh tính có chuyện chẳng lành với con, lại được người dân và chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm, nghi ngờ dưới giếng của gia đình vợ chồng chị H. có điều bất thường nên mẹ chị H. đã yêu cầu tiến hành đào bới thì phát hiện được thi thể chị H.

Ngay lập tức, hiện trường được phong tỏa để lực lượng công an huyện Trấn Yên, Công an tỉnh Yên Bái cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Tối cùng ngày, Huy được công an đưa về UBND xã Hưng Thịnh làm việc thì anh ta thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến án mạng là do mâu thuẫn tình cảm, Huy nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã siết cổ vợ đến chết rồi dùng chăn cuốn thi thể lại và mang đi vứt xuống giếng nước của gia đình. Tại hiện trường vụ việc, có rất nhiều đất, đá chèn lấp miệng giếng này.

Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, sáng 20/4, thi thể chị H. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy.