Hong Kong: Cắn đứt ngón tay cảnh sát, người biểu tình bị lên án “vô pháp và độc ác”

Hong Kong: Cắn đứt ngón tay cảnh sát, người biểu tình bị lên án "vô pháp và độc ác"

Người biểu tình bị cảnh sát cưỡng chế tại trung tâm thương mại ở Hong Kong. Ảnh: Felix Wong

Nếu bị tuyên án có tội gây tổn hại nghiêm trọng sức khỏe của người khác, bị cáo 22 tuổi có thể lãnh án chung thân.

Theo SCMP, người biểu tình cắn đứt một phần ngón tay của cảnh sát Hong Kong trong cuộc đụng độ hôm 14/7 vừa qua ở Sha Tin đã phải ra hầu tòa vì cáo buộc tấn công người thi hành công vụ.

Tại tòa án Sha Tin, bị cáo To Kai-wa, 22 tuổi, bị cáo buộc tấn công và gây thương tích. Phiên xét xử diễn ra hai ngày sau khi To bị bắt ở trung tâm thương mại New Town Plaza, nơi chứng kiến cuộc xô xát “đẫm máu” giữa người biểu tình và cảnh sát vì các vấn đề liên quan tới dự luật dẫn độ sang Trung Quốc.

Ngoài ra, To cũng bị cáo buộc đánh gãy xương ngón tay của một cảnh sát khác một cách “vô pháp và độc ác”. Tài liệu của tòa cho biết các hành động của To có mục đích gây tổn hại nghiêm trọng sức khỏe của người khác (GBH).

Thông thường, các công tố viên không đi vào chi tiết cáo buộc trong phiên điều trần đầu tiên. Tuy nhiên, công tố viên Crystal Chan cho rằng loạt vũ lực mà To thực hiện là không chấp nhận được.

“Mặc dù không bị ai khiêu khích hoặc tấn công, To vẫn dùng ô đánh vào cổ một cảnh sát,” bà Chan nói và khẳng định một cảnh sát đã bị gãy ngón tay khi đỡ đòn của To.

Hong Kong: Cắn đứt ngón tay cảnh sát, người biểu tình bị lên án vô pháp và độc ác - Ảnh 1.

Tòa án Sha Tin, nơi diễn ra vụ xét xử. Ảnh: Winson Wong

Công tố viên nói thêm, khi một thanh tra tham gia can thiệp, To đã cắn đứt đầu ngón đeo nhẫn ở tay phải của viên thanh tra.

Được biết, cảnh sát đã đưa ra cảnh báo 8 lần trước 7 giờ tối ngày 14/7 rằng họ sẽ tới trung tâm thương mại. Công tố viên yêu cầu điều tra vụ việc kĩ lưỡng hơn và phản đối đòi hỏi được tại ngoại của bị cáo To.

Hiện tại, cảnh sát cần thêm thời gian để thu hồi và theo dõi dữ liệu TV từ trung tâm thương mại kĩ lưỡng hơn cũng như lấy lời khai từ các sĩ quan bị thương. Tòa cũng đang chờ có báo cáo y tế từ bệnh viện.

Theo SCMP, thẩm phán Lin Kam-hung đã hoãn phiên tòa tới ngày 10/9 và cho phép tại ngoại mặc cho yêu cầu từ công tố viên.

Nếu bị tuyên án có tội gây tổn hại nghiêm trọng sức khỏe của người khác (GBH), To có thể lãnh án chung thân.

Để được bảo lãnh, To đã phải nộp khoản tiền bảo lãnh 10.000 đô la Hong Kong (khoảng 1.278USD) cùng các điều khoản nghiêm khắc khác, bao gồm không được phép tới gần trung tâm thương mại New Town Plaza.

Một người biểu tình khác, Lam Tsz-wo, 23 tuổi, cũng được tại ngoại với ba cáo buộc tấn công cảnh sát.

Công tố viên cho biết ban đầu Lam chỉ bị bắt vì tham gia biểu tình bất hợp pháp. Nhưng sau khi được đưa tới đồn công an, Lam đã tấn công ba cảnh sát tại đây.

Lam và To chỉ là 2 trong số ít nhất 47 người – gồm 29 nam và 18 nữ – bị bắt trong cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình vào ngày 14/7 vừa qua.

Sự xuất hiện của To tại phiên tòa đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Nhiều người đã xếp hàng dài bên ngoài tòa án để theo dõi phiên xét xử.

Hầu hết những người tới xem đều là người trẻ tuổi. Tuy nhiên, họ không mặc đồ đen – loại màu sắc được người biểu tình sử dụng trong các cuộc biểu tình quy mô lớn xảy ra nhiều tuần qua ở Hong Kong.

Vụ đụng độ bạo lực chưa từng có tại trung tâm thương mại ở Hong Kong. Nguồn: SCMP