Hóa ra đây là lý do thầy Park không muốn “ôm” cả SEA Games lẫn World Cup

HLV Park Hang-seo đang trong những ngày phải quay cuồng đến chóng mặt vì công việc.

Đầu tháng Chín, HLV Park Hang-seo cùng ĐTQG Việt Nam bay sang Thái Lan, thi đấu ngày 5/9. Sau đó 1 ngày, thầy Park lên chuyến bay sang Trung Quốc, chuẩn bị cho trận gặp U22 chủ nhà ngày 8/9.

Và cũng ngay sau trận giao hữu với U22 Trung Quốc, thầy Park sẽ lại lên máy bay tới Indonesia, dự khán trận Thái Lan với nước chủ nhà. Như vậy, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, HLV Park Hang-seo đã bay từ Việt Nam sang Thái Lan, rồi sang Trung Quốc và sang Indonesia. Sau đó, ông mới trở lại Việt Nam, nhưng cũng để vùi đầu vào những chặng đua khác khốc liệt không kém.

Lý do HLV Park Hang-seo bận rộn tới vậy không ngoài việc ông phải ôm cả ĐTQG dự vòng loại World Cup, lẫn U22 chuẩn bị đá SEA Games vào cuối năm.

Hóa ra đây là lý do thầy Park không muốn ôm cả SEA Games lẫn World Cup - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đã lường trước việc ôm cả vòng loại World Cup lẫn SEA Games sẽ rất cập rập, dẫn tới mệt mỏi mà lại dễ thiếu hiệu quả. Nhưng cuối cùng ông vẫn nhận lời và đang phải lăn mình ra làm việc.

Với bản tính chăm làm, hết mình vì công việc, thầy Park luôn tự đặt ra những yêu cầu rất cao cho chính bản thân mình. Vì thế, ông không cho phép bản thân bỏ lỡ trận giao hữu của U22 Việt Nam, dù đã xây dựng một BHL tạm thời cho đội tuyển này.

Cần phải biết buổi tối 6/9, ngay khi đặt chân đến Trung Quốc, thầy Park thay vì nghỉ ngơi đã lại lao vào cuộc họp với BHL U22 để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà.

Từ giờ đến cuối năm khi U22 Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho SEA Games và xen kẽ là 4 trận vòng loại World Cup của ĐTQG, thầy Park sẽ còn rất nhiều đợt phải bay đi bay lại như thế này. Nhưng thế mới biết HLV Park Hang-seo tận tâm ra sao cho công việc tại Việt Nam. Đấy là một phần lý do tạo nên thành công của ông và là lý do khiến NHM Việt Nam cực kỳ yêu vị HLV này.