Hóa ra cuộc chiến với người Thái ở King’s Cup mới là cuộc chiến tất tay của thầy Park

Chưa bao giờ danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam lại kỳ lạ đến như vậy. Ở đó, điều đầu tiên được nhìn thấy là sự an toàn. Nhưng đằng sau đấy là quyết định bạo liệt của thầy Park.

1. Chẳng khó để tìm ra những điểm kỳ lạ trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia lần này của HLV Park Hang-seo. Trọng Hoàng “ngồi chơi xơi nước” từ đầu mùa giải V.League, đột nhiên được gọi lên tuyển. Tuấn Anh vừa trở lại, vẫn trận đá trận nghỉ cũng được gọi lên, mà tiền vệ này thậm chí còn chưa từng làm việc với thầy Park bao giờ.

Đức Chinh đang chơi cực kỳ sa sút, thậm chí là đang dính chấn thương vẫn được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển. Bên cạnh đó, Anh Đức dù quyết liệt giã từ đội tuyển, vẫn được gọi lên để “chiến đấu” với Thái Lan ở King’s Cup.

Để hình dung ra sự “kỳ lạ” ấy, hãy soi chiếu vào quan điểm về tuyển chọn cầu thủ mà chính HLV Park Hang-seo từng bày tỏ. Có tất cả 3 tiêu chí:

1. Đạt năng lực tốt nhất và chơi tốt nhất ở vị trí đó.

2. Đảm bảo phong độ ổn định.

3. Có tư cách, sự nỗ lực, luôn tự coi mình là một thành viên của tập thể với đúng phương châm “đội tuyển của chúng ta là một”.

Hóa ra cuộc chiến với người Thái ở Kings Cup mới là cuộc chiến tất tay của thầy Park - Ảnh 1.

Đức Chinh đang sa sút lẫn chấn thương.

Dễ dàng thấy ở lần tập trung đội tuyển này, cả ba tiêu chí này đều được HLV Park Hang-seo bỏ qua, thay vào đó nổi bật nhất là sự an toàn. Ngoài Nguyên Mạnh chơi quá xuất sắc trong khung gỗ và một Tuấn Anh “lạ mà quen” với thầy Park, tất cả những cái tên còn lại của lần tập trung này đều là những cái tên cực kỳ quen thuộc với HLV Park Hang-seo.

Để lý giải cho sự kỳ lạ ấy, có thể “đổ lỗi” cho hoàn cảnh, khi thời gian tập trung và tập luyện của giải đấu này là quá ngắn, khiến thầy Park phải chốt luôn 23 cái tên, thay vì chọn nhiều rồi loại bớt như những lần tập trung trước. Bên cạnh đó, trận gặp đội tuyển Thái Lan lần này thực sự nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, nên nhà cầm quân người Hàn Quốc không có thời gian để thử nghiệm, thay vào đó là dùng những cầu thủ mà mình biết rõ nhất.

2. Nhưng với lý giải ấy, sẽ phát sinh một câu hỏi chắc hẳn sẽ khiến HLV Park Hang-seo đau đầu để trả lời: “Nếu chỉ gọi tập trung toàn những gương mặt mà ông quen, thì thầy Park cần gì phải mất công theo dõi V.League sát sao đến thế, và bộ phận phân tích, tư vấn cho ông Park của VFF có việc để làm không?”.

Hóa ra cuộc chiến với người Thái ở Kings Cup mới là cuộc chiến tất tay của thầy Park - Ảnh 2.

Nhiều chuyên gia đã lý giải sự lựa chọn của HLV Park Hang-seo khi gọi Trọng Hoàng, Văn Thanh, Tuấn Anh, Đức Chinh – những cái tên gây tranh cãi, là để làm quen, bắt nhịp với đội tuyển để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Nhưng nếu như những cầu thủ ấy cần “bắt nhịp”, thì chả nhẽ những cái tên xứng đáng về mặt chuyên môn, đáp ứng được những tiêu chí của chính ông Park lại không cần?

Hệ lụy của lần triệu tập đội tuyển kiểu “người quen” lần này đã đến ngay lập tức. Không chỉ là những lời râm ran trên cộng đồng mạng, mà thậm chí những cầu thủ xứng đáng được triệu tập lần này cũng đã lên tiếng. Dưới thời HLV Hữu Thắng, cách chọn quân kiểu này từng khiến nội bộ đội tuyển phải xào xáo, để rồi nhận những thất bại đau đớn. Bài học đó, chả nhẽ không ai nhắc ông Park?

Hẳn nhiên là HLV Park Hang-seo hình dung được hệ lụy ấy, nhưng ông cũng biết rằng trận đấu này với đội tuyển Thái Lan là trận chiến “cứu cánh (với nghĩa là mục đích cuối cùng) biện minh cho phương tiện”. Thắng Thái Lan, thầy Park có tất cả. Ngược lại, nếu bại trận trước người Thái, con đường phía trước của ông sẽ trở nên chông gai hơn bao giờ hết.

Hóa ra cuộc chiến với người Thái ở Kings Cup mới là cuộc chiến tất tay của thầy Park - Ảnh 3.

Thêm chiến thắng trước người Thái, thầy Park sẽ làm tất cả ngạc nhiên với tính toán của mình.

Bóng đá Việt Nam đang cực kỳ thành công trong tay thầy Park, nhưng nói gì thì nói, Thái Lan vẫn luôn là cái gai trong mắt của tất cả những người hâm mộ bóng đá nước nhà, và ông Park chỉ có một cách duy nhất để chứng minh rằng Việt Nam mới là “ông trùm” của bóng đá Đông Nam Á: đánh bại người Thái.

Sau King’s Cup sẽ là vòng loại World Cup 2022. Đây có lẽ sẽ là thách thức khó khăn nhất với HLV Park Hang-seo từ trước tới nay, bởi dẫu cho kiếm chiếc vé World Cup lần này là điều bất khả thi, nhưng muốn không làm người hâm mộ thất vọng, ít nhất đội tuyển Việt Nam phải tiến sâu. Bên cạnh đó, chiến thắng trước Thái Lan ở King’s Cup cũng trực tiếp ảnh hưởng đến cơ hội của thầy trò HLV Park Hang-seo ở bốc thăm giải đấu này.

Hơn thế, một chiến thắng ở cấp độ đội tuyển quốc gia trước người Thái sẽ là động lực cực kỳ tốt cho U22 Việt Nam ở SEA Games cuối năm nay, mà ở đó mục tiêu duy nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo là chức vô địch.

Vì thế, trận chiến với Thái Lan ở King’s Cup lần này sẽ là trận chiến “mỳ ăn liền”, mà ở đó chiến thắng, hoặc chí ít là lôi được đối thủ vào loạt sút luân lưu mới là thứ có thể khiến HLV Park Hang-seo hài lòng.

Trăm hay không bằng tay quen, thầy Park cần những chiến binh mà ông vốn quen thuộc nhất, để “chơi tất tay” người Thái, còn “món nợ” với những nhân tố mới, đành phải trả sau vậy.

Miễn là phải thắng.