Hiếu Hiền: Tôi đau nhất là khi ra diễn, khán giả cứ ồ lên “sao mẹ chết mà nó lại ra đây vậy”!

“Điều khiến tôi đau lòng nhất là khi ra diễn khán giả lại cứ ồ lên “sao mẹ Hiếu Hiền chết mà nó lại ra đây vậy?”, Hiếu Hiền bật khóc nói.

Tối qua (20/10), tập 8 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng, với nhiều tiết mục xúc động. Trong đó, lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhất là màn tưởng nhớ cố nghệ sĩ Kim Ngọc và màn trình diễn tặng mẹ của diễn viên Hiếu Hiền (con nghệ sĩ Kim Ngọc).

Ngay khi hình ảnh nghệ sĩ Kim Ngọc được phát lên, MC Thanh Bạch đã nói: “Chị Kim Ngọc mất cũng rất đặc biệt. Chị ấy diễn xong rồi ra đi một cách nhẹ nhàng, như là đã cống hiến hết mình rồi ra đi, không để lại nợ nần gì hêt.

Đó là cách ra đi an toàn cho người thân, là cái duyên, hạnh phúc của đời người”.

Hiếu Hiền: Tôi đau nhất là khi ra diễn, khán giả cứ ồ lên sao mẹ chết mà nó lại ra đây vậy! - Ảnh 1.

Hiếu Hiền và mẹ

MC Quyền Linh xúc động chia sẻ: “Lúc má Ngọc mất, toàn bộ anh em nghệ sĩ đều khóc hết vì má mất một cách quá bất ngờ. 

Lúc đó tới lượt Hiếu Hiền ra diễn. Và dù được báo là má Ngọc đã mất, nhưng cậu ấy vẫn bước ra sân khấu diễn vì vé đã bán hết rồi.

Khi ấy, anh em ai cũng hiểu nên mới bảo Hiếu Hiền thôi ngừng cũng được, nhưng cậu ấy bảo “để em diễn hết đêm nay, hết phút này rồi em về với má”.

Điều này khiến chúng tôi ai cũng cảm động. Diễn được trong lúc má mình mất như thế là một người nghệ sĩ đáng trân trọng”.

Đúng lúc đó, diễn viên Hiếu Hiền bước ra và cất giọng hát tặng mẹ mình những lời vô cùng ngọt ngào:

“Cho con gánh mẹ một lần

Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con

Cho con gánh mẹ đầu non

Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời”

Hiếu Hiền: Tôi đau nhất là khi ra diễn, khán giả cứ ồ lên sao mẹ chết mà nó lại ra đây vậy! - Ảnh 2.

Đang hát, Hiếu Hiền ngập ngừng vì xúc động rồi nói: “Nếu ai cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước thời gian quay trở lại để tôi được ở bên mẹ mình nhiều hơn. Tôi sẽ chở mẹ đi đây đó, mua nhiều món ăn mẹ thích.

Nếu thời gian được quay trở lại, mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng, con rất muốn… Bài hát này tôi xin tặng cho mẹ tôi và tặng cho những ai còn mẹ”.

Nói xong thì anh bật khóc, khiến tất cả mọi người cũng đồng cảm khóc theo. MC Thanh Bạch và MC Quyền Linh, Ốc Thanh Vân đều rớt nước mắt, chạy lên an ủi Hiếu Hiền. MC Quyền Linh nói:

“Má Ngọc đã khiến mọi người vô cùng xúc động, khi Hiếu Hiền ra hát thì không ai cầm được nước mắt”.

Hiếu Hiền: Tôi đau nhất là khi ra diễn, khán giả cứ ồ lên sao mẹ chết mà nó lại ra đây vậy! - Ảnh 3.

MC Lại Văn Sâm cũng khóc khi chứng kiến cảnh này. Rất hiếm khi khán giả thấy anh khóc trên truyền hình như vậy. Khán giả thấy vậy cũng khóc theo.

Sau đó, diễn viên Hiếu Hiền nước mắt lã chã kể lại hoàn cảnh của mình khi mẹ mất:

“Tôi nhớ hôm đó có chương trình văn nghệ ở huyện Long Thành, tôi đang ở Sài Gòn. Vào 8 rưỡi sáng, mẹ gọi cho tôi hỏi khi nào lên, nếu lên nhớ mang cho mẹ poster chụp hai mẹ con vì mẹ đang tính mở quán cà phê hát với nhau.

Hiếu Hiền: Tôi đau nhất là khi ra diễn, khán giả cứ ồ lên sao mẹ chết mà nó lại ra đây vậy! - Ảnh 4.

Tôi nghe xong mới bảo đang bận tập cho anh Hoài Linh, rồi diễn cho Tuấn Hưng, nên phải tối mượn mới lên được.

Tôi ngủ tới hơn 10 giờ sáng thì ba tôi gọi điện bảo tôi mẹ đang hát thì ngã. Lúc đó, tôi đang mặc quần mà không mặc nổi, hai chân cứ cho vào 1 ống quần. Trong đầu tôi suy nghĩ những điều kinh khủng lắm.

Hiếu Hiền: Tôi đau nhất là khi ra diễn, khán giả cứ ồ lên sao mẹ chết mà nó lại ra đây vậy! - Ảnh 5.

Tôi gọi điện hết cho người thân nhưng không ai nghe tôi nói. Tôi không đi nổi ô tô, phải vội lấy xe máy phóng ra đường, băng qua phà Cát Lái để lên Long Thành. Tới khi đến bệnh viện Long Thành, tôi thấy mẹ đang nằm đó. Đây là hình ảnh mà tôi không thể nào quên được.

Mẹ lúc đó bất động rồi, chỉ còn thở được qua máy. Tôi chỉ còn biết cầu xin ông bà tổ tiên cho mẹ được tai qua nạn khỏi hoặc ít nhất là tỉnh lại để tôi được chăm sóc mẹ.

Nhưng cuối cùng vẫn không được gì hết. Khi tôi đưa mẹ về, cả bầu trời xám xịt hết trước mặt tôi. Tôi còn phải giấu ba vì ba đang huyết áp rất cao. Tôi đi cùng xe với ba, ba cứ liên tục hỏi tôi về mẹ.

Hiếu Hiền: Tôi đau nhất là khi ra diễn, khán giả cứ ồ lên sao mẹ chết mà nó lại ra đây vậy! - Ảnh 6.

Khi đó điện thoại gọi liên tục mà tôi không dám trả lời vì sợ ba biết. Tối đó tôi vẫn diễn vì kịch lên hết rồi. Chứ lúc ấy tôi mà ở nhà nhìn mẹ chắc tôi đập đầu vào tường chết theo mẹ, chịu không nổi.

Cái làm tôi nguôi ngoai nhiều nhất là diễn để không phải nhìn mẹ lúc nhập quan. Điều khiến tôi đau lòng nhất là khi ra diễn khán giả lại cứ ồ lên “sao mẹ Hiếu Hiền chết mà nó lại ra đây vậy?”.

Tôi nghe rõ mồn một nhưng vẫn cố diễn. Đêm đó tôi nguôi ngoai phần nào nhờ tiếng cười khán giả, nhưng về đến nhà lại lặng im đến lạ lùng. Đau lắm”.

Hiếu Hiền: Tôi đau nhất là khi ra diễn, khán giả cứ ồ lên sao mẹ chết mà nó lại ra đây vậy! - Ảnh 7.

Câu chuyện của Hiếu Hiền khiến Thanh Duy và MC Thanh Bạch khóc nhiều hơn. MC Lại Văn Sâm cũng khóc. Hiếu Hiền nói tiếp:

“Tôi xin cảm ơn tình cảm và những lời tâm sự mà mọi người dành cho mẹ tôi. Tôi xin lỗi vì đây là kí ức vui vẻ mà tôi lại mang nước mắt đến cho mọi người. Tuy nhiên, mỗi người có một kí ức riêng cần phải nhớ lại. Tôi cám ơn mọi người đã cho tôi được nhớ lại kí ức về mẹ”.

Hiếu Hiền: Tôi đau nhất là khi ra diễn, khán giả cứ ồ lên sao mẹ chết mà nó lại ra đây vậy! - Ảnh 8.

MC Lại Văn Sâm đáp: “Tôi muốn nói với Hiếu Hiền rằng, những gì em mang đến đây rất đúng với cái gọi là kí ức vui vẻ. Gọi Kí ức vui vẻ chỉ là cái tên còn nội dung chương trình rộng hơn.

Cuộc sống mà, ai cũng phải có kí ức. Quan trọng là kí ức đó luôn động viên, song hành để nâng đỡ chúng ta bước tiếp vững vàng hơn”.