Hari Won: “Nghệ sĩ cái gì không giữ cũng được nhưng phải giữ liêm sỉ”

Câu nói hồn nhiên này của Hari Won đã khiến mọi người cười ồ lên. Trường Giang thì bất ngờ thốt: “Cái gì mà nói nặng lời thế?”.

Tối qua (23/3), tập 1 chương trình Nhanh như chớp mùa hai đã lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Tập đầu tiên này có sự tham gia của các nghệ sĩ như: Phở, Khương Ngọc, Ngọc Thảo, B Trần, Big Daddy, Emily.

Bỏ qua những ồn ào cãi vã ở mùa trước, trong mùa này, Trường Giang và Hari Won vẫn đảm nhiệm vai trò MC cùng nhau.

Trường Giang: “Tôi và Hari Won đã ngồi hứa với mọi người sẽ không cãi vã nữa”

Mở màn chương trình, Trường Giang giới thiệu: “Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi để tập trung tất cả mọi thứ, chúng tôi đã quyết định tiếp tục chương trình và ngày hôm nay là số đầu tiên trong lần trở lại này.

Hari Won: Nghệ sĩ cái gì không giữ cũng được nhưng phải giữ liêm sỉ - Ảnh 1.

Tôi cũng xin nói luôn với mọi người rằng, tôi và Hari Won không còn cãi nhau nữa”.

Hari Won nghe vậy liền khoác vai Trường Giang thắm thiết và tuyên bố: “Chúng tôi thương nhau rồi”.

Trường Giang nhìn Hari Won với ánh mắt ngạc nhiên rồi nói tiếp: “Hai đứa tôi và Hari Won đã ngồi hứa với nhau và hứa trước mặt mọi người là sẽ không cãi vã.

Tất cả những niềm đau thương đó, chúng tôi dồn cho người chơi, vì người chơi bây giờ không còn ngây ngô như ngày xưa nữa. Họ coi MC chúng tôi như một cái gì đó…”.

Trường Giang đang nói tới đây thì Hari Won xen vào: “Coi như thú vui vậy”. Câu nói này khiến Trường Giang tẽn tò và phải giải thích lại: “Không, thú vui là ở trong sở thú, còn người chơi bây giờ coi chúng ta như cái bục để bước lên giành giải thưởng”.

Trường Giang tuy tỏ ra bình thường với Hari Won nhưng vẫn tranh thủ xoáy vào khả năng dẫn chương trình của cô. Anh nói: “Thời gian vừa qua, nhờ sự yêu thương và bình chọn của quý vị khán giả mà chương trình của chúng tôi đã đoạt giải Mai Vàng.

Hari Won: Nghệ sĩ cái gì không giữ cũng được nhưng phải giữ liêm sỉ - Ảnh 3.

Đáng lẽ ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang cúp Mai Vàng theo nhưng vì có chút trục trặc trên đường đi nên cúp chưa tới. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu không có quý vị khán giả, chương trình của chúng tôi sẽ không giành được cúp.

Và tôi cũng muốn thông báo rằng, sắp tới chúng tôi sẽ tuyển thêm một nữ MC nữa. Ai có khả năng làm MC để đứng chung với tôi thì cứ đăng kí với chương trình”.

Hari Won nghe vậy lập tức chạy tới đứng chắn trước mặt Trường Giang để anh không nói nữa.

Hari Won: Nghệ sĩ cái gì không giữ cũng được nhưng phải giữ liêm sỉ - Ảnh 4.

Hari Won: “Nghệ sĩ cái gì không giữ cũng được nhưng phải giữ liêm sỉ”

Sau khi giới thiệu xong các người chơi, Trường Giang và Hari Won theo thông lệ, phải phổ biến luật chơi. Trường Giang nói:

“Sẽ có một bộ câu hỏi dành cho từng cặp chơi. Người này trả lời thì người kia vào bên trong. Trả lời đúng một câu lên một nấc. Nếu đúng liên tục 10 câu, 20 triệu đồng sẽ thuộc về cá nhân người chơi đó.

Nếu trả lời sai ở vị trí nào sẽ bị rơi về vị trí đầu tiên và phải chơi lại từ đầu”.

Hari Won: Nghệ sĩ cái gì không giữ cũng được nhưng phải giữ liêm sỉ - Ảnh 5.

Hari Won tiếp lời Trường Giang: “Khi chơi không được nói tôi không biết hoặc hỏi ý kiến của đồng đội hay khán giả, phải đoán đã”.

Trường Giang nói tiếp: “Đặc biệt, khi tham gia chương trình, chúng ta là nghệ sĩ, cái gì không giữ cũng được nhưng phải giữ…”.

Trường Giang vừa nói tới đó, Hari Won lại tiếp tục nhảy vào nói xen: “Nghệ sĩ cái gì không giữ cũng được nhưng phải giữ liêm sỉ”.

Câu nói hồn nhiên này của Hari Won đã khiến mọi người cười ồ lên. Trường Giang thì bất ngờ thốt: “Cái gì mà nói nặng lời thế?”. Lúc này, Hari Won mới sửa lại: “Phải giữ lòng tự trọng”.