Hàng xóm bất lực nhìn 3 người chết cháy trong căn nhà khóa trái: Tiếng kêu cứu thảm thiết rồi lịm dần

Lúc xảy ra cháy, ngôi nhà bị khóa trái cửa khiến cả 3 nạn nhân bị mắc kẹt trên gác lửng của ngôi nhà không kịp thoát ra ngoài. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện.

Chiều 18/4, thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại ngôi nhà số 81 đường An Dương Vương (TP.Huế) đã được bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

3 nạn nhân tử vong gồm người chồng là Đặng Vấn (SN 1963) và vợ là bà Võ Thị Nhớ (SN 1965) cùng con gái Đặng Thị Yến Nhi (SN 2007).

Theo Đại tá Hoàng Long – Trưởng Công an TP.Huế, cả 3 nạn nhân trước thời điểm gặp nạn đều nằm ngủ ở căn gác xép nhỏ phía trên căn phòng là nơi kinh doanh xe máy điện và xe đạp điện. Khi công an tiếp cận hiện trường, cả 3 thi thể đều nằm ở căn gác lửng.

Hàng xóm bất lực nhìn 3 người chết cháy trong căn nhà khóa trái: Tiếng kêu cứu thảm thiết rồi lịm dần - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Do căn nhà chỉ rộng vài chục mét vuông và chỉ có một cửa chính ra vào được thiết kế theo kiểu cửa kéo, lại không có lối thoát hiểm phía sau nên khi lửa bùng lên, các nạn nhân không kịp thoát ra ngoài được. Nhận định ban đầu, đám cháy phát sinh có thể do chập điện.

Chị Nguyễn Thị Phương, hàng xóm của nạn nhân bàng hoàng cho biết, khoảng 3h15 sáng 18/4, chị đang ngủ thì phát hiện thấy mùi khét nồng nặc cùng nhiều tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà bên cạnh.

Sau đó, chị Phương chạy sang và tri hô mọi người đến giải cứu những nạn nhân mắc kẹt. Tuy nhiên, cánh cửa sắt kiên cố lại bị ngọn lửa thiêu đỏ rực nên dù đã làm hết cách, người dân vẫn không thể phá cửa.

Hàng xóm bất lực nhìn 3 người chết cháy trong căn nhà khóa trái: Tiếng kêu cứu thảm thiết rồi lịm dần - Ảnh 2.

Đám cháy phát sinh có thể do chập điện.

Cũng theo chị Phương, lúc mới xảy ra vụ cháy, chị nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của các nạn nhân, nhưng sau đó yếu dần rồi tắt hẳn.

Như tin đã đưa, khoảng 3h45 rạng sáng 18/4, tại ngôi nhà kinh doanh bị xe máy điện, xe đạp điện và lốp xe ở số 81 An Dương Vương, bất ngờ bốc cháy.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đến hiện trường để xử lý, khống chế hỏa hoạn.

Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng phát hiện 3 nạn nhân bị tử vong, tất cả tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Được biết, ông Vấn có 3 người con, 2 người con đầu ở cùng ông bà nội trong căn nhà ở ngõ 13 đường An Dương Vương, cách hiện trường khoảng 500 mét.