Gia cảnh éo le của nữ sinh bị 5 bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Quanh năm mặc quần áo cũ, nhà không có nổi cái bàn học

Nhắc đến gia cảnh của nữ sinh Y., người dân địa phương không ai không thương xót. Bố Y. sức khỏe không được bình thường, công việc không có, một mình mẹ lương tháng 4 triệu đồng nuôi 7 miệng ăn. Không có tiền, 3 chị em Y. phải mang đồ cũ, đến cả chiếc bàn học tử tế cũng không có.

Chiều 31/3 chúng tôi tìm về xã Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) để thăm gia đình nữ sinh H.Y (lớp 9 trường THCS Phù Ủng). Y. chính là nữ sinh bị 5 bạn cùng lớp đánh hội đồng, tung clip lên mạng xã hội. Hiện Y. vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Tâm Thần Kinh tỉnh Hưng Yên.

Gia cảnh éo le của nữ sinh bị 5 bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Quanh năm mặc quần áo cũ, nhà không có nổi cái bàn học - Ảnh 1.

Nữ sinh Y. đang điều trị tại bệnh viện.

Chiếc bàn tạm bợ mà 3 chị em Y. ngồi học suốt nhiều năm qua

Từ khi vụ việc của Y. được các cơ quan báo chí đăng tải, rất đông hàng xóm, người dân đến thăm hỏi, động viên gia đình em.

Đến đây nhìn căn nhà cấp 4 cũ kỹ xây dựng từ năm 1997 của gia đình Y., nơi sinh sống của 7 người ai cũng phải xót xa.

Gia cảnh éo le của nữ sinh bị 5 bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Quanh năm mặc quần áo cũ, nhà không có nổi cái bàn học - Ảnh 2.

Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp nơi sinh sống của 7 người trong gia đình Y.

Trong ngôi nhà, không có thứ tài sản nào đáng giá ngoài chiếc tivi đã cũ kỹ, chiếc giường gỗ đủ cho 5 người ngủ. Hai bên tường ẩm mốc, nứt rạn.

Cạnh một góc nhà, một chiếc bàn học tự chế với tấm gỗ ẩm, đặt trên một miếng gạch và chiếc ghế nhựa, đây chính là bàn học của ba chị em nhà Y. suốt những năm qua.

Chia sẻ với chúng tôi, một người hàng xóm của gia đình Y. cho biết, khi nghe được vụ việc bà rất bức xúc trước việc làm của 5 em học sinh đánh Y. 

Gia cảnh éo le của nữ sinh bị 5 bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Quanh năm mặc quần áo cũ, nhà không có nổi cái bàn học - Ảnh 3.

Bà L. chia sẻ về người cháu của mình.

Hôm nay bà sang hỏi thăm tình hình sức khỏe của Y. như thế nào, nghe người thân kể lại tình trạng của nữ sinh, bà lại ứa nước mắt.

Ngồi lặng lẽ trên chiếc giường cũ trong một góc nhà, bà Liên (bà cô ruột của Y.) nghẹn ngào chia sẻ, từ khi xảy ra vụ việc, bố Y. do sức khỏe không được bình thường nên không được vào thăm con, chỉ có bà nội và mẹ ruột thay nhau chăm cháu. 

Gia cảnh éo le của nữ sinh bị 5 bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Quanh năm mặc quần áo cũ, nhà không có nổi cái bàn học - Ảnh 4.

Anh Doanh chia sẻ với PV.

Do hoàn cảnh gia đình nên hiện mọi công việc đều bàn giao cho người chú ruột của Y. là anh Nguyễn Văn Doanh (SN1986).

Chia sẻ với chúng tôi, anh Doanh cho biết, bố Y. là anh Nguyễn Văn Dư (SN1983) sức khỏe không được bình thường nên công việc không ổn định. Hằng ngày anh Dư chờ người trong xóm thuê đi xây để kiếm tiền, ngày được ngày không, cũng chỉ kiếm tầm 100 ngàn về mua thức ăn cho gia đình.

Gia cảnh éo le của nữ sinh bị 5 bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Quanh năm mặc quần áo cũ, nhà không có nổi cái bàn học - Ảnh 5.

Bố Y. không được bình thường về sức khỏe.

Kinh tế cả nhà phụ thuộc vào vợ anh là Vũ Thị Oanh (SN 1983) là trụ cột chính, với đồng lương 4 triệu đồng tháng để nuôi gia đình 7 người.

Gia cảnh éo le của nữ sinh bị 5 bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Quanh năm mặc quần áo cũ, nhà không có nổi cái bàn học - Ảnh 6.

Chiếc bàn học của ba chị em Y. suốt nhiều năm.

“Anh em họ hàng nghe chuyện ai cũng ứa nước mắt”

Y. là con cả trong gia đình 3 chị em, sau Y còn một em gái học lớp 6 và một em trai 2 tuổi. Hằng ngày, ngoài giờ đi học, Y. vẫn chăm chỉ phụ giúp bố mẹ, nấu ăn, quét dọn nhà cửa và chăm hai em.

“Gia cảnh nhà Y. rất khó khăn, sức khỏe bố Y. không được bình thường, cho đi học không biết chữ nên phải về nhà. Hằng ngày may mắn thì kiếm được tiền thức ăn không thì mọi thứ phải do vợ gánh vác. Hiện cả nhà cháu vẫn sống cùng ông bà nội.

Gia cảnh nhà cháu khó khăn nên tôi vẫn hay sang giúp đỡ, cho tiền sắm sửa các thứ. Đến cái nhà tôi cũng bỏ tiền ra để sửa chữa cho anh chị.

Gia cảnh éo le của nữ sinh bị 5 bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Quanh năm mặc quần áo cũ, nhà không có nổi cái bàn học - Ảnh 7.

Căn nhà cấp 4 loang lổ vết ẩm mốc, không có thứ gì đáng giá.

Ba người cháu của tôi đều chăm chỉ, ngoan ngoãn, chỉ khổ gia đình vất vả nên các cháu cũng vất vả theo. Các cháu không được mua quần áo mới, phải mang quần áo cũ, đến cả bố cháu cũng vậy, chỉ có mẹ cháu đi làm công ty năm có vài ba bộ đồng phục.

Nhà các cháu đến cái bàn học tử tế cũng không có, phải ngồi đất, lấy chiếc ván cũ kê trên viên gạch và chiếc ghế nhựa làm bàn học suốt bao năm qua.

Giờ sự việc xảy ra như thế này càng thương cháu, anh em họ hàng nghe chuyện ai cũng ứa nước mắt”, anh Doanh chia sẻ.

Gia cảnh éo le của nữ sinh bị 5 bạn học lột đồ, đánh hội đồng: Quanh năm mặc quần áo cũ, nhà không có nổi cái bàn học - Ảnh 8.

Hàng xóm đến chia sẻ cùng gia đình Y.

Chị Vũ Thị Oanh (mẹ Y.) đau thắt lòng từ khi biết tin con bị đánh. Chị cho biết, nhìn con bị bạn bè nhẫn tâm đánh đập chị đau như đứt từng khúc ruột.

“Cháu Y bình thường sợ các bạn đánh nên ít nói, không tâm sự gì với gia đình về việc bị bắt nạt, đánh đập. Gia đình tôi thuộc diện vất vả, nuôi 3 đứa con nhưng thu nhập chỉ 4, 5 triệu mỗi tháng, phải nhờ cậy chú của Y phụ giúp thêm nhưng kinh tế gia đình vẫn rất thiếu thốn”, chị Oanh nói trong nước mắt.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip một nhóm 5 nữ sinh lớp 9 đã tham gia đánh dã man nữ sinh H.Y., học sinh lớp 9A của trường ngay tại lớp học, làm em này phải nhập viện điều trị.

Nhóm nữ sinh đã lột quần áo và liên tiếp đấm đá vào vùng mặt nữ sinh Y. Điều đáng nói sự việc xảy ra ngay trên lớp học và kéo dài trong thời gian dài mà không có sự can ngăn của các bạn cùng lớp và ngay cả giáo viên.

Theo xác minh ban đầu, clip được cho là xảy ra tại Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên, giữa nhóm năm học sinh lớp 9.

Nạn nhân là em H.Y. Hiện em H.Y hiện đang hoảng loạn, tinh thần bất ổn, phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên.