Đừng để chút hi vọng nhỏ nhoi đánh lừa, Man United đã bị Liverpool bỏ quá xa về đẳng cấp

Kết quả cuối cùng của trận đấu tại Anfield khá dễ đoán khi Man United thiếu vắng Rashford, thậm chí có phần bất ngờ khi Liverpool không ghi thêm được 2 hay 3 bàn.

Đừng để bị hiệp 2 đầy căng thẳng đánh lừa. Đừng để tỷ số 2-0 này đánh lừa. Đừng để suy nghĩ rằng Man United có thể ra về có điểm trong tay trước khi bàn thắng của Salah đến đánh lừa.

Kể cả khi Ole Gunnar Solskjaer có kéo dài thành tích bất bại trước Klopp lên thành 3 trận, điều có thể xảy ra ở trận đấu này, điều đó vẫn không thể che giấu được khoảng cách quá lớn về mặt đẳng cấp giữa một đội bóng đang trên đường vô địch và một đội bóng chật vật với nhiệm vụ vào Top 4.

Solskjaer đã khẳng định vài lần rằng mùa giải này, Manchester City vẫn là đội bóng tốt nhất nước Anh, dù khoảng cách hiện tại trên bảng xếp hạng cho thấy điều ngược lại. Có lẽ, sau chuyến hành quân đầu tiên đến Anfield dưới tư cách HLV, ông có thể cảm nhận đẳng cấp mà Liverpool đã tạo ra.

Dù thi đấu với 100% sức lực, thậm chí tạo ra được một số tình huống nguy hiểm, Quỷ Đỏ dường như vẫn thiếu một chút gì đó mạch lạc trong lối chơi để có thể thực sự làm khó Liverpool. Nhìn cách Andreas Pereira để lỡ cơ hội, nhìn cách Martial dồn hết sự tức giận vào cú sút chéo góc, ta mới thấy được rằng Man United đang bế tắc thế nào trước Liverpool.

Đừng để chút hi vọng nhỏ nhoi đánh lừa, Man United đã bị Liverpool bỏ quá xa về đẳng cấp - Ảnh 1.

Man United quá bất lực trước Liverpool

Trong trận derby Manchester cách đây vài tuần, Man United đã vượt qua được Manchester City một cách thuyết phục, nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua. Còn hiện tại, Man United vẫn đang phải đối mặt với một sự thật, đó là họ sẽ cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức để đánh bại được Liverpool nhằm lấy lại hào quang xưa.

Việc Rashford không ra sân khiến Solskjaer gặp khó, thậm chí vạch trần ra những yếu kém của Man United thời điểm hiện tại. Dù HLV của Man United cho rằng cây săn bàn của mình sẽ ngồi ngoài “vài tuần” trước giờ bóng lăn, có thể hiểu rằng việc Rashford ngồi ngoài sẽ kéo dài tới hàng tháng. Có thể nói, Man United đã phải trả cái giá quá đắt cho một suất đến vòng sau của FA Cup.

Không có Rashford đồng nghĩa với việc một trong hai tiền đạo của Solskjaer sẽ trở thành cầu thủ không ghi được bàn thắng nào kể từ tháng 8. Daniel James cùng đối tác của mình trên hàng công Anthony Martial dù xâm nhập thành công những khoảng trống mà cặp hậu vệ cánh Liverpool tạo ra, vẫn không thể tận dụng thành công lợi thế này, thậm chí để lỡ vài cơ hội rất ngon ăn.

Những màn trình diễn cá nhân tệ hại cũng là điểm nhấn chính của Man United ở trận này. Kể cả Aaron Wan-Bissaka, thương vụ tốt nhất của Man United mùa hè này, cũng phải đau đầu trước tốc độ cũng như sự thanh thoát trong lối chơi của bộ ba tiền đạo Liverpool. Có lẽ đây là trận đấu khó khăn nhất của anh trong màu áo Manchester United.

Đừng để chút hi vọng nhỏ nhoi đánh lừa, Man United đã bị Liverpool bỏ quá xa về đẳng cấp - Ảnh 2.

Ngăn chặn Liverpool là quá khó với Man United

Việc Solskjaer tiếp tục trọng dụng Andreas Pereira càng chứng tỏ HLV người Na Uy đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Có lẽ hình ảnh thể hiện rõ nhất điều này đó là tình huống xảy ra ở cuối hiệp 1, Andreas Pereira thoải mái băng vào khu vực vòng cấm của Liverpool, thế nhưng anh lại va trúng vào James, khiến tình huống tấn công của họ trở thành một trò cười. Có thể nói một cách hài hước rằng, quá khứ của Man United đã va thẳng vào tương lai của họ với tốc độ của đại bác.

Nhưng đây là một thất bại tập thể hơn là thất bại cá nhân. Đã có những điểm sáng nhất định, có những mặt tốt có thể cải thiện, nhưng đôi khi người ta vẫn phải tự hỏi làm thế nào mà các cầu thủ trên sân có thể khoác lên mình màu áo của một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh, được hưởng những mức lương “trên trời” như thế.

Bàn thắng thứ 2 của Salah như cây đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài chôn vùi giấc mộng chặn đứng mạch thắng của The Kop mà các CĐV Man United hằng mơ tưởng.

Tuy vậy, cũng cần phải nói thêm rằng tỷ số đáng lẽ ra phải là 3-0, 4-0 nếu các tiền đạo Liverpool không phung phí quá nhiều cơ hội như vậy. Tuy nhiên, The Kop vẫn cho thấy Man United yếu kém thế nào ở phòng ngự, đơn điệu thế nào trong các pha tấn công, đó là chưa kể đến sự yếu kém của hàng tiền vệ, vốn rất mỏng của Man United.

Đừng để chút hi vọng nhỏ nhoi đánh lừa, Man United đã bị Liverpool bỏ quá xa về đẳng cấp - Ảnh 3.

Liverpool lẽ ra đã có thể thắng đậm hơn tỉ số 2-0

Sự bất lực của Man United không chỉ đến từ trong sân đấu, nó còn đến từ…khu vực bình luận viên, nơi huyền thoại của Man United, Garry Neville, đang thực hiện vai trò BLV cho kênh Sky Sports cùng kẻ cựu thù của mình, Jamie Carragher.

Một đoạn video ngắn trên twitter cho thấy trong tình huống Martial để lỡ cơ hội gỡ hòa cho Quỷ Đỏ, Gary Neville đã rất tức giận, thậm chí đấm tay thẳng xuống bàn bình luận. Nó cho thấy anh cảm thấy buồn thế nào khi chứng kiến những con người trên sân đang mặc trên mình màu áo của Man United nhưng lại không thi đấu bằng tinh thần của màu áo họ khoác trên mình.

Có lẽ, Man United sẽ còn phải chịu đựng thêm những trận đấu kinh hoàng hơn thế trong tương lai, tuy vậy, đó lại là điều cần thiết để Man United thấy rằng mình cần phải cải thiện ở đâu, phải làm điều gì trước khi nuôi hy vọng lật đổ được Liverpool trong tương lai.

KDN, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/doi-song/dung-de-chut-hi-vong-nho-nhoi-danh-lua-man-united-da-bi-liverpool-bo-qua-xa-ve-dang-cap-8202020119030963.htm