Doanh nhân bị bắt cóc, cướp 35 tỷ trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây

Sau khi bắt nạn nhân lên ô tô, các đối tượng đánh người chồng, yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử, đe dọa sẽ giết vợ, tiêm máu chứa HIV vào đứa con. Quá lo sợ cho tính mạng vợ con, người chồng buộc phải cung cấp tài khoản ví điện tử để nhóm này chuyển 35 tỷ đồng sang tài khoản khác.
H1 Nhom doi tuong thuc hien vu cuop

Nhóm đối tượng trong vụ bắt cóc, cướp tài sản bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 21/6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho hay, đã bắt 7 người trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh thành để điều tra hành vi “Bắt cóc, cướp tài sản”. Nhóm này khai nhận cùng nhau bàn bạc lên kế hoạch, mỗi người một việc và không có người cầm đầu.

Danh tính các đối tượng gồm Hồ Ngọc Tài (31 tuổi, ngụ Đà Nẵng), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, ngụ Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, Đắk Lắk), Mai Xuân Phốt (28 tuổi, Quảng Nam),  và 3 đối tượng cùng ngụ TP HCM là Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi), Bùi Quang Chung (24 tuổi), Trương Chí Hải (31 tuổi).

Trước đó, vào một buổi trưa giữa tháng 5, gia đình doanh nhân ngụ TP HCM điều khiển ôtô từ Lâm Đồng về Sài Gòn. Khi đến đoạn dẫn vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây (Đồng Nai) thì va chạm một ôtô khác. Người chồng xuống xe giải quyết, lập tức bị 3 ôtô khác tiếp cận. Ngay sau đó, xuất hiện hơn 10 thanh niên cầm súng, dao, kim tiêm dính máu ập vào khống chế, bịt mắt, tách người chồng đưa lên xe chở đi. Người vợ và bé gái vài tháng tuổi được đưa sang ôtô khác. Xe của gia đình cũng được nhóm này cử người lái theo sau hướng về TP HCM.

Trên đường đi, người chồng bị chúng đánh, yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử, đe dọa sẽ giết vợ, tiêm máu chứa HIV vào bé gái. Quá lo sợ cho tính mạng vợ con, doanh nhân này đành cung cấp tài khoản ví điện tử để nhóm này chuyển 35 tỷ đồng sang tài khoản khác. Khi đã có tiền, chúng bắt người chồng điện về cho người thân, yêu cầu chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví để chiếm đoạt tiếp.

Tuy nhiên, trong lúc bị uy hiếp, người chồng la lớn “đừng đánh nữa” khiến người ở nhà sinh nghi, dừng giao dịch. Trong hơn hai giờ trên cao tốc, chúng ép buộc không được nên đã bỏ lại gia đình nạn nhân ở khu vực vắng người tại quận 2 rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Cục cảnh sát hình sự xác định đây là băng cướp có thủ đoạn manh động nên báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an lập chuyên án. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã trực tiếp chỉ đạo, Phòng 6 (Phòng Trọng án) làm chủ công điều tra. Hai Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự là đại tá Lê Ngọc Phương và đại tá Phạm Văn Tám đã họp án, chỉ đạo trực tiếp nhiều trinh sát Phòng Trọng án phải lần ra nguồn tiền đi đâu.

H2 Khau sung nhom doi tuong su dung

Khẩu súng các đối tượng dùng để thực hiện vụ cướp.

Qua truy xét và rà soát, Phòng 6 (Phòng Trọng án) đã tra ra manh mối nhóm cướp, 7 đối tượng trong nhóm đã bị bắt. Chúng khai nhận do đầu tư kinh doanh thất bại, cho rằng doanh nhân này là nguyên nhân nên đã thuê giang hồ, thám tử tư, dựng kịch bản để cướp và chia nhau 35 tỷ đồng.

Qua hơn nửa tháng theo dõi, Mai Xuân Phốt được cử làm “thám tử tư”, có nhiệm vụ điều tra gia đình doanh nhân này. Phốt xác định hành trình di chuyển, vị trí ôtô, thời gian sinh hoạt của gia đình doanh nhân. Nhóm còn lại thuê giang hồ nhiều tỉnh, tập trung tại khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1, TP HCM) bàn bạc, lên kế hoạch.

Khi biết thông tin doanh nhân này cùng vợ con đi Lâm Đồng về, chúng chọn khu vực vắng vẻ ở đường dẫn lên cao tốc Long Thành – Dầu Giây để hành động. 3 chiếc ôtô được bọn này huy động cùng nhiều hung khí, súng (bắn đạn bi sắt), kim tiêm dính máu… để đe doạ vợ con, gây áp lực cho nam doanh nhân.

“Đây là băng cướp có tổ chức, tính toán tinh vi và cực kỳ manh động. Có khả năng bọn chúng gây ra nhiều vụ khác trên nhiều tỉnh thành khác nhau”, lãnh đạo Phòng Trọng án, Bộ Công an nhận định và nhấn mạnh, đồng thời cho hay đang bắt thêm nhiều đối tượng khác có liên quan trong vụ bắt cóc, cướp tài sản trên.

 

 

 

 

 

Theo Hiếu Nghĩa – Hoàng Đăng (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/doanh-nhan-bi-bat-coc-cuop-35-ty-tren-cao-toc-long-thanh-dau-giay-d127683.html