Điện Biên mùa này…

Điện Biên là miền đất hoa ban. Nhưng đâu phải chỉ vào mùa ban Điện Biên mới đẹp. Ngay cả khi bước sang mùa đông, cảnh sắc Điện Biên cũng không hề thua kém với những biển mây trắng bồng bềnh, những triền đồi vàng rực sắc dã quỳ như mời gọi du khách gần xa lên tham quan, trải nghiệm…

“Săn mây” trên đỉnh Chóp Ly, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông.

“Săn mây” đón bình minh

Anh Đào Văn Khải đang học tập và làm việc tại Hà Nội vừa trở về nhà tại phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Chuyến hồi hương lần này ngoài công việc, thăm gia đình, anh còn có một mục đích khác. Vốn là người yêu nhiếp ảnh và cũng đang làm việc trong ngành này, anh muốn về để cùng anh em có một chuyến đi “săn mây” ở Điện Biên.

6 giờ một ngày đầu đông, Khải cùng 3 người bạn chuẩn bị đầy đủ “đồ nghề” chuẩn bị khởi hành. Địa điểm hôm nay nhóm bạn lựa chọn là đỉnh Chóp Ly, thuộc địa phận xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ khoảng 35km. Nơi đây vốn được xem là điểm “săn mây” lý tưởng với không ít bức ảnh đẹp đã được đăng tải trên mạng xã hội. Sau hơn 1 giờ di chuyển, nhóm bạn mới đến nơi. Nhưng có lẽ, đến đúng địa điểm nhưng… thời điểm thì chưa đúng. Đỉnh Chóp Ly dày đặc sương mù, cách 5 mét là không nhìn thấy người đối diện. Khá thất vọng về chuyến hành trình thiếu may mắn, nhóm bạn trẻ đã định quay xe trở về Điện Biên hẹn dịp khác trở lại…

Ấy vậy mà thay đổi nhanh như thời tiết, ánh mặt trời bỗng le lói, sương tan, những dải mây bồng bềnh trên đỉnh núi dần hiện ra. Những dòng mây, suối mây cứ ào ạt, dâng lên lấp đầy không gian rộng lớn của các thung lũng dưới dãy núi cao… Tia nắng sớm đổ xuống nhuộm biển mây vàng óng như tơ. Choáng ngợp, nhóm bạn trẻ nhanh tay lắp đặt thiết bị để kịp lưu lại khoảnh khắc này, không để chúng vụt qua. Bạn Đào Văn Khải chia sẻ: Thực sự đẹp tuyệt vời! Bõ công dậy sớm, đường xa. Những biển mây như bức tranh thiên nhiên tráng lệ. Dù cho mọi sự so sánh là khập khiễng nhưng tôi có thể nói rằng, biển mây ở Điện Biên không hề thua kém những địa điểm “săn mây” nổi tiếng khác. Sau hôm nay, chắc chắn tôi sẽ có được những bức ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội và lưu lại làm kỷ niệm về sau…”.

Chuyến “săn mây” ở đỉnh Chóp Ly của nhóm bạn trẻ Đào Văn Khải có thể xem là thành công. Ngoài đỉnh Chóp Ly, Điện Biên còn có rất nhiều điểm xuất hiện biển mây cực đẹp khác. Có thể kể tới đỉnh đèo Tằng Quái với biển mây phủ kín thung lũng Mường Ảng; gần trung tâm TP. Điện Biên Phủ nhất, khu vực bản Kê Nênh, bản Nà Nghè, xã Thanh Minh những đám mây, dải mây trắng bồng bềnh trên lòng chảo Mường Thanh… Xa hơn, ở khu vực huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Tủa Chùa… cũng có nhiều điểm “săn mây” hấp dẫn. Với địa hình cao, khí hậu lạnh, những dải mây, biển mây ở Điện Biên cũng đẹp và hoành tráng không kém địa phương khác ở Tây Bắc nói riêng, phía Bắc nói chung.

Nhưng cũng phải nói thêm rằng, hành trình “săn mây” ở Điện Biên thường vào sáng sớm nên mọi người sẽ cảm nhận rõ được cái lạnh của miền sơn cước Tây Bắc. Hơn nữa, mỗi cuộc “săn mây” là một lần thử thách. Bởi hiện tượng này hoàn toàn tự nhiên, chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu. Thế nên, theo nhiều người có kinh nghiệm chia sẻ, trước lúc quyết định lên đường “săn mây”, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm hiểu về các yếu tố thời tiết. Và quan trọng nhất, không thể thiếu đi một chút may mắn… Nếu bạn trẻ nào vừa thích “xê dịch” lại có một chút máu phiêu lưu thì “săn mây” ở Điện Biên mùa này là một hoạt động đáng để trải nghiệm.

Chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp với hoa dã quỳ. Ảnh: Trần Dũng

Rực rỡ sắc dã quỳ

Không chỉ có mây, Điện Biên còn có “đặc sản” khác để chiêu đãi khi du khách lên vào dịp này. Đó là những vạt dã quỳ nở vàng rực khắp các triền đồi, các tuyến đường trên khắp mảnh đất Điện Biên. Nếu như vẻ trắng trong của hoa ban giữa tiết trời xuân là điểm nhấn để thu hút du khách thì màu vàng ấm áp của những cánh dã quỳ lại tiếp thêm động lực cho du khách trở lại Điện Biên vào mùa đông. Khi đợt rét đầu tiên bắt đầu đổ bộ, những cây hoa dã quỳ quanh năm chỉ mang một màu xanh thẫm bỗng bung nở những đóa hoa mỏng manh, ánh vàng khoe sắc. Từ xa, nhìn những bông hoa dã quỳ óng ả màu vàng của nắng, trải dài trên những triền đồi, nổi bật trên nền xanh của núi, làm mọi người phải choáng ngợp, không khỏi thốt lên những lời khen tặng.

Mùa hoa dã quỳ ở Điện Biên bắt đầu vào tháng 11 và thường kết thúc vào khoảng cuối tháng 12. Thời điểm này, có thể được xem là vào mùa rộ nhất, khi các triền đồi, triền núi, các thung sâu, hay những cung đường đèo dốc vàng rực hoa dã quỳ nối nhau chạy dài. Sắc vàng dã quỳ như xua đi không khí lạnh giá những ngày đông nơi vùng cao. Một số nơi được nhiều bạn trẻ quan tâm, bởi cảnh sắc dã quỳ hòa cùng thiên nhiên hết sức hữu tình, thơ mộng, như: Trục đường 279 đi huyện Mường Ảng, Tuần Giáo; hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh); xã Pa Thơm, xã Na Ư (huyện Điện Biên); đèo Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông)…

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, đôi bạn trẻ Việt Hà và Đào Hà cùng nhau đi lưu lại những hình ảnh đẹp với hoa dã quỳ. Bởi là phái yếu, tay lái không vững nên 2 bạn chọn địa điểm cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ khoảng 10km để tới chụp ảnh. Vừa chụp hình với hoa, bạn Đào Hà vừa chia sẻ: “Trước đây, em cũng không để ý đến loài hoa mọc dại này. Nhưng khi thấy nhiều người bạn đi chụp ảnh về đăng lên mạng xã hội thấy đẹp nên cũng muốn được trải nghiệm thử xem sao. Nhưng thực sự là bất ngờ! Vẻ đẹp rực rỡ, óng ả của hoa khiến nhiều người liên tưởng đến loài hoa cúc hoặc hoa hướng dương. Điều đặc biệt nhất, dù không phải là riêng có nhưng đây là một trong số những loại hoa có vẻ đẹp ấn tượng của Điện Biên. Hơn nữa, với cả triền đồi toàn hoa, đẹp như thế này, không cần phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng có thể dễ dàng chụp được những bức ảnh đẹp…”.

Còn với anh Phan Thành Trung, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ – người đam mê nhiếp ảnh đã nhiều năm, mỗi mùa dã quỳ về, anh lại lang thang khắp các sườn núi, triền đồi. Với sở thích nhiếp ảnh phong cảnh, anh thường tìm đến những nơi vắng vẻ để tránh sự ồn ào, đông đúc. Và cũng là để anh có thời gian, tâm trạng lưu lại được những khoảnh khắc ấn tượng… Anh Trung chia sẻ: Hoa dã quỳ mọc nhiều trên những cung đường về TP. Điện Biên Phủ, các huyện Mường Nhé, Mường Ảng, Điện Biên Đông, trên khắp đường đi, mọi ngõ ngách, làng bản, khe suối, sườn đồi… hầu như nơi đâu cũng có, cũng đẹp. Nhưng riêng cá nhân tôi lại thích được ngắm dã quỳ hòa vào trong bức tranh của núi rừng, trời đất. Bởi lẽ, mỗi khi hoa nở như khoác lên một tấm áo mới cho cảnh sắc thiên nhiên thêm phần lãng mạn. Những cánh hoa mỏng manh, vươn dài ra dưới nền trời xanh thẳm, điểm thêm một nét chấm phá màu vàng nổi bật cho đất trời Tây Bắc mùa đông. Nếu may mắn, vừa chụp hoa dã quỳ, vừa “săn” được biển mây thì càng tuyệt vời hơn nữa…”.

Có thể thấy rằng, mỗi mùa trong năm, Điện Biên đều có những vẻ đẹp riêng và mùa nào cũng đẹp đến nao lòng. Dù là mùa xuân với hoa đào, hoa mận, hoa ban hay mùa đông với biển mây, dã quỳ cũng đều hấp dẫn du khách một lần đến trải nghiệm. Chỉ tiếc là, lên Điện Biên mùa này, các hoạt động trải nghiệm “săn mây”, ngắm hoa dã quỳ vẫn chỉ là các hoạt động tự phát hoặc tổ chức nhỏ, lẻ. Ví dụ như một vài quán cà phê, quán ăn trên bản Kê Nênh, xã Thanh Minh làm những điểm để khách có thể vừa thưởng thức đồ uống, vừa ngắm biển mây; một vài công ty du lịch nhỏ tổ chức các tour ngắn ngày trong đó đan xen việc ngắm mây, chụp hoa dã quỳ… Còn lại vẫn chưa có công ty, doanh nghiệp nào đứng ra nâng tầm lên thành sản phẩm du lịch chuyên nghiệp để phục vụ du khách gần xa…

Diệp Chi

Nguồn Báo Điện Biên Phủ: http://www.baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/dat-va-nguoi-dien-bien/201539/dien-bien-mua-nay%E2%80%A6