Danh hài Thúy Nga bức xúc chuyện chồng võ sư đánh vợ: “Con tôi thà không có cha chứ không cần loại cha như thế”

“Con tôi thà không có cha chứ không cần loại cha như thế” – danh hài Thúy Nga bức xúc nói.

Tối qua (31/8), tập 9 chương trình 8 lạng nửa cân đã lên sóng. Tham gia chương trình tuần này là danh hài Thúy Nga và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Cả hai cùng bàn luận về các chủ đề của chương trình.

MC Đại Nghĩa bức xúc: “Giáo viên không được phủi sạch trách nhiệm”

Chủ đề đầu tiên được chương trình đưa ra là nạn bạo lực, bắt nạt học đường. Sau khi nghe Thúy Nga chia sẻ về chuyện con mình bị bạo lực học đường, MC Đại Nghĩa nói:

“Ở cái tuổi còn nhỏ như thế, trẻ con đôi khi suy nghĩ chưa đúng, làm theo bản năng hoặc bắt chước người lớn. Ví dụ, trẻ con thấy cha mẹ, anh chị em hoặc người trong xóm, gần nhà có những câu nói mang tính thô tục, bạo lực hoặc xem phim ảnh sẽ bị ảnh hưởng.

Danh hài Thúy Nga bức xúc chuyện chồng võ sư đánh vợ: Con tôi thà không có cha chứ không cần loại cha như thế - Ảnh 1.

Từ đó, chúng mang vào lớp học để đối xử với bạn bè một cách hết sức tự nhiên. Chúng không ý thức được rằng mình đang làm sai mà chỉ làm theo suy nghĩ hồn nhiên của mình. Chúng thấy người lớn làm được thì nghĩ là mình cũng làm được.

Vai trò của nhà trường rất quan trọng. Ba mẹ phải gần gũi con cái, chia sẻ cùng con để nhận ra dấu hiệu bất thường của con để kịp thời ngăn chặn. Đừng để mọi chuyện vỡ lở rồi đi quá xa, không kiểm soát được”.

Sau đó, anh bức xúc vì các giáo viên, nhà trường quá thiếu trách nhiệm để dẫn đến bạo lực học đường, học sinh vô ý thức. Anh nói:

“Tôi từng xem những đoạn clip bạo lực học đường trên mạng, rất kinh khủng. Ví dụ, tôi xem được một clip cả một lớp lao vào đánh một bạn nữ, cả trai lẫn gái đều đánh, gái đánh một thì trai đánh mười.

Danh hài Thúy Nga bức xúc chuyện chồng võ sư đánh vợ: Con tôi thà không có cha chứ không cần loại cha như thế - Ảnh 3.

Đáng lẽ thấy người bị nạn thì phải giúp đỡ, nhưng không hiểu vì sao các bạn trẻ bây giờ lại không nghĩ như thế, đi cổ xúy cho hành vi bạo lực rồi lấy đó làm niềm vui.

Như vậy, trách nhiệm ở đây là do ai? Gia đình và nhà trường đã làm gì để xảy ra tình trạng như vậy? Trách nhiệm của thầy cô, ban giám hiệu ở đâu?

Tất cả các clip trên mạng đều vắng mặt thầy cô, sự việc xảy ra rồi mới chịu lên tiếng. Thậm chí, thầy cô còn chối bỏ, kêu đó không phải học sinh của tôi, hay ngoài giờ học, các em làm gì tôi không quan tâm.

Lí lẽ này không đúng, thầy cô đâu chỉ dạy trên lớp, mà còn phải có trách nhiệm quan tâm để giáo dục nhân cách, đạo đức cho các em. Chứ không phải cái kiểu chỉ dạy kiến thức trên lớp còn bước chân khỏi lớp rồi phủi sạch trách nhiệm. Giáo viên không được phủi sạch trách nhiệm như thế”.

Danh hài Thúy Nga bức xúc chuyện vợ bị chồng võ sư bạo hành

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền một số clip được camera ghi lại với hình ảnh các người chồng lạnh lùng đánh vợ, tát vợ không thương tiếc.

Nổi bật nhất là câu chuyện của một gia đình tại Long Biên, Hà Nội. Trong đó, chồng võ sư đánh vợ ngã xuống đất dù cô đang ôm con nhỏ 2 tháng tuổi.

Danh hài Thúy Nga bức xúc chuyện chồng võ sư đánh vợ: Con tôi thà không có cha chứ không cần loại cha như thế - Ảnh 4.

Từ những sự kiện gây xôn xao dư luận này, chương trình 8 lạng nửa cân đã xây dựng chủ đề thứ hai về nạn bạo hành gia đình.

Theo đó, các diễn viên đã mượn lại chuyện chồng võ sư đánh vợ để dựng một vở kịch tương tự trên sân khấu.

Sau khi xem xong vở kịch và liên hệ với câu chuyện chồng võ sư đánh vợ, Thúy Nga bức xúc nói: “Tôi mà bị đặt vào trường hợp này, tôi sẽ không chịu được và bứt phá ngay lập tức.

Phụ nữ thành phố bây giờ thì khác chứ phụ nữ dưới quê là hay cam chịu để chồng đánh. Tôi thấy cái kiểu vợ để chồng đánh bầm dập này nọ không chấp nhận được. Tôi coi mà không chịu đựng được.

Con tôi thà không có cha còn hơn, chứ không cần cái loại cha như thế”.

Danh hài Thúy Nga bức xúc chuyện chồng võ sư đánh vợ: Con tôi thà không có cha chứ không cần loại cha như thế - Ảnh 5.

Thúy Nga thậm chí còn xin lên đóng vai người vợ bị bạo hành trong vở kịch để tự đổi lại kịch bản theo ý mình. Theo đó, cô dọa lại người chồng vũ phu.