“Đá cho vui” – nếu bầu Đức “nói cho sai”, xin hãy ngàn lần sai như thế!

Hóa ra bầu Đức bảo “đá cho vui”, không phải là “đá chỉ cho vui”, mà là “đá để cho người hâm mộ được vui”. Chả phải giờ HAGL đang “vui nổ trời” sao? Cả HLV Park Hang-seo cũng thế.

1. Không khó để thống kê những gì HAGL đang làm được sau lời “nổ” rằng “đá cho vui” của bầu Đức: Hòa đương kim vô địch V.League ngay tại Hàng Đẫy, thắng SLNA ở Pleiku, lấy đủ 3 điểm trước đội chủ nhà Thanh Hóa, từ vị trí áp chót, ngập ngụa trong nguy cơ phải đấu play-off, thậm chí là thay Khánh Hòa xếp bét bảng, đội bóng phố Núi vươn thẳng lên thứ 10, chỉ kém đội xếp thứ 5 có 3 điểm.

Tuấn Anh ghi bàn sau hơn 4 năm tịt ngòi, Văn Toàn, Minh Vương đều đặn “nổ súng”, và quan trọng nhất: Xuân Trường đã trở lại. Năm 2017, bầu Đức từng tuyên bố đại khái rằng chỉ 2 năm nữa thôi, lứa U19 của ông sẽ “làm mưa làm gió” V.League. Quả tình, HAGL đang “làm mưa làm gió” V.League thật, dù không phải theo cái cách mà ông bầu phố Núi này từng hình dung.

Trở về từ Thái Lan, người hâm mộ HAGL cực kỳ lo lắng khi tiền vệ người Tuyên Quang có biểu hiện “sang chấn”, không chỉ về thể lực mà còn ở cả tâm lý. Những trận đầu tiên lượt đi của đội bóng phố Núi, ra mắt V.League là một Xuân Trường nhạt nhòa, kém cỏi và lạc lõng.

Đá cho vui - nếu bầu Đức nói cho sai, xin hãy ngàn lần sai như thế! - Ảnh 1.

Nhưng sau câu nói “đá cho vui” của bầu Đức, người ta thấy một HAGL sục sôi khí thế khi đối diện với sự tẩy chay của người hâm mộ. Họ chơi không biết mệt mỏi trên sân Hàng Đẫy, trước những nhà vô địch của CLB Hà Nội, để rồi bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 vào đúng phút bù giờ cuối cùng của Văn Toàn đến từ đường phất dài “không thể lẫn vào đâu được” của chính Xuân Trường.

Câu nói của bầu Đức phũ phàng, nhưng nó là liều vắc xin cần thiết để các cầu thủ HAGL hình dung được mình sẽ ra sao nếu tiếp tục thi đấu với tâm thế bấp bênh, bất ổn như suốt giai đoạn lượt đi của mùa giải, và đỉnh điểm là trận thua “sấp mặt” trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả.

2. Bầu Đức hẳn cực kỳ vui mừng khi lời khích tướng của mình tác động cực kỳ hiệu quả đến tinh thần đội bóng của ông. Nhưng có lẽ điều ông vui nhất không chỉ là những bước “nước rút” thần tốc của đội bóng phố Núi ở giai đoạn quyết định của mùa giải, mà là với những gì đang thể hiện, các cầu thủ HAGL chắc chắn sẽ có những đóng góp cực kỳ đáng kể cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup đầy cam go.

Tuấn Anh đang ngày càng chững chạc trong vai trò đội trưởng. Trên sân Thanh Hóa, người ta thấy bóng dáng của một thủ lĩnh đích thực, với sự xông xáo chỉ đạo, động viên tinh thần của các đồng đội, như cái cách mà tiền vệ người Thái Bình này lăn xả, dùng mặt tranh bóng trong chân đối phương trên sân Hàng Đẫy.

Đá cho vui - nếu bầu Đức nói cho sai, xin hãy ngàn lần sai như thế! - Ảnh 3.

Giữa những Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh… đang giữ vững và tìm lại phong độ đỉnh cao của mình, người ta thấy một Xuân Trường tham gia phòng ngự cực kỳ năng nổ, ngoài những cú sút phạt đầy biến ảo đã trở thành thương hiệu.

Với lối chơi phòng ngự số đông, tích cực đẩy các cầu thủ Thanh Hóa ra xa khung thành đội nhà mà HLV áp dụng cho đội bóng phố Núi, người ta thấy Xuân Trường luôn có mặt trong vòng cấm đội nhà mỗi khi đối phương tổ chức tấn công. Ở cả hai bàn thua của HAGL, đều có sự xuất hiện của tiền vệ này trong vòng cấm. Thậm chí ở bàn thắng đầu tiên, Xuân Trường chính là người đứng gần nhất với Rimario – người tung cú ra chân kết thúc.

Cựu trung vệ HAGL và ĐTQG Nguyễn Mạnh Dũng từng nhận xét rằng CLB Hà Nội đang “trượt dốc” là bởi họ đang mất đi sự đồng bộ, khiến sức mạnh tập thể bị suy giảm nghiêm trọng, và những thoáng lơ đễnh của hàng thủ ở những phút cuối trở thành thảm họa, để rồi 3 trong 4 trận gần nhất đều bị mất điểm ở những phút bù giờ.

Đội bóng của bầu Đức thì ngược lại, họ đang có được sự đồng điệu từng khiến CLB Hà Nội trở nên cực kỳ đáng sợ ngày nào, và bên cạnh đó là sự tập trung cực kỳ cao độ ở những phút quyết định cuối trận. Ba trận đấu gần nhất, có đến 2 trận họ “giải quyết” đối phương ở những phút bù giờ.

HAGL vẫn chưa thực sự trở thành một thế lực đáng sợ của V.League, thậm chí còn chưa chơi được rành rọt thứ bóng đá mà HLV người Hàn Quốc dự định sẽ áp dụng để thay đổi đội bóng phố Núi. Nhưng liều vắc xin mà bầu Đức “bơm” đúng lúc đang có tác dụng, từng bước biến một mùa giải tưởng chừng thảm họa, thành bước chạy đà quyết định cho họ, và quan trọng hơn, là khiến cho HLV Park Hang-seo sẽ thể gật gù yên tâm khi trận “đại chiến” với Thái Lan đã đến rất gần.