Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Sân chơi bổ ích cho học sinh trung học

Hôm nay (23/3) cũng là ngày thứ 2 diễn ra Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học 2022-2023. Khoảng 1.000 học sinh, phụ huynh, giáo viên trên cả nước quy tụ về Quảng Ninh đã cho thấy sức nóng, ý nghĩa quan trọng, quy mô tầm cỡ của Cuộc thi. Đây không chỉ là một Cuộc thi, đó còn là sân chơi để học sinh thỏa mãn niềm đam mê sáng chế. Các ý tưởng sáng tạo của các em kỳ vọng sẽ được hiện thực hóa và giải quyết nhiều vấn đề này nảy sinh trong thực tiễn. Dưới đây là những chia sẻ, cảm xúc của các thí sinh, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn tại Cuộc thi năm nay.

Em Châu Lê Nhật Minh, lớp 11A1, Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, tỉnh Ninh Thuận

Dự án của chúng em mang đến Cuộc thi năm nay thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Y Sinh. Em rất vui vì chúng em đã trải qua được rất nhiều vòng thi và được lựa chọn để thi cấp quốc gia. Tham gia Cuộc thi từ cấp trường, em luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Chúng em đã chuẩn bị rất chu đáo trước khi vào vòng quốc gia. Em rất mong dự án của chúng em sẽ đạt được giải cao và tương lai có thể ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống.

Tại Cuộc thi lần này, em thấy có rất nhiều bạn thí sinh giỏi, có sản phẩm dự thi chất lượng. Vì vậy, em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm nghiên cứu khoa học từ một số bạn ở các tỉnh trong cả nước.

Em Phạm Nguyễn An Chi, Trường THCS Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tại Cuộc thi năm nay, em và 1 bạn cùng trường tham gia dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội hành vi. So với các anh chị cấp 3, có lẽ chúng em còn ít kinh nghiệm nghiên cứu khoa học hơn. Tuy nhiên cá nhân em nghĩ đó không phải là rào cản khi bước vào Cuộc thi này, trái lại còn là động lực để chúng em, những bạn còn đang học cấp THCS phải cố gắng hơn, sáng tạo hơn, chăm chỉ hơn. Và quan trọng là tìm ra được các ý tưởng hay, mới lạ, có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống.

Em tin là tại Cuộc thi năm nay, lứa tuổi của chúng em sẽ đạt thật nhiều giải cao, chất lượng các sản phẩm, dự án không thua kém các anh chị cấp THPT.

Chị Nguyễn Thị Tuyền, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tôi rất vui và tự hào vì con tôi được tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm nay. Hiện tại cháu đang học lớp 11A1, Trường THPT Cẩm Phả. Trong cả 3 ngày thi, tôi đều cố gắng thu xếp công việc để đồng hành, sát cánh cùng con.

Tôi nghĩ rằng vào được đến vòng quốc gia đã là thành công của các con. Tôi tin đây sẽ là sân chơi để các con thỏa mãn niềm đam mê sáng chế và được giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. Đến với cuộc thi này, các con sẽ phát huy được năng lực bản thân, tự học, phát triển các kỹ năng giao tiếp và phối hợp với thầy cô bạn bè trong việc hợp tác, làm việc nhóm và các năng lực đặc thù riêng như tính toán, khoa học để thực hiện được ý tưởng bản thân và xây dựng sản phẩm của mình.

Thầy giáo Nông Quốc Duy, Trường THPT Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Cuộc thi năm nay, tôi có vai trò là giáo viên hướng dẫn các em học sinh đi thi ở lĩnh vực hệ thống nhúng. 2 năm vừa qua, mặc dù bị tác động bởi đại dịch Covid-19 song thầy và trò nhà trường chúng tôi vẫn luôn cố gắng, nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học và tích cực nghiên cứu khoa học.

Phương châm của nhà trường là học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội đã được thực hiện hiệu quả. Chính vì thế, bước vào Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm nay, tôi kỳ vọng dự án của các học sinh trường chúng tôi sẽ đạt thành tích cao.

Về cảm nhận sau 2 ngày thi, tôi thấy công tác tổ chức thi được tỉnh Quảng Ninh thực hiện rất chu đáo. Cơ sở vật chất đều đảm bảo để Cuộc thi được diễn ra thuận lợi. Bên cạnh đó, Ban Giám khảo đều là các nhà khoa học hàng đầu, có chuyên môn phù hợp các lĩnh vực của cuộc thi, chắc chắn, sẽ lựa chọn ra các sản phẩm, dự án có chất lượng, có tính ứng dụng cao trong cuộc sống và đem lại ý nghĩa thiết thực.

Lan Anh

Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-cap-quoc-gia-san-choi-bo-ich-cho-hoc-sinh-trung-hoc-3232247.html