Cuộc sống của Hoài Linh tại nhà thờ Tổ trăm tỷ: Tinh nghịch “vật vả” giữa nhà, ăn đầu tôm nhường thịt ngon cho khách

Cuộc sống của Hoài Linh tại nhà thờ Tổ trăm tỷ: Tinh nghịch "vật vả" giữa nhà, ăn đầu tôm nhường thịt ngon cho khách

Nhiều người vô cùng bất ngờ trước cuộc sống giản dị của Hoài Linh tại nhà thờ Tổ.

Mới đây, diễn viên Cát Phượng đã đi thăm Hoài Linh tại nhà thờ Tổ và quay lại clip. Clip này được chính Hoài Linh đăng lên kênh Youtube của mình. Nhờ đó, khán giả biết được phần nào cuộc sống hiện tại của nam danh hài sau ánh hào quang sân khấu.

Cuộc sống của Hoài Linh tại nhà thờ Tổ

Hoài Linh dành hẳn một khu đất rộng có đầy đủ ao vườn để làm một khu vườn ăn quả riêng cho mình trong nhà thờ Tổ. Tại đây, anh trồng rất nhiều loại cây như đu đủ, vả, bơ, mướp đắng, mù cơm…

Cuộc sống của Hoài Linh tại nhà thờ Tổ trăm tỷ: Tinh nghịch vật vả giữa nhà, ăn đầu tôm nhường thịt ngon cho khách - Ảnh 2.

Mở đẩu clip là cảnh Hoài Linh đang vất vả chăm sóc vườn tược. Anh không thuê thợ mà tự tay làm mọi thứ, từ chăm sóc cây tới thu hoạch quả. Diễn viên Cát Phượng nói:

“Anh Hoài Linh đi diễn phục vụ nhân dân về xong lại trồng vườn rất vất vả.

Anh ấy trồng cả một vườn đúng kiểu quê nhà lá vườn. Ai sang chơi thích quả gì anh cắt xuống cho luôn tại chỗ. Thích lắm!”.

Dù công việc vất vả, nhưng Hoài Linh lại vô cùng vui vẻ, thoải mái khi được sống trong cảnh vườn tược thanh mát, rời xa ánh đèn sân khấu.

Anh tỏ ra lanh lợi, khỏe mạnh và rất thích nói đùa, chơi chữ như vất quả vả hỏng đi rồi nói: “Đây là cây vả, trái vả này là trái vả hư. Vất quả vả này đi thì gọi là vất vả”.

Cuộc sống của Hoài Linh tại nhà thờ Tổ trăm tỷ: Tinh nghịch vật vả giữa nhà, ăn đầu tôm nhường thịt ngon cho khách - Ảnh 4.

Hoài Linh cũng tự hào khoe những cây bơ mình trồng được ba năm và cặm cụi cắt từng quả vả về ngâm, chấm mắm ruốc.

Tiếp đó, anh lại cầm trái mướp đắng (khổ qua) rồi nói: “Sướng quá rồi thì bây giờ khổ qua“. Có thể thấy, khi ở nhà, Hoài Linh rất năng động, hay vui đùa.

Sau khi thu hoạch trái cây, Hoài Linh tự tay đem vào rửa sạch để ăn và tặng khách đến chơi.

Cuộc sống của Hoài Linh tại nhà thờ Tổ trăm tỷ: Tinh nghịch vật vả giữa nhà, ăn đầu tôm nhường thịt ngon cho khách - Ảnh 5.

Trong một cảnh quay gian bếp là rất nhiều hoa quả cúng lễ được hạ xuống, cho thấy rất nhiều nghệ sĩ ghé thăm nhà thờ Tổ của Hoài Linh để dâng hương.

Cuộc sống của Hoài Linh tại nhà thờ Tổ trăm tỷ: Tinh nghịch vật vả giữa nhà, ăn đầu tôm nhường thịt ngon cho khách - Ảnh 6.

Đến tối, Hoài Linh nướng tôm mời mọi người ăn, nhưng mình lại chỉ ăn đầu tôm. Khi được hỏi, Hoài Linh nói: “Có 7 con tôm mà ở đây tới 8 người thì tôi phải ăn đầu tôm chứ sao”.

Trong lúc nướng tôm, Hoài Linh tiếp tục làm trò với chiếc quạt một cách say mê, như một đứa trẻ.

Cuộc sống của Hoài Linh tại nhà thờ Tổ trăm tỷ: Tinh nghịch vật vả giữa nhà, ăn đầu tôm nhường thịt ngon cho khách - Ảnh 7.

Sau đó, anh nằm lăn lộn, vật vã giữa sàn nhà. Cát Phượng thấy vậy mới lo lắng chạy tới hỏi: “Anh bị trúng gió à”.

Hoài Linh lúc này lại chơi chữ khi lôi ra mấy quả vả trên tay rồi nói với Cát Phượng: “Vật quả vả gọi là vật vả (vật vã). Tao đang vật vả. Mày thấy tao khùng không?”.

Cuộc sống của Hoài Linh tại nhà thờ Tổ trăm tỷ: Tinh nghịch vật vả giữa nhà, ăn đầu tôm nhường thịt ngon cho khách - Ảnh 8.

Được biết, trong một năm trở lại đây, Hoài Linh vắng bóng hoàn toàn trên truyền hình, không chạy game show như trước đây để nghỉ ngơi và an dưỡng tại nhà thờ Tổ trăm tỷ của mình.