Con gái Lý Tiểu Long: Quyết làm diễn viên hành động, thực hiện giấc mơ dang dở của bố và anh

Nếm trải sự mất mát khi mới lên 4 tuổi, Lý Hương Ngưng vẫn quyết tâm bảo tồn và quảng bá những di sản về cha và người anh quá cố.

Hai lần đeo khăn tang, chưa kịp nói lời ly biệt

Lý Hương Ngưng (tên tiếng Anh là Shannon Lee) là con thứ hai của Lý Tiểu Long và người vợ Linda Lee Cadwell. Cô sinh ngày 19/4/1969, đánh dấu 5 năm Lý Tiểu Long chính thức xây dựng tổ ấm và trở thành một người cha của 2 con nhỏ.

Khi Lý Hương Ngưng ra đời, Lý Tiểu Long đã trở thành huyền thoại võ thuật nổi danh đình đám ở Hollywood. Điều này khiến cô từng phải sống trong những ngày tuổi thơ nhiều áp lực bởi danh tiếng của cha.

Con gái Lý Tiểu Long: Quyết làm diễn viên hành động, thực hiện giấc mơ dang dở của bố và anh - Ảnh 1.

Cô công chúa nhỏ sống cuộc sống sung túc với đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ cho đến năm 4 tuổi, cái chết bất ngờ mang cha cô đi xa mãi. Thời điểm đó, Lý Hương Ngưng mới chỉ bắt đầu biết cất tiếng gọi cha.

Sau cái chết của Lý Tiểu Long, Lý Hương Ngưng và anh trai được mẹ đưa về Mỹ sinh sống. Cuộc sống của một đứa trẻ 4 tuổi bắt đầu chịu nhiều sự xáo trộn từ đây.

Con gái Lý Tiểu Long: Quyết làm diễn viên hành động, thực hiện giấc mơ dang dở của bố và anh - Ảnh 2.

3 năm sau ngày Lý Tiểu Long qua đời, bà Linda – vợ ông quyết định tái hôn với nhà văn nổi tiếng Tom Bleecker với mong muốn 2 đứa con bé bỏng của mình có một gia đình hoàn chỉnh.

Nhìn mẹ trong vòng tay người đàn ông khác, anh em Lý Hương Ngưng nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi: “Tại sao mẹ không còn yêu chúng con và yêu cha nữa?”. Ôm 2 con vào lòng, người mẹ nghẹn ngào: “Mẹ mãi mãi yêu các con và yêu cha, khi nào lớn lên, các con sẽ hiểu được lòng mẹ”.

Vậy nhưng chỉ chưa đầy 2 năm sau, cuộc hôn tan vỡ. 3 mẹ con dắt nhau rời khỏi ngôi nhà của người bố dượng. Trải qua nhiều nỗi đau thời thơ ấu khiến Lý Hương Ngưng trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn lứa tuổi của mình.

Con gái Lý Tiểu Long: Quyết làm diễn viên hành động, thực hiện giấc mơ dang dở của bố và anh - Ảnh 3.

Lý Hương Ngưng bên mẹ và anh trai trong đám tang bố.

Lý Hương Ngưng sau đó sống khép kín bên mẹ và anh trai. Trong khi anh trai Lý Quốc Hào thường xuyên luyện tập võ thuật để nối nghiệp cha thì cô lại dành niềm đam mê cho âm nhạc và luôn hy vọng sẽ trở thành ca sĩ.

Năm 1987, Lý Hương Ngưng đậu vào trường Đại học Tulane (New Orleans, Mỹ) chuyên ngành Âm nhạc. 

Năm 1991, cô tốt nghiệp đại học, đảm nhận vai trò MC một chương trình truyền hình âm nhạc ở Los Angeles, tham gia nhóm nhạc Medicine, bắt đầu sự nghiệp ca hát.

Với tài năng ca hát, Lý Hương Ngưng thậm chí từng được mời tham gia mô hình nhóm Spice Girls của châu Á. Tuy nhiên, cô từ chối vì không có hứng thú với nhóm nhạc thần tượng.

Con gái Lý Tiểu Long: Quyết làm diễn viên hành động, thực hiện giấc mơ dang dở của bố và anh - Ảnh 4.

Lý Hương Ngưng bên mẹ và anh trai.

Thời điểm đó, Lý Hương Ngưng say mê hoạt động nghệ thuật, mẹ cô đã hạnh phúc bên một người đàn ông với dáng dấp của người cha quá cố còn anh trai đã đánh dấu những bước đầu tiên trên màn ảnh Hollywood.

Những tưởng mọi chuyện đang tốt đẹp thì một ngày cuối tháng 3 năm 1993, Lý Quốc Hào bất ngờ ra đi sau khi bị bắn trên phim trường. Nỗi đau tiếp tục dồn xuống Lý Hương Ngưng lần 2.

Cha ra đi khi còn quá bé bỏng, anh trai mất mà chưa được tạm biệt lần cuối, Lý Hương Ngưng suy sụp ở tuổi 24.

Từ bỏ đam mê để nối bước “tinh thần võ thuật”

Cái chết đột ngột của anh trai khiến Lý Hương Ngưng bàng hoàng, đau đớn. Mặc cho cảnh sát cho rằng rằng Lý Quốc Hào đã gặp “tai nạn nghề nghiệp”, bị bắn chết bằng một viên đạn thật trong khẩu súng đạo cụ, Lý Hương Ngưng vẫn quyết tâm đi tìm sự thật về cái chết của anh.

Nhiều tháng trời, cô lao vào công cuộc tìm kiếm chứng cứ để chứng tỏ anh trai bị ám sát. Cô bỏ công việc, bỏ show diễn chỉ với mong muốn tìm ra hung thủ.

Thấy con gái quay cuồng vì cái chết của anh trai, bà Linda nói với con: “Shannon, không cần đi tìm kiếm gì nữa. Chúng ta hãy quên chuyện ấy đi”.

Con gái Lý Tiểu Long: Quyết làm diễn viên hành động, thực hiện giấc mơ dang dở của bố và anh - Ảnh 5.

Nghe theo lời khuyên của mẹ, Lý Hương Ngưng thôi điều tra về cái chết của anh. Nhưng cô quyết không để sự ra đi của bố và anh trai rơi vào quên lãng.

Cô tự nhốt mình trong phòng riêng, đọc lại những ghi chép, nhật ký của Lý Tiểu Long, nghiền ngẫm những thước phim của bố và anh trai. 

Từ đó, cô phát hiện Lý Quốc Hào đã thừa hưởng nhiều tố chất của bố Lý Tiểu Long, đó là ý chí kiên cường và thái độ làm việc chuyên nghiệp cùng tình yêu dành cho võ thuật.

Cô quyết định sẽ từ bỏ những gì mình đang có và bắt đầu mục tiêu trở thành một diễn viên võ thuật giống như cha và anh trai.

Con gái Lý Tiểu Long: Quyết làm diễn viên hành động, thực hiện giấc mơ dang dở của bố và anh - Ảnh 6.

Ở tuổi 24, Lý Hương Ngưng mới bắt đầu tìm hiểu về võ thuật. Mặc lời ngăn cản của mẹ, cô kiên trì tập luyện với mong muốn sẽ dấn thân vào con đường điện ảnh để tiếp nối “tinh thần võ thuật” từ bố và người anh quá cố.

Cô kiên định nói với mẹ: “Mẹ, đó là cách con tưởng nhớ cha và anh – những người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Con tin là với sự nỗ lực của con, hình ảnh của cha và trai sẽ sống mãi trong trái tim nhiều khán giả”.

Năm 1994, cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Cage II. Tuy nhiên, lại nhận về những ý kiến tiêu cực, sự hoài nghi của khán giả bởi cái bóng quá lớn của bố và anh trai.

Mặc dù thế, Lý Hương Ngưng vẫn không bỏ cuộc. Cô đi theo bước chân cha, trở về Hồng Kông cộng tác với Hãng phim Gia Hòa, tham gia bộ phim Enter The Eagles và tự tin thể hiện những pha diễn nguy hiểm như nhảy tàu, nhảy lầu, cưỡi mô tô, bắn súng…

Con gái Lý Tiểu Long: Quyết làm diễn viên hành động, thực hiện giấc mơ dang dở của bố và anh - Ảnh 7.

Không chỉ nỗ lực trong diễn xuất, Lý Hương Ngưng cũng chăm chỉ nghiên cứu về sự nghiệp, cuộc đời của cha với mong muốn sẽ tái hiện một cách rõ nét người cha quá cố trên màn ảnh.

Cô điều hành Bruce Lee Entertainment – một chi nhánh của Công ty Gia đình Lý Tiểu Long, chuyên quảng bá và bảo vệ di sản, tư tưởng của huyền thoại võ thuật.

Năm 2008 và 2009, Lý Hương Ngưng đóng vai trò nhà sản xuất trong hai bộ phim về người cha huyền thoại là The legend of Bruce Lee và phim tài liệu How Bruce Lee changed the world.

Năm 2017, cô tiếp tục đồng viết kịch bản và sản xuất bộ phim Little Dragon – bộ phim truyện nhựa kể về những ngày đầu của Lý Tiểu Long trong thế giới đầy màu sắc của Hong Kong những năm 1950.

Con gái Lý Tiểu Long: Quyết làm diễn viên hành động, thực hiện giấc mơ dang dở của bố và anh - Ảnh 8.

Lý Hương Ngưng chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ rằng bộ phim kể về cuộc đời của cha tôi trong những năm đầu đời ở Hong Kong sẽ là một câu chuyện giá trị để chia sẻ với công chúng và qua đó chúng ta có thể hiểu hơn về ông, một con người và một chiến binh”.

Không những chăm chỉ thực hiện giấc mơ dang dở của bố, Lý Hương Ngưng còn quản lý quỹ từ thiện mang tên Lý Tiểu Long do mẹ sáng lập, phát triển môn phái võ thuật Tiệt quyền đạo của cha.

Con gái Lý Tiểu Long: Quyết làm diễn viên hành động, thực hiện giấc mơ dang dở của bố và anh - Ảnh 9.

Lý Hương Ngưng bên tượng sáp của cha ở Hong Kong.

Cha mất khi còn quá nhỏ, ký ức về ông chỉ còn trong những trang nhật ký hay những ghi chép của gia đình nhưng với Lý Hương Ngưng, Lý Tiểu Long vẫn là một người cha đáng kính và việc bảo vệ, truyền bá di sản về ông là một phần cuộc sống của cô.