Có một sự thật khác đằng sau vẻ ngạo mạn của Ronaldo trước Man United

Ở Turin, người ta thấy một Cristiano Ronaldo vén áo khoe bụng sáu múi ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Man United, nhưng hành động liền sau đó lại rất khác…

Cùng với những phát biểu đầy tính ngạo mạn, cũng như cay cú hướng về đội bóng cũ sau trận thua của Juventus trước Man United bởi 2 bàn thắng chỉ trong 5 phút cuối giờ, màn ăn mừng của Cristiano Ronaldo ở phút 65 của trận đấu khiến không ít cổ động viên Quỷ đỏ cảm thấy “ngứa mắt”, và cạn bớt đi tình cảm dành cho siêu sao người Bồ Đào Nha này.

Song có một hình ảnh khác mà ít người để ý, cho thấy cầu thủ từng cùng Man United đoạt chức vô địch Champions League mùa bóng 2007/08 không đáng ghét đến như vậy. Ngay sau hành động ăn mừng bàn thắng, Ronaldo đã quay về phía các cổ động viên Quỷ đỏ trên sân Allianz, chắp tay xin lỗi vì bàn thắng ghi vào lưới David de Gea.

Có một sự thật khác đằng sau vẻ ngạo mạn của Ronaldo trước Man United - Ảnh 1.

Hành động ấy khiến rất nhiều cổ động viên Man United có mặt trên sân cảm động, và cộng với việc đội nhà có được màn lội ngược dòng cực kỳ kịch tính để giành trọn 3 điểm, củng cố vững chắc khả năng lọt vào vòng knock-out, đây chắc hẳn là một đêm hoàn hảo.