Cô giáo nghèo gặp nạn thương tâm, hiệu trưởng tức tốc nhờ chủ tịch xã chở đi cấp cứu

Anh Công túc trực tại bệnh viện chăm sóc vợ.

Khi đang vượt 130km từ nhà đến trường dạy học, cô Tiền không may bị tai nạn giao thông, các bác sĩ cố cứu chữa nhưng buộc lòng phải cắt bỏ một cánh tay.

Đến nay, cô giáo Trần Thị Bá Tiền (SN 1984), giáo viên Âm nhạc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – Tiểu học xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), sau tai nạn phải cắt bỏ 1 cánh tay.

Buổi sáng định mệnh

Đã hai ngày nay, anh Nguyễn Văn Công (SN 1983, chồng cô Tiền) luôn túc trực tại bệnh viện để chăm vợ.

Khi tôi đi vội, ở nhà chỉ còn 3 bà cháu chăm sóc nhau. Tôi đi hai đứa con cứ khóc đòi đi theo nhưng không được. Tôi đến nơi điện về thì mọi người kể, hai đứa nhỏ khóc chạy bộ theo sau đòi lên thăm mẹ, may mà mọi người ôm lại” – anh Công nghẹn ngào kể.

Theo anh Công, trừ những ngày hè, vào năm học thì đều đặn sáng thứ 2 vợ anh dậy sớm chạy xe máy vượt 130km, trong đó có hàng chục km đường rừng để đi làm và tối thứ 6 thì trở về nhà.

Rạng sáng 9/9, chị Tiền dậy sớm chuẩn bị đồ đạc, đến 4 giờ lái xe máy đi khỏi nhà cho kịp giờ dạy ở trường.

Lúc đi thì trời mưa lắm, nhưng vợ tôi vẫn cố đi. Được mấy tiếng sau, tôi đang đi dựng rạp đám cưới thuê cho người ta, nghe được điện thoại báo vợ bị tai nạn thì vội lấy xe máy chạy đi ngay” – anh Công kể lại và cho biết, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, chứng kiến vợ gặp thương tích nặng nề, anh khuỵu xuống, thất thần.

Thầy Tống Văn Thu, Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Hà Đông cho hay, hôm cô Tiền gặp tai nạn, trời mưa nên trường không chào cờ đầu tuần mà giáo viên chỉ dặn dò học sinh.

Lúc này, thầy Thu đang ở xa trường thì thầy Úy (hiệu trưởng) điện về gấp vì cô Tiền bị tai nạn, phải tìm cách đưa đi viện cách vị trí bị tai nạn 40km gấp.

Ngặt nỗi, chỉ bảo vệ nhà trường có chiếc xe tải nhỏ để chở hàng, nhưng khi lấy đi thì xe bị xẹp lốp. Biết ông Chiên (Chủ tịch xã Hà Đông) có ô tô, đang đi công tác tại trung tâm huyện nên ông Úy và ông Thu gọi nhờ.

Hiệu phó Thu đuổi theo và nhờ vị chủ tịch xã chở cô Tiền đi bệnh viện.

“Ra đến viện, cô Tiền có tỉnh lại chút xíu hỏi “tay em có bị sao không?” rồi lại ngất lịm. Cô Tiền bị nạn, các giáo viên trong trường chia nhau đảm nhiệm và trực tiếp chăm sóc cô tại bệnh viện.

Sau đó, cô Tiền được chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, rồi Bệnh viện Quân y 211 cứu chữa. Tại đây các bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ cánh tay bị thương của cô Tiền.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Huyện uỷ Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi biết tin cô Tiền gặp nạn, người nhà chưa tới nơi, ông đã chỉ đạo cán bộ khẩn trương triển khai các biện pháp cứu chữa, đảm bảo sức khoẻ cho cô Tiền.

Ông Chiên (dân tộc Bahna), Chủ tịch xã Hà Đông nhớ lại, khi đang đi ô tô 4 chỗ trên đường ra trung tâm huyện Đắk Đoa để chiều cùng ngày có cuộc họp thì thầy Úy (hiệu trưởng) điện báo ông về vụ tai nạn và nhờ chở.

Khi đến hiện trường, xe tải chở mì đang chắn đường đi, cô Tiền đang nằm tại hiện trường. Mọi người đưa cô Tiền lên xe rồi ông chở 3 người đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa.

Dù là ai, gặp người bị nạn là tôi sẽ giúp. Không cần thầy hiệu trưởng điện nhờ hay người đó là ai tôi cũng sẽ giúp” – ông Chiên nói và cho biết, nghe tin cô Tiền phải cắt cánh tay ông rất buồn.

Hoàn cảnh khó khăn

Theo anh Công kể, hai vợ chồng cưới nhau từ năm 2005, đôi bên gia đình cùng nghèo khó.

Hai vợ chồng anh có mảnh ruộng nhỏ để canh tác, rồi vợ đi học xa. Từ năm 2014, sau khi học xong vợ anh xin được việc tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – Tiểu học xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa.

Tuy cách xa nhà 130km, nhưng cả hai rất mừng rỡ, động viên nhau vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, công việc anh không ổn định. Nay chị đi dạy sẽ có tiền chăm mẹ già và 2 con nhỏ.

Ngày đầu nhận tin, vợ tôi mừng lắm nhưng cũng phân vân, vì từ nhà đến trường xa 130 km, trường lại ở vùng sâu, vùng xa, đường sá khó khăn cách trở. Nhưng thấy vợ quyết tâm, tôi cũng ủng hộ hết mình” – anh Công tâm sự.

Cũng theo lời người chồng, thu nhập của anh không ổn định, ai thuê gì làm đó. Tiền sinh hoạt trong nhà chủ yếu từ khoản tiền lương tầm 8 triệu/tháng của vợ.

Từ ngày chị đi dạy xa nhà, một mình anh Công phải cáng đáng công việc gia đình, vất vả những lúc con đau sốt, mè nheo anh cũng phải một mình chăm sóc. Nhiều người chứng kiến còn bảo rằng anh có vợ mà mang phận “gà trống nuôi con”. Tuy nhiên, vợ chồng anh bỏ ngoài tai, hết mực thương yêu nhau.

Mỗi tối, tuy ở xa nhưng đều gọi điện video qua mạng xã hội để mẹ con, vợ chồng nhìn nhau.

Thương nhất là các con. Cứ tối thứ 6 là không cần xem ti vi, ngồi ở cửa ngóng mẹ về. Tới thứ 2 tỉnh dậy mẹ đã đi làm rồi thì lại khóc” – anh Công nói.

Cũng theo anh Công, vợ anh đã nhiều năm công tác xa nhà nên nguyện vọng của gia đình là được chuyển và gần nhà để tiện công tác, chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có điều kiện chuyển thì lại xảy ra tai nạn thương tâm, khiến vợ anh phải cắt bỏ 1 cánh tay.

Thầy Đỗ Thiện Úy, hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Hà Đông cho biết, cả trường có trên 30 giáo viên, ai cũng xa trường nên cùng ở tập thể ngay tại trường. Cô Tiền là một trong những người có nhà xa hơn cả.

Ở cùng tập thể, cô Tiền là người sống tình cảm, mỗi tối nói chuyện điện thoại với con xong là lại khóc thút thít” – thầy Úy nói và cho biết, trong trường cô Tiền là người có năng lực, chuyên môn tốt và có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp.

Sau khi cô Tiền gặp nạn, do hoàn cảnh khó khăn nên nhà trường đã có thư kêu gọi công đoàn giáo dục hỗ trợ cho cô Tiền.

Cô giáo nghèo gặp nạn thương tâm, hiệu trưởng tức tốc nhờ chủ tịch xã chở đi cấp cứu - Ảnh 2.

Thư kêu gọi ủng hộ giúp đỡ cô Tiền của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Hà Đông.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ gia đình cô giáo Tiền xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện , Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Vui lòng ghi rõ nội dung ủng hộ và tên người ủng hộ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ – Techcombank Hai Bà Trưng – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới gia đình cô giáo Tiền.