Có 1 Anh Vũ thích làm thơ “huề vốn”, chửi “ngọt như mía lùi” ở Gala Cười những năm 2000

Khán giả từng có những phút giây thoải mái, vui vẻ khi xem cố nghệ sĩ Anh Vũ biểu diễn trong “Gala Cười”.

Sáng 2/4, thông tin nghệ sĩ Anh Vũ qua đời tại Mỹ khiến bạn bè, người hâm mộ vô cùng bàng hoàng.

Thuở sinh thời, Anh Vũ là nghệ sĩ hài được khán giả yêu mến bởi nét diễn hài duyên dáng, tự nhiên. Tên tuổi của anh được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình “Gala Cười” đầu những năm 2000.

Có 1 Anh Vũ thích làm thơ huề vốn, chửi ngọt như mía lùi ở Gala Cười những năm 2000 - Ảnh 1.

Anh Vũ trong chương trình “Gala Cười”

Khán giả từng có dịp được cười nắc nẻ bởi những câu thơ “huề vốn”, trớt quớt mà Anh Vũ dùng để đối đáp với bạn diễn. Có thể kể đến như “Sáng sớm khi thức dậy nhớ súc miệng đánh răng, các bạn nên nhớ rằng không đánh răng hôi miệng“, “Hôm nay nhà cúp điện nhà tôi bỗng tối thui, hôm nay nhà có điện nhà tôi hết tối thui“, “Gái một con trông mòn con mắt, trai một mắt chỉ dòm có một con“…

Gala Cười: “Anh chàng quạ đen” – Anh Vũ & Hồng Vân

Đó là chưa kể những màn chửi “ngọt như mía lùi” khiến cho bạn diễn chỉ biết “câm nín” trong các tiểu phẩm. Ví dụ như trong tiết mục “Chuyện ba cái bánh”, 2 vợ chồng chủ nhà có giao kèo phải giữ im lặng trong 1 tiếng đồng hồ nên khi người hàng xóm Anh Vũ qua chơi, cả 2 đành ngồi chịu trận để nghe Anh Vũ “chửi” từ đầu đến cuối.

Gala Cười: “Chuyện 3 cái bánh” – Bảo Quốc, Anh Vũ, Mỹ Chi

Có 1 Anh Vũ thích làm thơ huề vốn, chửi ngọt như mía lùi ở Gala Cười những năm 2000 - Ảnh 4.

Anh Vũ “chửi” cũng rất ngọt

Gala Cười: “Vé số” – Nhóm hài Anh Vũ

Có 1 Anh Vũ thích làm thơ huề vốn, chửi ngọt như mía lùi ở Gala Cười những năm 2000 - Ảnh 6.

Nét diễn duyên dáng của nghệ sĩ hài đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả