Chuyện của của cô gái Đắk Lắk với nhan sắc khiến thoạt nhìn ai cũng phải khóc thét

“Người ta ngã ra vì giật mình khi tôi vừa quay lại nhìn mặt họ. Gương mặt ai cũng hiện rõ sự hốt hoảng, sợ hãi như gặp ma giữa ban ngày. Người ta còn bảo bố mẹ tôi: Ông bà nào mà sinh con mặt như vậy sao không bóp chết ngay lúc vừa đẻ ra đi!?”.

H Mil Niê (Đắk Lắk, 1987) vẫn không thể quên ký ức khi cô còn học cấp 3. Cô nghẹn ngào kể lại thời gian đi học có người vừa vỗ vai gọi cô, vừa ngoảnh đầu quay lại nhìn cũng là lúc H Mil Niê bắt đều nghe thấy tiếng hét kinh hãi, những ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi đang chĩa thẳng về phía mình.

Chuyện của của cô gái Đắk Lắk với nhan sắc khiến thoạt nhìn ai cũng phải khóc thét - Ảnh 1.

H Mil Niê sở hữu gương mặt bị u máu khiến nhiều người không khỏi giật mình khi lần đầu tiên gặp

“Mọi người ai nấy cũng khiếp đảm khi vừa nhìn thấy gương mặt tôi. Ký ức ấy ám ảnh tôi một thời gian rất dài, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ ký ức ấy rất chân thực. Tôi hiểu mình xấu xí đến mức nào”.

H Mil Niê sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo hoàn cảnh khó khăn, đông anh chị em. H Mil Niê  là con thứ 3 trong gia đình có đến 7 anh chị em. Các anh chị em của cô đến nay đều đã lập gia đình, thậm chí người em út sinh năm 1997 của gia đình H Mil Niê  kém cô 10 tuổi cũng đã lập gia đình, có con. Chỉ duy nhất cô vì sở hữu ngoại hình “xấu như quỷ” theo cách mọi người vẫn nói mà cô vẫn đơn bóng, đơn chiếc lủi thủi một mình.

Nhưng sau tất cả…

Cuộc đời H Mil Niê không chỉ cô đơn mà là cả bi kịch, nối tiếp bi kịch:

Chuyện của của cô gái Đắk Lắk với nhan sắc khiến thoạt nhìn ai cũng phải khóc thét - Ảnh 2.

Cô gửi những chia sẻ về câu chuyện của mình đến chương trình Tái sinh nhan sắc – Một chương trình phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí thay đổi cuộc đời

Thậm chí, cháu trong nhà cũng không dám theo H Mil Niê: “Tôi có một người cháu là con của đứa em thứ 2 trong gia đình. Trước đây, khi cháu còn nhỏ tôi vẫn thường xuyên bế ẵm, chăm sóc. Nhưng khi đứa cháu được hơn 2 tuổi, đứa trẻ từng quấn quýt với tôi nay chỉ cần nhìn thấy thôi là chạy trốn hoặc nếu tôi có đến gần thì nó cũng sẽ khóc thét lên đầy khiếp sợ. Chẳng nỗi đau nào bằng việc biết mình xấu xí như con ma, con quỷ dọa trẻ con cả”.

Nhưng điều khiến cô buồn và suy nghĩ nhiều hơn cả đó là chuyện: H Mil Niê sở hữu ngoại hình xấu xí còn trở thành đề tài ác ý của hàng xóm mỗi khi nói chuyện với bố mẹ cô. “Mỗi lần ba mẹ đi chơi bên hàng xóm. Họ thường nói thẳng với ba mẹ tôi: Ông bà nào mà sinh con mặt như vậy sao không bóp chết ngay lúc vừa đẻ ra đi!? Nó thì làm gì để mà nở mày nở mặt cho gia đình được. Thế thì để sống làm gì?”. Thương bố mẹ H Mil Niê càng bất lực.

H Mil Niê kể những tổn thương, cay đắng mà cô đã từng trải qua: “Tôi mãi mới đi xin được một công việc tại xưởng giày da. Vì ông chủ thấy hoàn cảnh đáng thương nên nhận. Công việc hiện tại không phải tiếp xúc bên ngoài nhiều. Ngày đi làm 8 tiếng, thời gian còn lại tôi đóng cửa không ra ngoài”.

Mỗi lần chịu những tổn thương, H Mil Niê chỉ còn biết đóng cửa một mình trong căn phòng trọ nhỏ, lạnh lẽo khóc vì bản thân, vì mình là nguyên nhân của những lời nói ác ý đến với cha mẹ cô.

Được hỏi về chuyện đã bao giờ H Mil Niê mơ đến một mái ấm gia đình chưa cô chỉ lắc đầu cười buồn: “Nhìn vào mặt tôi thế này chẳng ai dám lại gần cả, đến cả bản thân soi gương nhìn mình mình còn sợ huống chi là người khác. Bạn bè cùng trang lứa ai cũng đã lập gia đình mà mình lại lủi thủi 1 mình. Nhưng chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc lập gia đình có một người chồng thương mình. Ai có thể thương nổi một người có gương mặt như thế này? Chẳng ai cả!”.

Chuyện của của cô gái Đắk Lắk với nhan sắc khiến thoạt nhìn ai cũng phải khóc thét - Ảnh 3.

Câu chuyện của H Mil Niê không quá dài nhưng lại nhận được sự động viên từ cộng đồng

Tưởng chừng cay đắng ấy đã đủ khiến một người sụp đổ hoàn toàn nhưng với cô gái sinh năm 1987 vẫn mạnh mẽ đúng bản chất của người con núi rừng. Mỗi lần bị trêu chọc cô lại nhớ đến lời động viên của cha mẹ: “Còn cơ hội thì còn thử”. Cô lại vuốt nước mắt tiếp tục sống, tiếp tục tìm cơ hội.

Chuyện của của cô gái Đắk Lắk với nhan sắc khiến thoạt nhìn ai cũng phải khóc thét - Ảnh 4.

Nhiều người đã vào hẳn trang website của chương trình Tái sinh nhan sắc 2019 để giúp cô giành suất phẫu thuật 500 triệu

Không cam chịu với số phận, muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ. H Mil Niê gửi thư cầu cứu bác sĩ trong một chương trình Tái sinh nhan sắc 2019 để được phẫu thuật miễn phí.

Bác sĩ, chuyên gia Phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á và là thành viên của Hiệp hội thẩm mỹ và Tái tạo gương mặt Hàn Quốc (KAFPRS) cho biết: “Trường hợp của bệnh nhân gương mặt bị bẩm sinh u máu ngoài da, nên đã gây ra tình trạng sụp mí 2-3 năm nay”.

Chuyện của của cô gái Đắk Lắk với nhan sắc khiến thoạt nhìn ai cũng phải khóc thét - Ảnh 5.

H Mil Niê được chuyên gia thuộc Hiệp hội Thẩm mỹ và Tái tạo gương mặt Hàn Quốc (KAFPRS) trực tiếp thăm khám

Theo những chuẩn đoán ban đầu từ bác sĩ chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á: “Trường hợp thí sinh u máu trên mặt rất lớn nên trước tiên hội đồng bác sĩ sẽ tiến hành tiêm sơ. Sau đó chụp mạch máu, việc này giúp tiêu sơ hóa u máu. Thực hiện quá trình này xong thì mới có thể tiến hành phẫu thuật tạo hình”.

H Mil Niê sẽ thay đổi ra sau sau “tái sinh nhan sắc” 2019?

Hãy theo dõi hành trình “Tái sinh nhan sắc” của các thí sinh khu vực Bình Dương và H Mil Niê, thí sinh đã giành tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí 500 triệu tại khu vực Bình Dương. Họ và H Mil Niê sẽ thay đổi như thế nào? Và đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành chủ nhân tiếp theo của tấm vé tái sinh 500 triệu của chương trình sắp diễn ra tới đây tại Hải Phòng (30/4) tại đây.

“Tái sinh nhan sắc” mùa 2 – Chương trình phẫu thuật thẩm mỹ mang tính nhân văn với thông điệp “Phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí, Thay đổi cuộc sống”, có tổng giá trị giải thưởng lên tới 23 tỷ đồng.

Chương trình được tài trợ bởi Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á phối hợp với Hiệp hội Thẩm mỹ và tái tạo gương mặt Hàn Quốc (KAFPRS), Báo Tiền Phong tổ chức.

Tái sinh nhan sắc 2019 quy tụ các chuyên gia thẩm mỹ Việt Nam – Hàn Quốc – Nhật Bản – Hoa Kỳ mang đến những cơ hội thẩm mỹ miễn phí cho những hoàn cảnh, những điều kiện khó khăn trên toàn các vùng miền, tỉnh, thành của Việt Nam.