Cay đắng: Đội bóng Ngoại hạng Anh bị đẩy vào cửa tử vì sự yếu kém của trọng tài biên

Cardiff City chịu oan một bàn thua trong trận cầu sinh tử với Chelsea ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh.

Cay đắng: Đội bóng Ngoại hạng Anh bị đẩy vào cửa tử vì sự yếu kém của trọng tài biên - Ảnh 1.

Phút 84 trận đấu giữa Cardiff City và Chelsea, khuôn khổ vòng 32 Ngoại hạng Anh, đội trưởng Azpilicueta bên phía Chelsea đánh đầu quân bình tỷ số 1-1.

Cay đắng: Đội bóng Ngoại hạng Anh bị đẩy vào cửa tử vì sự yếu kém của trọng tài biên - Ảnh 2.

Bàn thắng đến ở thời điểm nhạy cảm, thắp lên tia hy vọng giành 3 điểm cho Chelsea. Đội bóng thủ đô London đang chiến đấu cho một vị trí trong top 4.

Cay đắng: Đội bóng Ngoại hạng Anh bị đẩy vào cửa tử vì sự yếu kém của trọng tài biên - Ảnh 3.

Vấn đề ở chỗ: vào thời điểm đồng đội Marcos Alonso bật cao đánh đầu chuyền bóng, Azpilicueta đã ở trong thế việt vị. Vì vậy, đây là bàn thắng ma.

Cay đắng: Đội bóng Ngoại hạng Anh bị đẩy vào cửa tử vì sự yếu kém của trọng tài biên - Ảnh 4.

HLV Neil Warnock bên phía Cardiff nổi điên với trọng tài biên vì không quan sát thấy tình huống việt vị quá rõ này.

Cay đắng: Đội bóng Ngoại hạng Anh bị đẩy vào cửa tử vì sự yếu kém của trọng tài biên - Ảnh 5.

Dân mạng lập tức có ảnh chế. Kẻ lại vạch thế này sẽ giúp Azpilicueta không việt vị.

Cay đắng: Đội bóng Ngoại hạng Anh bị đẩy vào cửa tử vì sự yếu kém của trọng tài biên - Ảnh 6.

Bị gỡ hòa trong thời điểm nhạy cảm, Cardiff City vùng lên tìm bàn thắng để rồi lộ ra sơ hở và nhận đòn hồi mã thương. Đón đường tạt chuẩn xác của đồng đội, Ruben Loftus-Cheek bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 quý giá cho Chelsea.

Cay đắng: Đội bóng Ngoại hạng Anh bị đẩy vào cửa tử vì sự yếu kém của trọng tài biên - Ảnh 7.

Kết cục quá nghiệt ngã với chủ nhà Cardiff City. Họ chơi hay hơn, lại có bàn thắng trước. Phút 46, Victor Camarasa đá nối mở tỷ số.