Cận cảnh màn tập thể dục giữa đỉnh trời mây tại ngôi trường cao 2000m ở Hà Giang: Như lạc vào bồng lai tiên cảnh

Phải công nhận là nếu từng có cơ hội một lần đặt chân đến THCS – THPT Xín Mần, Hà Giang – “Ngôi trường trên mây” làm mưa làm gió mạng xã hội những ngày qua, chắc chắn từ khung cảnh tuyệt vời tới con người thân thiện nơi đây đều lưu luyến, để lại cho bạn rất nhiều trải nghiệm.

Bỗng chốc nổi rần rần trên mạng xã hội với mệnh danh “Ngôi trường trên mây”, trường THCS – THPT Xín Mần, thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều bạn trẻ vì khung cảnh nơi đây thực sự “hiếm có khó tìm”, không thể chê vào đâu được. Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên về ngôi trường vùng cao được tiết lộ, ai nấy đều háo hức, muốn xách balo lên và sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến hành trình khám phá THCS – THPT Xín Mần, Hà Giang.

Đương nhiên rồi, đến đó bạn vừa “săn mây” vừa được check-in sống ảo, rồi lại sở hữu cho mình nguyên một album ảnh đẹp lồng lộn với khung cảnh tuyệt vời của ngôi trường này thì còn gì sung sướng hơn. Mặc dù được biết đến là ngôi trường trên mây đẹp nhất Việt Nam, cảnh sắc như lạc vào thiên đường tuy nhiên cuộc sống học sinh ở đây lại đầy khốn khó, khắc nghiệt.

Minh chứng như việc di chuyển lên ngôi trường vùng cao cũng khá khó khăn bởi phải đi qua nhiều cung đường khúc khuỷu, đèo dốc hiểm trở. Tuy nhiên, đó cũng là nơi khung cảnh thiên nhiên siêu siêu đẹp, khiến bất cứ ai nếu đã một lần đặt chân đến đều phát mê. THCS – THPT Xín Mần nằm ở lưng chừng núi, sương mù bao phủ mờ ảo nên được mọi người mệnh danh là “Ngôi trường trên mây”, trường cách thị trấn Thành Cốc Pài khoảng 30km và cách khá xa so với các xã khác.

Đường đến trường có nhiều sườn núi dốc, đèo cao khiến các em học sinh di chuyển khó khăn. Ở đây, phương tiện di chuyển còn hạn chế, quanh năm suốt tháng đến trường trong tiết trời buốt giá, thậm chí có những khoảng thời gian cả thầy cô lẫn học sinh đều phải cuốc bộ hàng cây số để đến trường nhưng họ luôn kiên trì bám bản, bám lớp khiến cho rất nhiều người trầm trồ cảm phục cũng như ngưỡng mộ tinh thần và ý chí của các bạn học sinh vùng cao này.

Học sinh trường THCS – THPT Xín Mần trong một buổi sinh hoạt ngoại khoá giữa giờ.

Trường THCS – THPT Xín Mần nằm ở trung tâm xã Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang, trường tọa lạc ở độ cao khoảng 2000m so với mặt nước biển và nằm cạnh một thung lũng có con đường dẫn lên trường. Đây là địa thế thuận lợi để mây xuất hiện và bao phủ cả thung lũng. Ngôi trường được bao phủ bởi biển mây bằng phẳng, trắng muốt, xa xa là những dãy núi ẩn hiện.

Trong khi ở các thành phố lớn, ô nhiễm không khí ngày một gia tăng thì ở đây trời trong xanh, không khí dễ chịu, trong lành. Thường xuyên xuất hiện biển mây trắng xóa trải dài khắp trên những ngọn núi, một cảnh tượng có lẽ quen thuộc với người dân nơi vùng núi nhưng cũng thật xa lạ với người ở địa phương khác khi mới đặt chân tới lần đầu. Khung cảnh tuyệt đẹp này khiến nhiều người bày tỏ mong muốn được đến trường trải nghiệm.

Tuy nhiên đường đến trường có nhiều sườn núi dốc, đèo cao khiến các em học sinh di chuyển khó khăn.

Hiện tại, trường có tổng cộng 12 lớp với khoảng 300 học sinh chia thành 4 lớp khối THCS và 8 lớp khối THPT. Các bạn học sinh chủ yếu là người dân tộc Mông, Nùng, Tày,… đến từ một số xã Nàn Xỉn, Bản Díu, Thèn Phàng, Xín Mần trong huyện. Trường được xây dựng từ năm 2015, gồm 2 dãy nhà 2 tầng cùng một khoảng sân rộng như trong hình để các em vui chơi, hoạt động thể chất. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập vẫn chưa đủ đáp ứng, thư viện chưa phong phú đầu sách, các em còn phải đi học xa. Có em phải ở trọ ở nhà dân xung quanh trường để tiện đi học, vì vậy công tác quản lý của thầy cô còn nhiều khó khăn.

Để có được một khung cảnh đẹp tuyệt vời như vậy thì thời tiết phải hội tụ đủ các yếu tố như mưa phùn, nền nhiệt độ thấp ban đêm và cao ban ngày, ban ngày cần có nắng rực rỡ sẽ tạo nên một lớp mây dày đặc. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc người dân và các bạn học sinh nơi đây phải chịu thời tiết khắc nghiệt như thế nào. Phía sau biển mây thơ mộng kia là những ngày thời tiết lạnh căm, có khi chỉ dao động từ 0 đến 1 độ C. Thực tế là nhiều lúc nhiệt độ xuống rất thấp chạm mức 0 độ C, trời quang và ấm hơn nhưng nhiệt độ cũng chỉ khoảng 7 độ C, minh chứng rằng điều kiện sống của thầy cô và học sinh vô cùng khắc nghiệt.

Thầy cô và học sinh trường THCS – THPT Xín Mần, Hà Giang khiến cho không ít người cảm phục, ngưỡng mộ về ý chí kiên trì bám lớp, bám bản.

Diệu Thu – Vân Trang/ Ảnh: Quý Nguyễn/ Clip: Kingpro , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/hoc-duong/can-canh-man-tap-the-duc-giua-dinh-troi-may-tai-ngoi-truong-cao-2000m-o-ha-giang-nhu-lac-vao-bong-lai-tien-canh-2202081722932.htm