Brazil đại thắng 5 bàn, Argentina rơi vào hiểm cảnh tại Copa America

Nguy cơ bị loại sớm từ vòng bảng đang hiện ra trước mắt Argentina. Trong khi Brazil có vẻ đã tìm ra đội hình hợp lý nhất.

Lượt trận cuối cùng bảng A Copa America 2019 chứng kiến chiến thắng hủy diệt 5-0 của Brazil trước Peru. Sau những màn trình diễn tốt khi vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo Everton Soares được xếp đá chính và tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Mặc dù trải qua những thời điểm khá bế tắc song có vẻ Selecao đã tìm thấy đội hình xuất phát hợp lý nhất. Nốt trầm là quả penalty hỏng ăn của Gabriel Jesus. Tiền đạo đang khoác áo Man City vẫn tỏ ra rất kém duyên khi thi đấu cho ĐT Brazil.

Brazil đại thắng 5 bàn, Argentina rơi vào hiểm cảnh tại Copa America - Ảnh 1.

Firmino ghi bàn kiểu “mắt lác” quen thuộc

Đội hình ra sân:

PERU: Gallese, Advincula, Araujo, Abram, Trauco, Tapia, Polo, Cueva (Ballon 67), Yotun (Flores 46), Farfan, Guerrero (Gonzalez 53).

BRAZIL: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis (Sandro 57), Arthur, Casemiro (Allan 70), Gabriel Jesus, Coutinho (Willian 77), Everton, Firmino.

Bàn thắng:

BRAZIL: Casemiro 12, Firmino 19, Everton 32, Alves 52, Willian 89

Trong cuộc đọ sức còn lại, Venezuela vượt qua Bolivia với tỉ số 3-1 để vươn lên vị trí thứ 2, chính thức giành vé đi tiếp.

Peru xếp thứ ba, giành 4 điểm, hiệu số -3 sẽ chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để xem mình có lọt top 2 đội xếp thứ ba xuất sấc nhất không.

Brazil đại thắng 5 bàn, Argentina rơi vào hiểm cảnh tại Copa America - Ảnh 3.

Xếp hạng bảng đấu

Việc Peru đứng hạng ba tạo áp lực không nhỏ lên 2 bảng còn lại, đặc biệt là những đội có thể xếp cùng vị trí này như Argentina, Nhật Bản, Qatar… Họ sẽ cần những chiến thắng để đảm bảo một chiếc vé vào vòng tứ kết.

Với riêng Argentina, mọi thứ đang rất khó khăn. Messi và đồng đội phải thắng, song phong độ cùng lối chơi toàn đội rất tệ hại. Phía bên kia chiến tuyến, Qatar lại đang khá hưng phấn sau những màn trình diễn đáng khen trước Paraguay và Colombia. Hãy cùng chờ xem liệu Messi có kéo được Albiceleste vượt qua “cơn bão” này.