Bốn gương mặt ở Bắc Giang giành giải Nhất thi học sinh giỏi quốc gia

Trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học 2022-2023, học sinh Bắc Giang giành 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Hiện chủ nhân của 4 giải Nhất đều học tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang và đang nỗ lực tiếp tục ôn luyện để được đứng trong đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế. Báo Bắc Giang giới thiệu 4 gương mặt xuất sắc giành giải Nhất.

Đội tuyển môn Hóa học, Trường THPT Chuyên Bắc Giang giành 9 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có hai em đoạt giải Nhất. Ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Hường và các em học sinh đội tuyển môn Hóa học

Em Trần Quang Hưng, lớp 12 chuyên Hóa học:

Mong muốn trở thành lập trình viên

Cách đây ba năm, Trần Quang Hưng là thủ khoa lớp chuyên Hóa học trong kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Vào môi trường mới, cậu học trò thông minh nhanh chóng hòa nhập với không khí học tập, thi đua sôi nổi. Năm lớp 11, Hưng đoạt giải Ba kỳ thi HSG quốc gia; Huy chương Bạc kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ. Đó là động lực để em phấn đấu đạt thành tích cao hơn.

Cùng với sự hướng dẫn của thầy cô và học hỏi từ các bạn, Hưng tìm thêm các dạng đề trong thư viện nhà trường và trang mạng uy tín; quan sát, tìm cách lý giải các hiện tượng xung quanh bằng kiến thức hóa học. Với Hưng, việc học được ưu tiên hàng đầu song để kiến thức “vào đầu” cần cân bằng giữa học và chơi. Những lúc rảnh rỗi, em thường chơi bóng chuyền để nâng cao thể lực.

Mẹ là giáo viên dạy Toán, bố làm việc trong một doanh nghiệp nay đã nghỉ hưu, ngay từ nhỏ, em được tạo môi trường học tập tốt nhất. Yêu thích và giỏi Toán nhưng đến năm lớp 8 tại Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang), Hưng rẽ ngang chuyển sang Hóa học.

Vốn có kiến thức nền Toán học nên Quang Hưng nhanh chóng tiếp thu kiến thức, đạt được kết quả cao. Năm lớp 9, em giành giải Nhất thi HSG môn Hóa học cấp TP. Để có kết quả cao trong học tập, Hưng luôn lắng nghe thầy cô, thường xuyên khai thác tài liệu trên fanpage “Thích hóa học” để bổ sung thông tin về bộ môn này.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Hường, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Hóa học, Hưng là học sinh có kiến thức vững vàng và phong độ học tập ổn định. Trong đội tuyển, em được phân công làm lớp trưởng và có nhiệm vụ tổ chức học nhóm, thường xuyên hỗ trợ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các thành viên trong đội. Kết quả 9/10 em trong đội tuyển Hóa học đoạt giải quốc gia. Dù niềm vui chưa trọn vẹn song đây là động lực để thầy và trò nhà trường cùng cố gắng cho những mùa thi sau.

Với giải Nhất này, Trần Quang Hưng được tuyển thẳng vào một số trường đại học trong nước. Khi kết thúc chương trình THPT, Hưng dự định đăng ký học chuyên ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Em Giáp Vũ Sơn Hà, lớp 11 chuyên Hóa học:

Học tập luôn là động lực và niềm vui

Giáp Vũ Sơn Hà là một trong hai học sinh của Trường THPT Chuyên Bắc Giang đoạt giải Nhất môn Hóa học. Gặp em một ngày sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố giải, Sơn Hà vui mừng chia sẻ: “Đoạt giải Nhất môn Hóa học ngay lần đầu tiên tham gia kỳ thi HSG quốc gia khiến em rất bất ngờ, hạnh phúc. Món quà này, em xin dành tặng cho gia đình, thầy cô, những người luôn đồng hành, dạy bảo và tin tưởng em”.

Vẻ ngoài nhỏ nhắn, ít nói nhưng Sơn Hà lại là một cậu bé rất thông minh. Ngay từ khi vào lớp 10 chuyên Hóa học, qua những buổi học trên lớp, em được thầy cô phát hiện có tố chất đặc biệt nên tập trung bồi dưỡng. Nói về kỳ thi vừa qua, nam sinh cho biết, đề thi có nhiều câu hỏi hóc búa, độ phân hóa cao. Tuy nhiên, trong suốt quá trình làm bài em luôn bình tĩnh, giữ phong độ tốt nhất. Tại kỳ thi này, Sơn Hà đạt 30/40 điểm.

Bố là kỹ sư xây dựng, mẹ là giáo viên, ngay từ nhỏ em được quan tâm, đầu tư cho học tập. Trước đây, Sơn Hà từng là HSG của đội tuyển Toán năm lớp 6 và 7 của Trường THCS Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, thầy giáo Dương Quốc Trọng, giáo viên giỏi bộ môn Hóa học ở trường đã phát hiện, truyền cảm hứng giúp em ngày càng đam mê với môn Hóa học.

Với các thầy cô, Sơn Hà là cậu học trò thông minh, bản lĩnh, luôn có nguồn năng lượng tích cực. Dù khối lượng kiến thức và bài tập rất lớn song thầy cô chưa từng thấy em tỏ ra mệt mỏi, uể oải. Tham gia đội tuyển cùng với các anh chị lớp 12, phải ôn luyện khối lượng kiến thức lớn như nhau song Sơn Hà tự tin, nỗ lực gấp đôi, gấp ba nhờ vậy theo kịp tiến độ.

Bật mí về bí quyết của bản thân, Sơn Hà cho biết em chưa bao giờ để việc học tập trở thành áp lực, bố mẹ luôn ủng hộ các quyết định của em. Sau mỗi buổi học trên lớp, em vẫn dành thời gian chơi cờ vua, bóng đá với các bạn. Buổi tối ở nhà, em thường dành từ 3-4 tiếng tập trung tuyệt đối cho việc học. Đoạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi HSG ở lần thi đầu tiên tạo tâm lý thoải mái cho Sơn Hà thử thách ở những sân chơi lớn hơn.

Thân Thế Công, lớp 11 chuyên vật lý:

Luôn xác định mục tiêu để phấn đấu

Trong 4 gương mặt đoạt giải Nhất thi HSG quốc gia thì Thân Thế Công là thí sinh khá trầm tĩnh, khiêm tốn. Em đạt 28,75/40 điểm, trong tốp 4 thí sinh điểm cao nhất toàn quốc môn Vật lý. Chia sẻ niềm vui lớn, chị Nguyễn Thị Kim Dung, mẹ của Công cho biết, từ nhỏ Công rất thích xếp hình, chỉ nhìn thoáng trên ti vi, tranh ảnh minh họa là có thể lắp ghép các chi tiết thành mô hình máy bay, rô bốt một cách chính xác.

 

Niềm đam mê tìm hiểu khoa học tự nhiên của Công còn được truyền cảm hứng từ bà ngoại từng là giáo viên dạy Toán học, Vật lý. Ngay từ khi Công học tiểu học, những câu đố giữa hai bà cháu về hiện tượng trong thiên nhiên, trong cuộc sống hằng ngày như: Tại sao lại có sấm, sét? Tại sao mùa đông mặc nhiều áo mỏng lại ấm hơn một áo dày? Mùa đông cởi áo hay phát ra điện… khiến cậu vô cùng thích thú. Khi lớn hơn, các chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, cuộc thi Robocon phát sóng trên truyền hình tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ thôi thúc cậu học trò đam mê chinh phục lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Do có nhiều thành tích trong học tập, Thân Thế Công được tuyển thẳng vào học tại Trường THCS Lê Quý Đôn của TP Bắc Giang ngay từ khi học lớp 6. Tuy nhiên, có thời điểm, em xao nhãng khiến kết quả học tập giảm sút. Từ tình yêu thương của gia đình, sự động viên của thầy cô, nhất là những ảnh hưởng tích cực từ tấm gương sáng các anh chị HSG khóa trước như Trịnh Duy Hiếu đã định hướng cho em trở lại con đường học tập nghiêm túc, xác định rõ mục tiêu phấn đấu và từ đó liên tục bứt phá.

Năm lớp 8, Công đoạt giải Nhì HSG cấp thành phố; lớp 9 đoạt giải Nhì HSG cấp tỉnh, được tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Tháng 7/2022, em đoạt Huy chương Vàng kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ tại Hải Phòng.

Nói về động lực trong học tập, Thân Thế Công chia sẻ những năm gần đây em đều đặt mục tiêu cụ thể cho từng học kỳ, năm học để phấn đấu. Dù đang học lớp 11 song Công xác định mục tiêu lâu dài là nỗ lực học tập, nhất là trang bị thêm ngoại ngữ, phấn đấu đi du học để mở rộng tầm nhìn.

Nguyễn Hữu Hoàn, lớp 12 chuyên Sinh học:

Ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa

Bố Hoàn là bộ đội thường xuyên vắng nhà, mẹ đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Từ nhỏ, em được mẹ kể về những bệnh nhân, ca bệnh nguy hiểm, đứng ngay “cửa tử” nhưng được các bác sĩ cứu chữa kịp thời. Những câu chuyện bình dị hằng ngày của mẹ cùng em lớn lên. Ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa giỏi là mục tiêu để Hoàn không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện.

Ngay những năm học THCS, Hoàn học giỏi tất cả các môn nhưng Sinh học chưa phải là lựa chọn đầu tiên. Năm lớp 6, Hoàn đoạt giải Ba môn Tiếng Anh cấp TP. Năm học lớp 8 và 9, khi đang học tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Hoàn đoạt giải Nhì cấp TP môn Sinh học và là 1 trong 4 thí sinh đạt điểm cao nhất thi tuyển vào lớp 10 chuyên Sinh học Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Ở Trường THPT Chuyên Bắc Giang, em rất thích phương pháp giảng dạy của các thầy cô, đó là dạy theo các chuyên đề, đặt câu hỏi, đưa ra tình huống tăng tương tác giúp học sinh liên tục nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức và nhớ lâu.

Bằng phương pháp học tập khoa học, bố trí thời gian hợp lý, em mang về bộ sưu tập giải thưởng môn Sinh học đáng tự hào như: Giải Nhất cuộc thi Cụm các trường THPT chuyên năm lớp 10, Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương năm lớp 11. Với 29,25/40 điểm, Nguyễn Hữu Hoàn là học sinh đầu tiên của Trường THPT Chuyên Bắc Giang giành giải Nhất môn Sinh học tại kỳ thi HSG quốc gia, đứng thứ 2 toàn quốc.

Cô giáo Đào Hải Yến, Tổ trưởng Tổ Sinh học – Thể dục – Giáo dục quốc phòng, Trường THPT Chuyên Bắc Giang chia sẻ: Năm nay, đội tuyển HSG môn Sinh học có 7/8 em dự thi đoạt giải, gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích, vượt chỉ tiêu đề ra. Ngay từ đầu năm, các thầy cô đã xây dựng kế hoạch, xác định các chuyên đề trọng tâm bồi dưỡng; quá trình ôn luyện có sự điều chỉnh lượng kiến thức phù hợp với từng học trò. Kết quả kỳ thi năm nay là niềm vui chung của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường, góp phần lan tỏa tinh thần say mê dạy và học, bồi dưỡng HSG.

Nhóm PV 

Nguồn Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg/giao-duc/401069/bon-guong-mat-o-bac-giang-gianh-giai-nhat-thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia.html