Bố của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: “Nó làm thế còn đau đớn hơn giết người”

Hơn nửa năm sau khi xảy ra vụ việc, ông Vũ vẫn bị ám ảnh, sợ hãi khi nghĩ đến. Hiện tại ông đang bên cạnh con gái, hy vọng con cố gắng chữa trị để sớm về nhà. Ông cũng mong pháp luật xử nghiêm kẻ đã gây tội ác với con gái mình.

“Vừa quay đi kiếm ghế cho Hải ngồi thì hắn lôi lọ axit trong túi áo hất thẳng vào mặt con tôi”

Câu chuyện của cô gái trẻ đẹp Lê Thị Lan Vy (25 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị chồng chưa cưới là cựu thiếu úy công an tạt axit khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Bố của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Nó làm thế còn đau đớn hơn giết người - Ảnh 1.

Vy đang điều trị tại viện bỏng Lê Hữu Trác.

Hứng chịu hành vi nhẫn tâm của chồng chưa cưới, 5 tháng nay cuộc sống của Vy đảo lộn hoàn toàn, từ một nữ nhân viên chăm sóc khách hàng cửa hàng điện thoại với vẻ ngoài năng động, xinh xắn, giờ đây cơ thể Vy chằng chịt những vết sẹo, nửa khuôn mặt cô bị biến dạng. Và cũng là chừng ấy thời gian cô sống trong vô vọng, cùng cực.

Hình ảnh xinh đẹp trước kia của Vy.

Hàng ngày, Vy phải làm bạn với chiếc giường bệnh của viện bỏng Lê Hữu Trác (Hà Nội), mọi việc đều nhờ đến sự trợ giúp cuả người thân.

Ban ngày, cô không được tiếp xúc với tủ, gương, điện thoại, bố mẹ sợ cô nhìn thấy mình lúc này sẽ buông xuôi. 

Vy rất sợ đêm xuống, không dám ngủ, vì ngủ sẽ mơ thấy hắn, mơ thấy ác mộng, giây phút lúc bị tạt axit lại hiện về. Cô đã trải qua 9 cuộc phẫu thuật để níu giữ hy vọng thay đổi được hình dạng hiện tại.

“Đùng một cái tôi lại bỗng nhiên mất hết tương lai, tôi mệt mỏi, thương mình thì ít mà thương bố mẹ thì nhiều, lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc buông bỏ lên chùa sống”, Vy nói trong nước mắt.

Những nỗi đau Vy đang phải gánh chịu.

Nhưng quãng thời gian Vy tuyệt vọng nhất, bên cạnh cô còn có anh em họ hàng, có bạn bè luôn bên cạnh an ủi, động viên. Và hơn cả là người bố tuyệt vời, yêu thương con vô bờ bến, từ lúc cô nhập viện ngoài Hà Nội lúc nào ông cũng túc trực bên giường bệnh.

Ngồi lặng lẽ cạnh giường bệnh của con, ông Lê Quốc Vũ (52 tuổi, bố Vy) không khỏi xót thương khi chứng kiến những vết sẹo trên cơ thể con gái.

Nửa năm đã trôi qua, nhưng giây phút con gái bị người chồng chưa cưới hất axit vào mặt vẫn ám ảnh ông.

Bố của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Nó làm thế còn đau đớn hơn giết người - Ảnh 4.

Ông Vũ, bố của Vy người luôn sát cánh cùng con gái trong suốt quá trình điều trị.

Ông nói, đã có lần ông nghe con gái kể việc bị người chồng sắp cưới đánh đập, ghen tuông vô cớ nên rất bất an. Sáng ngày 1/1/2019, biết tin Hải đi xe máy đến nhà đòi xông lên gặp Vy, nhưng lo cho sự an toàn của con gái nên ông đã chặn lại.

“Lúc đó tôi bảo với Hải là từ từ để tôi gọi Vy xuống, hôm đó trên phòng Vy có cả con gái út của tôi. Khi Vy đang đi lấy cốc nước uống, còn tôi đi lấy ghế ra cho Hải ngồi thì hắn ta vội lôi từ trong chiếc áo khoác dày ra một lọ nước hất thẳng vào mặt con tôi.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến người thân không kịp can ngăn. Ngay sau đó tôi giằng co, đẩy hắn ra khỏi nhà, hàng xóm phát hiện vụ việc nên đã gọi điện báo công an đến còng hắn đi”, ông Vũ kể lại.

Bố của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Nó làm thế còn đau đớn hơn giết người - Ảnh 5.

Không chỉ có Vy, ông Vũ và vợ cũng bị a xít làm bỏng da.

Cô gái trẻ muốn mau bình phục để giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình

Hải bị bắt đi, ông Vũ vội vàng chạy vào nhà, lúc này ông mới biết lọ nước mà Hải hất lúc này vào con gái mình là axit, chính ông và vợ cũng bị axit hắt lên người mà không biết.

Ông vội vã đưa con đến bênh viện. “Cứu con tôi với, ai đó làm ơn cứu con tôi với” – câu nói trong nước mắt trên đường đi đến viện của ông khiến Vy nhớ mãi.

“Thời điểm Vy gặp nạn tôi ngủ không được, ăn cũng không được, cứ nằm xuống là mơ thấy chuyện đó”. Sau khi sự việc xảy ra phía nhà Hải có điện thoại hỏi thăm gia đình ông nhưng ông mệt mỏi không nghe máy

“Nó làm thế này còn đau đớn hơn cả giết người, cả đời chúng tôi, đẻ con ra nuôi con ăn học mấy chục năm trời đâu phải dễ dàng gì đâu. 25 tuổi, tuổi trưởng thành rồi, Vy sắp ra trường tự đi nuôi thân mình, lo cho gia đình nó, vậy mà giờ đây con tôi như thế này làm sao chúng tôi sống cho nổi.

Bố của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Nó làm thế còn đau đớn hơn giết người - Ảnh 6.

Ông Vũ mong muốn pháp luật xử nghiêm kẻ đã gây tội ác cho con gái mình.

Ít nhiều tôi nghĩ hắn được ăn học, có trường lớp có đạo đức. Không bao giờ tôi có thể nghĩ hắn có thể gây cho Vy nỗi đau kinh khủng như vậy, chứ nghĩ được vậy tôi đã không cho nó vào nhà.

Tôi lúc đó đã kiềm chế không làm gì, bởi tôi nghĩ phải cho nó vào tù để nhận lấy hậu quả nó đã gây ra”, ông Vũ chia sẻ.

Bố của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Nó làm thế còn đau đớn hơn giết người - Ảnh 7.

Vy mong muốn quá trình điều trị xong để về báo hiếu bố mẹ.

Về phía Vy, cô chia sẻ, mong muốn lớn nhất hiện tại là quá trình điều trị xong hết trong năm nay, hồi phục lại ít nhiều gương mặt như trước kia để đi làm, tự lo cho bản thân mình không làm phiền bố mẹ mình nữa, thay vào đó sẽ báo hiếu bố mẹ. Nếu sau này có điều kiện, Vy sẽ cố gắng giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình.