Bị đâm chết vì hát karaoke lúc nửa đêm còn cao giọng chửi hàng xóm

Thấy mẹ bị chửi, anh Nguyễn Hoàng Minh cầm viên gạch và con dao tấn công anh Trọng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Công an huyện Vĩnh Cửu đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ vụ việc một người bị đâm chết tại ấp Bình Chánh, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Vào tối ngày 6/10, gia đình anh Trương Hoàng Trọng (sinh năm 1971, ngụ tại ấp Bình Chánh, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) tổ chức tiệc rượu và hát karaoke.

69d5084743t3368l10-67999526fc6615384c77

Hình minh họa.

Đến khoảng 23h cùng ngày, bà Đoàn Thị Huê, hàng xóm của anh Trọng sang đề nghị anh Trọng ngừng hát để không gây ồn ào, ảnh hưởng các nhà xung quanh. Anh Trọng tắt máy dàn karaoke nhưng đi theo chửi bà Huê, vì cho rằng bà Huê làm “mất hứng hát”.

Thấy mẹ bị chửi, anh Nguyễn Hoàng Minh cầm viên gạch và con dao tấn công anh Trọng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Không can ngăn được em, anh Nguyễn Thái Bình là anh trai của Minh chạy tới đưa anh Trọng đi bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Trọng tử vong sau đó.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

 

Theo Diệu Nhi (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bi-dam-chet-vi-hat-karaoke-luc-nua-dem-con-cao-giong-chui-hang-xom-d137236.html