Báo Thái Lan e sợ Việt Nam, nhưng dự đoán một thế lực khác sẽ vô địch King’s Cup

Ngoài việc tỏ ra bi quan cho “Voi chiến”, tờ báo Thái Lan đánh giá rất cao tuyển Việt Nam nhưng lại không cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo là ứng viên số 1 ở King’s Cup 2019.

Hãng thông tấn Bangkok Post của Thái Lan vừa có bài viết với nhan đề: “King’s Cup: Khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Thái Lan”. Chúng tôi xin tóm lược lại nội dung chính của bài viết này.

Những chú Voi chiến bắt đầu chiến dịch của mình mà không có một chân chuyền đích thực và một tiền đạo thực sự đẳng cấp.

Khi phiên bản lần thứ 47 của giải đấu giàu truyền thống King’s Cup bắt đầu tại Buriram vào thứ Tư tới, nó cũng có thể đánh dấu sự khởi đầu cho công cuộc tái thiết của ĐTQG Thái Lan.

Tất cả các chỉ số cho thấy các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam đang nhanh chóng bắt kịp người Thái. Họ được coi là Vua của bóng đá Đông Nam Á sau khi nắm giữ một số danh hiệu SEA Games và AFF Cup trong thời gian gần đây.

Điều này là rất rõ ràng ở một vài giải đấu trẻ châu Á gần đây, nơi Thái Lan liên tục bị đánh bại trong khi Việt Nam lại giành được thành tích vượt trội theo cách đầy thuyết phục.

Báo Thái Lan e sợ Việt Nam, nhưng dự đoán một thế lực khác sẽ vô địch King’s Cup - Ảnh 1.

Tờ báo Thái Lan đánh giá cao Việt Nam trước thềm King’s Cup.

King’s Cup luôn là sự kiện quan trọng đối với cả Voi chiến và người hâm mộ trên khắp đất nước. Giải đấu năm nay diễn ra trên sân nhà của ĐKVĐ Thai League, Buriram United và đây không phải lần đầu tiên King’s Cup được tổ chức bên ngoài thủ đô. Trước đó, Phuket, Nakhon Ratchasima và Chiang Mai đã tổ chức giải đấu này trong quá khứ…

Các ứng viên

Trên lý thuyết, chắc chắn Curacao là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch ở giải đấu năm nay. Đội bóng đến từ vùng Caribean nhỏ bé xếp hạng 82 thế giới, cao nhất ở giải King’s Cup. Chúng ta chỉ có khá ít những thông tin về điểm mạnh và điểm yếu của họ. Họ đã nổi tiếng ở khu vực Concacaf, nơi họ thường xuyên góp mặt trong nhóm 10 đội bóng hàng đầu.

Việt Nam là ứng viên số 2 với thứ hạng 98 FIFA. Những tiến bộ đã đạt được của quốc gia Đông Nam Á thông qua các chương trình phát triển dài hạn và phương pháp đào tạo không ngừng của họ là rất ấn tượng.

Báo Thái Lan e sợ Việt Nam, nhưng dự đoán một thế lực khác sẽ vô địch King’s Cup - Ảnh 2.

Tờ báo Thái Lan cho rằng không phải Việt Nam mà Curacao mới là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Trong khi đó, Ấn Độ với thứ hạng 101 đang tham gia giải King’s Cup sau màn trình diễn ấn tượng ở Asian Cup 2019, đặc biệt là thành tích “hủy diệt” Thái Lan tới 4-1 ở vòng bảng.

Thái Lan – đội có thứ hạng FIFA thấp nhất của giải (114) có truyền thống thi đấu tốt tại King’s Cup, và họ sẽ rất muốn sửa chữa những sai lầm của mình để giữ lại chiếc cúp danh giá, sau khi họ từng để thua một Slovakia mạnh hơn với tỷ số 2-3 ở trận chung kết năm ngoái.

Dấu hỏi hóc búa về vị trí thuyền trưởng

Những chú Voi chiến đã đứng trước ngã ba đường sau khi thua thảm Ấn Độ và HLV Milan Rajevac đã phải trả giá bằng việc bị bay ghế.

Sirisak Yodyardthai trở thành HLV tạm quyền kể từ đó. Ông đã mang lại một số kết quả khả quan, trong khi FAT đã nhất quán rằng việc Sirisak tại vị chỉ là tạm thời.

Báo Thái Lan e sợ Việt Nam, nhưng dự đoán một thế lực khác sẽ vô địch King’s Cup - Ảnh 3.

Tờ báo Thái Lan khá “đau đầu” cho vị trí HLV.

Nỗ lực của FAT trong việc tìm kiếm người thay thế chính thức cho Milan Rajevac, cho đến nay vẫn khong thu hút được bất kỳ một ứng viên hàng đầu nào. Bây giờ, FAT còn đang phải đau đầu để tuyển dụng một nhà cầm quân khác đủ tiêu chuẩn thay thế cho HLV đội U23 Alexandre Gama, người được cho là sẽ gia nhập Muangthong.

Trong khi các quan chức của FAT buộc phải đặt niềm tin vào Sirisak, họ cũng sẵn sàng giao cho ông ấy nhiệm vụ xử lý tình huống khó khi cầu thủ trụ cột Sanrawat Detchmitr của True Bangkok United bị cấm 8 trận do hành vi đấm trọng tài ở Thai League. Nhưng may cho HLV 51 tuổi khi chính Sanrawat đã quyết định chủ động xin rút khỏi giải King’s Cup.

Thèm khát một tiền đạo đích thực

Tuy nhiên, chính xác là vận may dành cho Sirisak có vẻ như đang dần cạn kiệt. Các tiền đạo kỳ cựu Muangthong Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đều bất đắc dĩ được triệu tập, bất chấp lời đề nghị của CLB Thai League là loại họ ra khỏi đội hình.

Dangda, người chuẩn bị có trận đấu thứ 100 khoác áo ĐTQG đang gặp khó khăn lớn trong việc ghi bàn. Anh chỉ có 3 bàn thắng sau 14 trận ở CLB mùa này.

Adisak Kraisorn cũng không phải cầu thủ thi đấu thường xuyên cho Muangthong mùa này và cũng không hề khá hơn Dangda. Anh chỉ ghi được 2 bàn sau 8 trận ra sân kể từ đầu mùa giải.

Báo Thái Lan e sợ Việt Nam, nhưng dự đoán một thế lực khác sẽ vô địch King’s Cup - Ảnh 4.

Thái Lan đang thiếu một tiền đạo “sát thủ”.

Tuy nhiên, điều khiến Sirisak bận tâm hơn nữa là sự xuống dốc đáng báo động của tiền đạo trẻ Buriram United, Supachai Chaided.

Sirisak thậm chí đã phải gửi tin nhắn cho riêng Supachai để khích lệ cầu thủ này lấy lại phong độ từng khiến anh trở thành con cưng của tuyển quốc gia ở Asiad 2018 và Asian Cup 2019. Thế nhưng, Supachai chỉ ghi nổi 1 bàn trong 8 lần ra sân cho CLB ở mùa này.

Những người hâm mộ Thái Lan có lẽ chỉ còn biết hy vọng vào tiền đạo 16 tuổi của Buriram Suphanat Muenta có thể tỏa sáng ở King’s Cup và nổi lên như một hy vọng cho tương lai.

Kế hoạch hành động

Sự u ám tiếp tục bao trùm lên Sirisak khi nhạc trưởng tài năng Chanathip Songkrasin buộc phải chia tay King’s Cup do bị rách cơ ở chân trái.

Chanathip thời gian gần đây được liên hệ để có thể chuyển nhượng sang CLB Stuttgart – đội bóng vừa phải rời khỏi giải Bundesliga.

Hai ngôi sao khác đang chơi ở J.League – Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangchan cùng thủ môn hàng đầu Kawin Thamsatchanan đang chơi ở Bỉ có thể là một cú hích lớn cho đội chủ nhà, nhưng dù sao họ cũng chỉ có thể giúp đỡ FAT trong một thời gian ngắn ngủi.

FAT không thể trì hoãn quá lâu việc đưa ra quyết định về tương lai của Sirisak. Sự không chắc chắn kéo dài có thể sinh ra sự bi quan, điều mà Voi chiến cần phải tránh trong bối cảnh vòng loại World Cup sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới.

Đây là lúc Thái Lan nói lời tạm biệt với nhóm những ngôi sao đã già nua và bắt đầu một quá trình tái thiết trước khi họ thấy mình bị bỏ lại quá xa trong sự vươn lên mạnh mẽ của đối thủ”.