30 tuổi vẫn ế, Phương Oanh: Tôi không thể lao ra đường mà nói “đây, em vẫn chưa có ai đây”

“Cũng có nhiều đêm, cảm xúc muốn được làm mẹ, muốn được có người bên cạnh để gọi “chồng chồng, con con” trỗi dậy trong tôi”, Phương Oanh nói.

Ở tuổi 30, Phương Oanh đang có một cuộc sống sung túc về vật chất và sự nổi tiếng mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng ao ước. Tuy nhiên hiện tại, nữ diễn viên vẫn lẻ bóng đi về.

Trong buổi trò chuyện mới đây, Phương Oanh khá thoải mái khi nói về sự nghiệp và dự định tương lai của mình. Nữ diễn viên cho biết, nếu vài năm nữa không thể tìm được người đàn ông phù hợp, cô sẽ làm mẹ đơn thân.

30 tuổi vẫn ế, Phương Oanh: Tôi không thể lao ra đường mà nói đây, em vẫn chưa có ai đây - Ảnh 1.

Tôi sẽ không nhận vai ngắn nữa

– Sau thành công của phim Quỳnh búp bê, Phương Oanh gây bất ngờ khi nhận vai phụ trong Nàng dâu order. Tuy nhiên, bộ phim này dù được phát sóng trên VTV3 nhưng lại trở thành “bom xịt” trong khi Mê cung và Về nhà đi con lại gây sốt…

Nói thật là tôi không có quá nhiều cảm xúc với bộ phim này vì vai diễn của tôi rất ngắn. Tôi vẫn thường trêu mọi người rằng, Vy của Nàng dâu order là vai diễn ngắn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.

Và lý do tại sao tôi nhận vai diễn này là vì nó khác màu với các vai tôi từng tham gia. Tôi muốn thử sức mình nên vai diễn ngắn hay dài không quan trọng.

  • Mai Phương Thúy: Tôi không bao giờ cho ai vay tiền, 500 đồng cũng không

– Những người đang toàn đóng vai chính thì cái tôi, sự kiêu hãnh thường rất cao nhưng có vẻ với Phương Oanh thì khác nhỉ?

Đúng là lúc đọc kịch bản tôi cũng nghĩ “vai này ngắn quá” nhưng lại thấy thích và muốn thử. Tuy nhiên, tôi sẽ không nhận vai ngắn nữa.

Vy với tôi như một phép thử giống như tham gia gameshow thực tế vậy, trải nghiệm một lần rồi mãi mãi sau này không làm những show kiểu hành xác như vậy nữa.

Tôi nghĩ những phim sau, tôi sẽ chỉ nhận vai chính hoặc ít ra là thứ chính chứ không phụ của phụ như vai vừa rồi. Nhưng vẫn phải thừa nhận là Vy của tôi cũng rất hay, tính cách rõ nét.

Mà thật ra, nói thì vậy nhưng nếu vào một thời điểm nào đó, ngoại hình thay đổi, gu thời trang thay đổi mà lại có vai phụ hay, phù hợp với con người mình, tôi lại chấp nhận thì sao (cười). Nhưng hiện tại, lựa chọn chính của tôi vẫn ưu tiên cho những vai có độ dài, dầy, có đất diễn. Tôi quá quen với những vai nặng ký rồi.

– Vậy hiện tại Phương Oanh đã nhận lời tham gia phim nào chưa?

Tôi có nhận được 2 lời mời một trong Nam và một ngoài Bắc. Tôi nghe mọi người nói cả hai vai đều hay. Ngoài Bắc thì tôi mới nhận được thông tin chung chung từ VFC là sẽ vào vai một cô giáo nhưng cũng mới chỉ nghe nói thế chứ chưa được cầm kịch bản.

Giữa hai phim thì chắc chắn tôi sẽ ưu tiên ngoài Bắc hơn vì đây là nơi tôi đã gắn bó từ ngày lập nghiệp.

– Phương Oanh có kỳ vọng sẽ tìm được một vai diễn gây chú ý như Quỳnh búp bê không?

Có chứ, ai chẳng mong (cười). Nhưng để có được những phim hot, tạo hiệu ứng như vậy là rất khó và mất nhiều thời gian.

30 tuổi vẫn ế, Phương Oanh: Tôi không thể lao ra đường mà nói đây, em vẫn chưa có ai đây - Ảnh 3.

Có thể yêu đàn ông hơn 20 tuổi

– Cứ lao vào phim ảnh rồi lại gameshow chẳng lẽ Phương Oanh vẫn đang cô đơn?

Đúng vậy nhưng tôi nghĩ, ai cũng chỉ được trọn vẹn một thứ thôi. Ngày trước, tôi tập trung cho cuộc sống riêng của mình nhiều, tập trung yêu là chủ yếu nên sự nghiệp sẽ mờ nhạt hơn. Rồi đến khi tôi dồn sức cho sự nghiệp và có thành công nhất định thì lại “ế ẩm”.

Nhưng tôi nghĩ mình đang trong cái đà này rồi thì cứ trọn vẹn với nó cho đến khi nào duyên yêu đương đến thì yêu thôi. Còn hiện tại nó vẫn chưa đến thì mặc kệ vậy, tôi cũng không bị vội.

Khi yêu, tôi yêu điên cuồng lắm, dễ bị cảm xúc chi phối nên giờ mà tôi yêu ai đó vào thì sẽ lại gác hết mọi thứ cho mà xem. Yêu vào mà bất ổn nữa lại càng làm xáo trộn cuộc sống (cười).

– Người ta hay nói “gái 30 tuổi đã toan về già”. Hỏi thật lòng, có thời điểm nào Phương Oanh nghĩ tới “ngôi nhà và những đứa trẻ”?

Cũng có nhiều đêm, cảm xúc muốn được làm mẹ, muốn được có người bên cạnh để gọi “chồng chồng, con con” trỗi dậy trong tôi. Nhưng tôi không thể lao ra đường mà nói “đây, em vẫn chưa có ai đây” được (cười).

Những cảm xúc như vậy cũng qua đi rất nhanh vì tôi quá bận bịu.

– Nếu không tìm được bạn trai tâm đầu ý hợp, Phương Oanh có định làm mẹ đơn thân?

Có, tôi có tính rồi. Bây giờ vẫn đang theo đà sự nghiệp, vẫn trọn vẹn với cái duyên này đã nhưng khoảng tầm 3 đến năm năm nữa tôi sẽ phải tính đến việc sinh con bằng cách nào đó. Bây giờ cuộc sống rất văn minh và việc có con bằng cách nào không quan trọng bằng việc bạn sinh con ra và nuôi dưỡng nó như thế nào.

– Nói thì vậy nhưng chắc hẳn Phương Oanh vẫn đang có rất nhiều người theo đuổi chẳng qua là do chị quá kén chọn?

Nói không có thì không đúng nhưng bây giờ tôi rất bận rộn và chưa gặp được người mình rung động. Tôi mà thích ai đó, tôi chẳng cần đợi họ tấn công đâu. Tôi sẽ biết cách để cho người ta biết là “em đang thích anh đó”.

Còn việc đàn ông theo đuổi mình, tôi có cảm nhận được nhưng do mình chưa ưng nên luôn giữ mức độ giới hạn, họ biết điều đó nên cũng không tấn công nhiệt tình.

– Tiêu chuẩn đàn ông của Phương Oanh thế nào?

Tôi thích đàn ông chín chắn và từng trải. Tôi không đánh giá đàn ông qua hình thức mà qua cái đầu, qua sự từng trải của cuộc đời và sự thất bại mà họ đã đi qua để được như hiện tại.

Tuổi tác của đàn ông cũng không quan trọng, có thể hơn 5, 10 thậm chí là 20 tuổi. Thời buổi bây giờ bạn bao nhiêu tuổi không quan trọng bằng trông bạn giống bao nhiêu tuổi (cười).

Bây giờ, tư tưởng, lối sống, quan điểm và gu thời trang khiến con người đẩy lùi được tuổi tác thế nên nhiều anh 50 tuổi nhưng nhìn trai tráng như 30 vậy.