24 giờ cuối cùng nhìn mặt con trong đau đớn, cay đắng của bố bé trai bị bỏ quên trên ô tô

Anh Sơn gào khóc trong đau đớn khi linh cữu con dần tiến xa khuất tầm mắt.

Trước sự ra đi đột ngột của con trai, anh Sơn nuốt nước mắt vào lòng để làm rõ cái chết của con và lo hậu sự.

Cắn răng chịu đựng đau đớn yêu cầu làm rõ cái chết của con

Hơn 16h ngày 6/8, anh Lê Văn Sơn bỗng nhận được điện thoại báo con trai Lê Hoàng L. mới lên 6 tuổi, vừa bước vào lớp 1 gặp nạn phải đưa vào bệnh viện E cấp cứu. Nhận tin dữ, anh tức tốc vào viện E và chỉ hơn 10 phút sau đã có mặt tại đây. 

Nhưng, khi anh đến viện mọi thứ quá đỗi đau đớn và vượt xa mọi suy đoán cũng như bất cứ tưởng tượng nào của anh về sức khoẻ của con trai trước đó. Tại đây, các bác sỹ thông báo với gia đình cháu L. đã tử vong ngoại viện. 

Lúc ấy, tin dữ đến với anh chẳng khác nào sét đánh ngang tai và có lẽ trải qua mấy chục năm sóng gió bươn chải chưa bao giờ anh nhận tin buồn nào nó lại sốc đến vậy.

Buồn, đau đớn, cay đắng, xót xa là vậy nhưng anh lại bình tĩnh, mạch lạc đến lạ thường. 

24 giờ cuối cùng nhìn mặt con trong đau đớn, cay đắng của bố bé trai bị bỏ quên trên ô tô - Ảnh 1.

Anh Sơn làm việc cùng ban giám hiệu nhà trường vào hơn 20h ngày 6/8.

Chính sự kiên cường của anh khiến nhiều người có mặt tại bệnh viện lúc này cảm thấy lo lắng, bởi mọi người hiểu rằng anh đang phải chịu nỗi đau quá lớn và nó có thể khiến bất cứ ai dù là mạnh mẽ nhất sẽ gục ngã. 

Đồng hồ điểm đến gần 20h, khi lãnh đạo trường nơi con trai đang theo học có mặt tại bệnh viện làm việc với gia đình, anh bình tĩnh vào phòng giao ban khoa cấp cứu bệnh viện E cùng mọi người. 

Tại đây, anh không hề có lời cay đắng, trách móc hay chửi bới gì phía nhà trường mặc dù lúc này ai cũng biết rằng cái chết của L. là lỗi do người lớn mà cụ thể hơn là từ chính nơi cháu đang theo học.

Đám tang đẫm nước mắt của nam sinh Lê Hoàng L. chiều 7/8.

Đau đớn, cay đắng là vậy nhưng anh kìm nén tất cả vào trong để làm sáng tỏ sự ra đi đột ngột của con.

Suốt buổi làm việc, anh bình tĩnh nghe ban lãnh đạo nói về trường hợp của con mình và đưa ra những chất vấn về nhiều điểm bất thường trên cơ thể L. với nhà trường.

Anh nhấn mạnh với vị chủ tịch hội đồng quản trị trường Gateway là bà Trần Thị Hồng Hạnh rằng lập biên bản với nội dung trung thực, ghi rõ cụ thể về những diễn biến của nam sinh Lê Hoàng L. ngày 6/8. 

21h20 phút thi thể L. được di chuyển từ nhà khoa cấp cứu bệnh viện E sang nhà tang lễ cách đó khoảng 200 mét. 

24 giờ cuối cùng nhìn mặt con trong đau đớn, cay đắng của bố bé trai bị bỏ quên trên ô tô - Ảnh 3.

Chiều 7/8, hàng trăm người thân, bạn bè, hàng xóm tiễn biệt cháu L. về nơi an nghỉ. (Ảnh: N.T)

Ít phút sau, buổi làm việc cùng nhà trường kết thúc anh lững thững đi ra ngoài hành lang và bắt đầu có những cuộc trao đổi cùng người thân về những công việc sắp tới trong đó có lễ tang của con. 

Khi mọi người còn đang tất bật với những công việc sắp tới, anh lặng lẽ ra ngồi tại hàng ghế chờ cho người nhà bệnh nhân trước cửa khoa cấp cứu, hàng ghế bị che khuất bởi tấm bạt màu xanh nên yên tĩnh và kín đáo. 

Đang trong cơn suy nghĩ miên man, nỗi đau giằng xé tâm can, bỗng bị thức tỉnh bởi 1 người lạ là phóng viên, anh tỏ ra bất ngờ và phải mất giây lát mới quay về trạng thái bình thường. 

Cuộc trò chuyện giữa 2 người diễn ra chỉ trong ít phút rồi anh tiếp tục di chuyển sang nhà tang lễ và bắt đầu làm việc cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành khám nghiệm tử thi.

Tiếng khóc trong đau đớn, tuyệt vọng

Lúc này, đã hơn 5 tiếng trôi qua kể từ khi nhận tin con gặp nạn, anh vẫn bình tĩnh cùng mọi người lo các thủ tục và làm mọi điều tốt nhất cho con. 

Nhưng, kể từ khi sang nhà tang lễ, anh lộ rõ hơn sự đau đớn, u buồn và nước mắt rưng rưng nước, chỉ chực tuân rơi. 

22h20 phút, cuộc trao đổi giữa anh Sơn cùng gia đình và cơ quan công an bắt đầu diễn ra tại chiếc bàn uống nước đủ cho 6 người ngồi. 

Càng về khuya, không khí trở lên tĩnh mịch, yên ắng cộng với vẻ hiu quạnh, lạnh lẽo ở nhà tang lễ khiến những tiếng khóc ai oán, đau thương hơn bao giờ hết. 

3h sáng ngày hôm sau (7/8), công an đọc biên bản khám nghiệm tử thi cho gia đình. Giọng đọc của đồng chí công an có vẻ to, rõ ràng càng khiến cho người nghe đau đớn, xót xa hơn. 

Hơn 1 tiếng sau, chiếc xe cứu thương tiến vào sâu trong nhà tang lễ đưa thi thể L. về quê nội ở xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá.

Khi được đưa về quê, lúc này hàng trăm người thân bạn bè, bà con hàng xóm hay tin dữ đến gửi lời chia buồn động viên nhưng ai cũng rưng rưng nước mắt trước sự ra đi quá đột ngột của L.

Về tới quê cha, đất tổ, tất cả đều là người thân, bà con hàng xóm thân thiết, anh bình tĩnh nuốt nước mắt để lo hậu sự cho con.

16h 15 phút, khi linh cữu con được người thân, bạn bè đưa ra nơi an nghỉ, anh cùng vợ ngã quỵ gào khóc rồi ngồi bệt xuống đất, 2 người đàn ông to khoẻ cũng chẳng thể đỡ anh dậy, dường như nỗi đau đớn, u buồn lúc này nó còn nặng hơn gấp trăm lần xác thịt. 

Do phong tục địa phương nên vợ chồng anh không thể đi theo linh cữu con tới nơi cuối cùng. Khi linh cữu con đi nhưng bố mẹ phải ở lại, anh gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng.

 Sau 24 tiếng từ lúc đến viện E, vợ chồng anh mất con trai Lê Hoàng L. mãi mãi.