Báo Tổng Hợp

Thị trấn Tam Đảo chìm trong màn sương dịp lễ Giỗ tổ, nhiều du khách thích thú chụp ảnh

Thị trấn Tam Đảo chìm trong màn sương dịp lễ Giỗ tổ, nhiều du khách thích thú chụp ảnh

Không khí trong những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vô cùng mát mẻ, lượng khách lại không quá đông đúc khiến nơi đây thành lựa chọn tuyệt vời cho du khách, nhất là các bạn trẻ.

Trong kỳ nghỉ lễ dài ngày Giỗ tổ Hùng Vương, hàng vạn du khách đã hành hương về đền Hùng để tưởng nhớ công ơn 18 vị quốc tổ. Nhiều người khách chọn đi du lịch ở các bãi biển hoặc ở các khu du lịch.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 2 giờ đi ô tô, khu du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là một lựa chọn lý tưởng. May mắn cho du khách đến đây trong kỳ nghỉ này khi không khí vô cùng mát mẻ, trong lành và dễ chịu. Cả thị trấn như bồng bềnh giữa mây trời phần lớn thời gian trong ngày, khách du lịch không quá đông đúc khiến kỳ nghỉ càng thêm lý tưởng.

Lượng khách không quá đông đúc, những con đường trở nên thông thoáng, ẩn hiện sau lớp mây mờ.

Hầu hết thời gian trong ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ, cả thị trấn luôn chìm trong những đám mây mở ảo.

Chỉ có thể nhìn rõ ở khu vực gần mặt đất, nóc những tòa nhà cao luôn bị mây che phủ.

Mây bao trùm quảng trường và đài phun nước.

Ánh mặt trời huyền ảo cuối chiều trở nên tuyệt đẹp khiến nhiều người không quên lưu lại khoảnh khắc.

Các bạn trẻ tranh thủ hưởng tiết trời mát mẻ tại đây.

Vẫn có rất nhiều du khách xả rác bừa bãi, thậm chí đốt lửa để nướng đồ ăn nhưng không dập tắt gây nguy cơ hỏa hoạn và mất vệ sinh, mỹ quan khu du lịch. May mắn là các chiến sỹ bộ đội đã rất tích cực nhắc nhở, thậm chí đích thân dọn dẹp.

Exit mobile version