Báo Tổng Hợp

Hàng nghìn người oà khóc trong đám tang đông chưa từng có tiễn đưa cô giáo bị xe Mercedes đâm tử vong ở hầm Kim Liên

Hàng nghìn người oà khóc trong đám tang đông chưa từng có tiễn đưa cô giáo bị xe Mercedes đâm tử vong ở hầm Kim Liên
Hàng nghìn người oà khóc trong đám tang đông chưa từng có tiễn đưa cô giáo bị xe Mercedes đâm tử vong ở hầm Kim Liên

Nhiều người bạn của chị Quỳnh khóc nghẹn trước giờ tiễn chị về nơi an nghỉ.

Trưa 3/5, sau khi nữ hiệu trưởng trường Tiểu học Thịnh Quang đọc lời điếu tiễn biệt đồng nghiệp về nơi an nghỉ, hàng nghìn người có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai oà khóc.

Trưa 3/5, nhiều bác sỹ, nhân viên nhà tang lễ tại Bệnh viện Bạch Mai nói rằng đã lâu rồi chưa có đám tang nào đông như tang lễ tiễn biệt chị Trần Thị Quỳnh (SN 1976, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) – nạn nhân bị xe Mercedes đâm tử vong vào rạng sáng 1/5, tại khu vực hầm Kim Liên, Hà Nội.

Trần Đức Minh con trai chị Trần Thị Quỳnh hiện đang là học sinh lớp 12, trường Chuyên, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Đúng 11h30 phút, tang lễ mới bắt đầu tổ chức nhưng cách đó cả giờ đồng hồ, hàng nghìn người đã tập trung về khu vực nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai để gửi lời chia buồn, động viên gia đình và nhìn mặt chị Quỳnh lần cuối trước lúc chị đi xa.

Chị Quỳnh là thành viên nhóm THPT 91-94 Hà Nội. Hiện nhóm có 11.000 thành viên. Trưa nay (3/5), con đường dẫn từ cổng Bệnh viện Bạch Mai vào đến khu nhà tang lễ chật cứng phương tiện và dòng người mặc áo tang xếp thành hàng dài ngay ngắn.

Trước sự ra đi quá đột ngột của chị Quỳnh, gia đình, đồng nghiệp của chị vô cùng đau đớn, xót xa, không ai dám tin vào sự thật.

Mặc dù 11h30 phút tang lễ mới bắt đầu nhưng từ rất sớm, hàng nghìn người cùng sinh năm 1976 với chị Quỳnh từ nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội và cả các tỉnh như Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình… đã có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai ghi sổ tang chờ kính viếng.

Chị Thu Hoài hiện sống tại Hà Nam, thành viên nhóm học sinh THPT 91 – 94 Hà Nội, chia sẻ 2 ngày qua chị và mọi người trong nhóm đã dừng tất cả mọi công việc để tụ về nhà tang lễ Phùng Hưng và nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai tiễn đưa chị Đinh Thị Hải Yến và chị Trần Thị Quỳnh về nơi an nghỉ.

Hầu hết tất cả các thành viên trong nhóm 91 -94 đều dán trên người tấm logo “đã uống rượu bia không lái xe”.

Khi tang lễ đang được diễn ra, nhiều người thân trong gia đình chị Quỳnh vì quá đau đớn đã khóc ngất .

Qua giờ trưa, dòng người vào kính viếng chị Quỳnh ngày một đông. “Lâu rồi tôi chưa thấy đám tang nào lại đông như hôm nay, người đến viếng xếp hàng dài từ khu khám bệnh vào tận sân nhà tang lễ. Theo ước tính của tôi phải có đến mấy nghìn người đến tham dự lễ tang vào sáng nay…”, nam nhân viên nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai nói với PV.

Những người có mặt tại đám tang sáng nay, khi đi qua linh cữu chị Quỳnh, không ai cầm nổi nước mắt.

Sau lễ viếng chị Quỳnh, nhiều người trong đám tang bày tỏ, cần phải có chế tài thật nghiêm minh để xử lý đích đáng đối với những tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà có nồng độ cồn quá mức quy định. Nhiều người cho rằng nếu cần thiết có thể tịch thu bằng, cấm lái xe vĩnh viễn đối với những người vi phạm.

https://hls.mediacdn.vn/sohanews/2019/5/3/1080p-4-1556870662538563516422-b16fb_1080p.mp4

Tang lễ nữ giáo viên Trần Thị Quỳnh diễn ra vào trưa 3/5, tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai.

“Cô Quỳnh là giáo viên năng nổ, nhiệt tình và có chuyên môn rất cao, mấy ngày nay đi học về, con tôi luôn miệng hỏi cô Quỳnh mất thật rồi hả mẹ mà tôi không biết trả lời cháu như thế nào…”, chị Hà An, mẹ nam sinh Bảo Nam (học lớp 3 trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Ông Khuất Việt Hùng – Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tới dự tang lễ chị Quỳnh trong trưa nay.

Trước khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra, chị Quỳnh và chồng cũ là anh Trần Hoàng Minh (SN 1974) có một con trai duy nhất là cháu Trần Đức Minh (đang là học sinh lớp 12, trường Chuyên, Đại học Tổng hợp Hà Nội). Ở nhà, bố mẹ vẫn hay gọi Minh là “Tí”. Trang Facebook của chị Quỳnh cũng có tên là Trần Tí.

Chứng kiến cảnh Đức Minh tay cầm gậy đứng cạnh di quan mẹ, thi thoảng ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà tang lễ khiến hàng trăm người vào viếng không cầm được nước mắt.

Nhiều đồng nghiệp, người thân nhận xét Đức Minh là cậu bé mạnh mẽ, cứng rắn, rất yêu thương mẹ và đặc biệt cực kì thông minh. Đức Minh là niềm hi vọng của mẹ và gia đình nhưng nay chị Quỳnh đã mãi mãi ra đi để lại cậu con trai đang ở ngưỡng chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học.

“Tối hôm đó, cháu không tài nào ngủ được vì mãi mẹ chưa về, đến khi mở mạng ra thì thấy có vụ tai nạn ở hầm Kim Liên. Nhìn kỹ, cháu rụng rời chân tay khi nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm mà mẹ vẫn thường đội ở dưới đường. Hàng sáng, mỗi lúc thức dậy, cháu còn thấy cả bố cả mẹ, giờ mẹ không còn nữa rồi”, Minh chia sẻ với báo chí trước ngày diễn ra lễ tang mẹ.

Hai ngày qua, logo “Đã uống rượu bia thì không lái xe” xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội, trên tay áo của những người đến tiễn đưa chị Yến và tiễn đưa chị Quỳnh.

Nhiều học sinh là cựu học trò của nữ giáo viên đến kính viếng cô giáo.

Trước đó, khoảng 0h05 phút ngày 1/5, Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình) điều khiển xe ô tô Mercedes màu trắng BKS 30F-154.78, khi lưu thông đến hầm Kim Liên thì đâm vào chiếc xe Honda Vision đi cùng chiều phía trước.

Cú đâm mạnh khiến chị Đinh Thị Hải Yến (ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân trong vụ tai nạn đều sinh năm 1976, chơi với nhau từ nhỏ và cùng là cựu học sinh THPT Quang Trung niên khóa 1991- 1994 (chị Yến làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam còn chị Quỳnh là giáo viên tiểu học).

Ngay sau khi gây tai nạn, Lê Trung Hiếu lái xe bỏ chạy nhưng đã bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ, đưa về Công an quận Hai Bà Trưng.

Bước đầu, Hiếu khai nhận tối 30/4, anh ta đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, sau đó đưa một số người bạn về. Thời điểm xảy ra tai nạn, Hiếu ngồi trên xe một mình. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, tài xế này vi phạm 0,751 mg/lít khí thở.

Hiệu trưởng trường tiểu học Thịnh Quang đọc lời điếu trước khi tiến hành đưa tiễn chị Quỳnh về nơi an nghỉ.

Hàng nghìn người có mặt tại nhà tang lễ khóc nghẹn.

Tiếng khóc nghẹn ngào từ bên trong đến ngoài sân nhà tang lễ.

Những người trong gia đình chị Quỳnh gào khóc khiến không khí trong nhà tang lễ càng trở nên tang thương, đau đớn.

Nhiều người thân của chị Quỳnh được mọi người dìu vào hàng ghế bên cạnh linh cữu để nghỉ ngơi.

Đúng 13h40 phút, linh cữu chị Quỳnh được đưa lên xe tang sau đó di chuyển về đài hoá thân Hoàn Vũ nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

https://hls.mediacdn.vn/sohanews/2019/5/3/1080p-3-1556870662532383489345-f157d_1080p.mp4

Hiệu trưởng trường tiểu học Thịnh Quang – Trưởng ban tang lễ đọc lời điếu tiễn biệt chị Trần Thị Quỳnh khiến hàng nghìn người oà khóc.

Exit mobile version