Báo Tổng Hợp

[Ảnh] Người dân, cứu hộ nằm trên mỏm đá, cửa hang chờ giải cứu người đàn ông mắc kẹt dưới hang nước

Cơ quan chức năng tiếp tục hút nước, đào bới bùn cát và tiến hành khoan khe hẹp tiến vào bên trong tiếp cận vị trí nạn nhân.

Đêm 7/6, rạng sáng 8/6, hàng trăm cán bộ lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lào Cai và người dân vẫn túc trực tại hiện trường phối hợp giải cứu người đàn ông mắc kẹt dưới hang nước ở xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai.

8 ngày trôi qua, họ vẫn chưa tiếp cận được vị trí nạn nhân mắc kẹt.

Sau nhiều ca thay phiên nhau chui xuống hang hút nước, đào bới cát, nhiều người quá mệt mỏi, nằm ngủ ngay bên cửa hang.

Một cán bộ Y tế trải chiếu nằm ngoài trời cách cửa hang 15m.

Một chiến sĩ thuộc lực lượng tìm kiếm cứu nạn tranh thủ ăn tối lúc 23h ngay tại căn lều dựng tạm.

Một số khác nằm bên mỏm đá nghỉ tạm.

Dù đã khuya nhưng nhiều thanh niên, đàn ông địa phương vẫn ngồi tại cửa hang chờ phối hợp với cơ quan chức năng xuống hang đào bới bùn cát sau mỗi lần hút cạn nước.

Hai thanh niên ở thôn Sảng Mản Thần trải tấm bìa cốt tông nghỉ tạm.

Người đàn ông này quá mệt mỏi sau 8 ngày cùng lực lực lượng cứu hộ tìm nạn nhân.

Rạng sáng 8/7, một người thân đến miệng hang thắp hương làm lễ.

Sáng ngày 31/5, ông Giàng Seo Lử (SN 1963, trú bản Sảng Mản Thần, xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) cùng người em họ vào hang có nguồn nước ở trong thôn để lấy máy bơm nước. Tuy nhiên, khi ông Lử đang trong hang thì bất ngờ cơn mưa lớn ập đến cuốn theo đất đá, nước chảy xuống bịt kín miệng hang khiến ông này mắc kẹt bên trong.

Từ khi nhận tin ông Lử mắt kẹt trong hang mỗi ngày có khoảng hơn 100 người tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ.

Quá trình giải cứu ông Lử đến ngày 8/6, dù đã tiến hành bơm cạn nước trong hang nhưng vẫn chưa tiếp cận được vị trí nạn nhân.

Exit mobile version