Xuân Bắc xin lỗi sau khi tỏ thái độ với Nguyễn Hải Phong

“Tôi xin lỗi vì đã hiểu sai anh Nguyễn Hải Phong” – Xuân Bắc nói.

Tối qua (20/1), tập 4 chương trình Ban nhạc Việt mùa hai đã diễn ra với nhiều tiết mục hấp dẫn và những màn tranh cãi đầy kịch tính tới từ các huấn luyện viên.

Phương Uyên đá xoáy Mỹ Linh dựa hơi chồng

Mở màn chương trình tuần này là ban nhạc Hero với bài hát Chiều thu, mang giai điệu Funky đầy hấp dẫn và ngẫu hứng. Bài hát này được ban nhạc sáng tác cũng đúng vào một buổi chiều thu.

Màn trình diễn hấp dẫn của ban nhạc Hero đã gây ấn tượng với cả 4 vị ban giám khảo và được họ gạt cần lựa chọn. 

Nhạc sĩ Đức Trí phải thốt lên: “Sáng tác bài Chiều thu vào một buổi chiều thu, quá hay luôn! Các bạn là một ban nhạc đồng đều và có phần vocal tôi thích nhất từ đầu tới giờ”.

Nhạc sĩ Phương Uyên nhận xét: “Năm trước không có nhóm nào Đà Nẵng mà năm nay có rất nhiều nhóm Đà Nắng khiến tôi yêu thích.

Có nhiều ca sĩ nổi tiếng xuất phát từ Đà Nẵng và có thể sau này các bạn cũng vậy. Các bạn trẻ đều và cùng yêu âm nhạc Funky nên tiết tấu cùng đi một nhịp, chơi rất gắn kết”.

Nói tới đây, Phương Uyên quay sang đá xoáy Mỹ Linh: “Kiểu gì Mỹ Linh cũng sẽ nói rằng Funky chỉ có mình tôi làm tốt nhất, chồng tôi sẽ làm cho tôi. 

Tuần trước cũng có nhóm Mỹ Linh đã nói vậy và cuối cùng nhóm đó về đội tôi”. Nhiều khán giả cho rằng, Phương Uyên đang cố tình nói Mỹ Linh chỉ dựa hơi chồng.

Xuân Bắc xin lỗi sau khi tỏ thái độ với Nguyễn Hải Phong - Ảnh 2.

Trước câu đá xoáy này, Mỹ Linh bình tĩnh đối đáp: “Chị Phương Uyên đang nói thế thì tôi cũng đồng ý.

Các bạn biểu diễn rất gắn kết, vocal thuyết phục. Tôi muốn dùng từ này để thuyết phục các bạn về đội của mình. Bình thường tôi nói dài lắm, nhưng bây giờ tôi đổi chiến thuật, nói ít thôi”.

Sau đó, Mỹ Linh tiếp tục nói xoáy Phương Uyên: “Tôi nghĩ chị nên đi làm huấn luyện viên đá bóng đi. Vì chị chuyên đá vào chân người khác”.

Xuân Bắc xin lỗi sau khi tỏ thái độ với Nguyễn Hải Phong - Ảnh 3.

Xuân Bắc xin lỗi sau khi tỏ thái độ với Nguyễn Hải Phong

Sau Hero Band là sự xuất hiện của Cỏ Band. Vocal chính của ban nhạc này là một giọng ca nữ từ hát bè trong một ban nhạc của đội Nguyễn Hải Phong năm trước.

Bởi vậy, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã nhận ra giọng nữ và nói: “Cô bé này ở trong band của tôi năm ngoái. Năm ngoái, bạn này chỉ được đệm guitar quet quẹt và hát một vài câu thôi.

Tới năm nay, tôi rất bất ngờ về bạn. Chỉ sau một năm mà bạn lại có thể đào sâu vào giọng hát tới như vậy.

Xuân Bắc xin lỗi sau khi tỏ thái độ với Nguyễn Hải Phong - Ảnh 4.

Bạn hôm nay trông rất vui dù kết quả không như ý. Năm nay các bạn chưa mới và các bạn phải làm sao để mới hơn nữa, để đủ sức thuyết phục“.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đang nói tới đây thì MC Xuân Bắc cắt lời và tỏ thái độ. Anh nói: “Tôi xin lỗi nhưng tôi phải nói một câu thôi. Anh Phong ạ! Anh là tiền hậu bất nhất.

Người ta mới tới mức năm trước người ta là nhạc công, năm nay người ta trở thành ca sĩ. Người ta mới như thế rồi mà anh còn bảo người ta chưa mới“.

Xuân Bắc xin lỗi sau khi tỏ thái độ với Nguyễn Hải Phong - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong liền giải thích: “Khi suy xét một tiết mục thì tôi chỉ quan tâm tới phần trình diễn hôm nay của tiết mục đó thôi. Tôi đã cố gắng gạt đi những gì tôi biết về bạn trước đó. Như thế thì mới là làm đúng trách nhiệm của tôi”.

Lúc này, MC Xuân Bắc lại đổi thái độ và nói: “Tôi xin lỗi vì đã hiểu sai anh Nguyễn Hải Phong. Bạn nên mới hơn nữa”.

Xuân Bắc thể hiện chuyên môn âm nhạc khiến Phương Uyên thán phục

Fuse Band cũng là một trong những ban nhạc gây ấn tượng tuần này, với chất acoustic mềm mại, nên đã được Phương Uyên và Mỹ Linh lựa chọn.

Nhạc sĩ Phương Uyên sau khi gạt cần đã hỏi Xuân Bắc: “Theo Bắc thì hai chúng tôi bấm có đúng không?”.

Xuân Bắc xin lỗi sau khi tỏ thái độ với Nguyễn Hải Phong - Ảnh 6.

Xuân Bắc được dịp liền thể hiện kiến thức của mình. Anh nói: “Để tôi phân tích. Thứ nhất là tay guitar chơi rất chắc. Thứ hai là tay trống chơi rất chủ động. Thứ ba là ca sĩ tức vocal chính hát rất hay, tự tin, ẩn trong đó là chút hồi hộp”.

Nhạc sĩ Phương Uyên khá bất ngờ về Xuân Bắc, bèn hỏi: “Năm rồi bạn có đi học sơ cấp thanh nhạc không? Kỳ này tôi kí cho bạn lên trung cấp nhé. Bạn khiến tôi thán phục“.