Vườn hoa Hồ Gươm bị “san phẳng” sau đêm Giao thừa: “Thực sự, tôi quá xấu hổ!”

Cả vườn hoa chỉ còn lại tấm biển cấm.

PGS Hà Đình Đức cho hay, ông cảm thấy “xấu hổ thay” cho những người có hành vi xả rác, giẫm đạp, phá nát các vườn hoa xung quanh Hồ Gươm trong dịp đêm 31/12/2018 vừa qua.

Trong đêm 31/12/2018, “biển” người đã đổ về khu vực quanh Hồ Gươm để dự lễ hội đếm ngược đón năm mới.

Sau chương trình ca nhạc và các màn đếm ngược, nhiều vườn hoa, cây cảnh quanh Hồ Gươm bị giẫm nát tả tơi, thậm chí có vườn hoa bị “san phẳng”, chỉ còn tấm biển “không giẫm lên cỏ”

Trao đổi với PV, một đại diện Ban quản lý Hồ Gươm cho biết, do lượng người đổ về quá đông nên sau chương trình đếm ngược diễn ra trong đêm Giao thừa 31/12/2018, rất nhiều rác thải bị vứt vương vãi ở khu vực phố đi bộ quanh Bờ Hồ, đồng thời, một số vườn hoa bị giẫm nát tả tơi.

Theo vị này, đây không phải lần đầu tiên mà tình trạng này vẫn thường xảy ra vào dịp Giao thừa các năm trước hay sau một số sự kiện lớn tổ chức tại quanh Bờ Hồ.

Vị này nói thêm, mặc dù lực lượng bảo vệ, công nhân công ty cây xanh đã căng dây, nhắc nhở liên tục nhưng nhiều người dân, đa phần là thanh niên trẻ tuổi do thiếu ý thức vẫn cố ý giẫm lên các bồn hoa, rào chắn của vườn hoa để tìm cho mình một chỗ đứng.

Vườn hoa Hồ Gươm bị san phẳng sau đêm Giao thừa: Thực sự, tôi quá xấu hổ! - Ảnh 1.

Các vườn hoa bị giẫm nát

Cũng chia sẻ với PV, PGS.TS Hà Đình Đức, người gắn bó nhiều năm với Hồ Gươm cho hay, bản thân ông cảm thấy “xấu hổ thay” cho những người có hành vi xả rác, giẫm đạp, phá nát các vườn hoa xung quanh Hồ Gươm trong dịp đêm 31/12 vừa qua.

“Thực sự, bản thân tôi quá xấu hổ khi nhìn những cảnh vườn hoa bị người dân chen lấn, giẫm nát tươm chỉ còn lại vài tấm biển cấm hay rác thải vương vãi tứ tung quanh Bờ Hồ sau đêm Giao thừa vừa rồi.

Anh chị em công nhân công ty cây xanh đã rất vất vả trồng, chăm sóc các vườn hoa này, góp phần tạo cảnh quan cho hồ đẹp hơn trong dịp năm mới, vậy mà chỉ sau 1 đêm, với bàn chân phá hoại của những người thiếu ý thức đã làm tất cả trở thành nhếch nhách, xấu xí”, PGS Đức nói.

Lý giải nguyên nhân của tình trạng trên, theo PGS Đức, không gian quanh khu vực Hồ Gươm hiện nay khá chật nhưng mỗi dịp có sự kiện lớn như Giao thừa, lượng người thường đổ về rất đông đúc, từ đó dẫn đến quá tải.

“Sự quá tải cộng thêm với thiếu ý thức của một bộ phận người dân dẫn đến cứ sau mỗi dịp tổ chức sự kiện lớn, quanh Hồ Gươm lại trở nên nhếch nhác.

Nhiều người đề xuất nên làm các hàng rào cứng, kiên cố quanh các vườn hoa để bảo vệ nhưng theo tôi, việc đó không khả thi chút nào mà còn gây ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Do vậy, vấn đề chính ở đây là các cơ quan quản lý như Ban quản lý Hồ Gươm, Sở Văn hóa, Thể thao nên tăng cường tuyên truyền và đưa ra các quy định cụ thể, xử phạt thật nghiêm đối với các hành vi vứt rác thải, giẫm đạp, phá hoại cây xanh, hoa cảnh quanh Bờ Hồ.

Chỉ có biện pháp xử lý nghiêm mới hạn chế dần được việc phá hoại môi trường này”, PGS Đức nêu ý kiến.