Vừa thoát hiểm thần kỳ, nhưng một “miệng vực” khác đang chờ Man United

Hình ảnh cô đọng nhất của trận đấu giữa Man United và Young Boys là Jose Mourinho đập vỡ khay nước sau khi chứng kiến Marouane Feillaini ghi bàn.

Giữ đúng lời hứa “sẽ chỉ sử dụng những cầu thủ thi đấu bằng cả tâm trí của mình” sau trận hòa thất vọng trước Crystal Palace hôm thứ 7, Mourinho thực hiện tới 7 sự thay đổi khác nhau khi lần lượt Alexis Sanchez, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Matteo Darmian, Victor Lindelof, Ashley Young và Juan Mata đều được đẩy lên ghế dự bị.

Những tưởng được thi đấu trên sân nhà trước một đối thủ yếu hơn về mọi mặt như Young Boys, đội bóng chưa từng thắng trên sân khách ở đấu trường Châu Âu kể từ năm 2014, Man United sẽ có được một trận thắng dễ dàng.

Nhưng những gì CĐV phải chứng kiến là một Man United quen thuộc suốt từ đầu mùa, họ kiểm soát bóng nhiều hơn, tung nhiều cú sút hơn những vị khách Thụy Sĩ, nhưng sút nhiều là một chuyện, họ tung ra 17 cú sút, nhưng chỉ có 3 trong số đó là trúng đích (trong đó có bàn thắng của Fellaini vào phút bù giờ).

Vừa thoát hiểm thần kỳ, nhưng một miệng vực khác đang chờ Man United - Ảnh 1.

Fellaini giải cứu Man United.

Có thể thấy rõ sự bế tắc của Man United qua 5 phút đầu trận, khi Rashford để lỡ cơ hội bằng vàng, Mourinho đã quay mặt về hướng băng ghế chỉ đạo và lắc đầu ngao ngán. Đây chính là cách để ông đưa ra thông điệp rằng: “Tôi không có trách nhiệm trong việc CLB xuống dốc”.

Man United phung phí quá nhiều cơ hội trước Young Boys. Rashford đáng lẽ ra phải ghi được bàn thắng sau khi nhận được đường chuyền của Shaw. Lingard đáng lẽ ra phải nắn nót hơn ở hành lang cánh phải, nhưng pha chuyền bóng của anh cho Rashford lại bay lên khán đài. Mỗi một pha bỏ lỡ đều không qua được ánh mắt ngao ngán của “Người Đặc Biệt”.

Điều đáng lo ngại cho HLV người BĐN đó là không có một điều gì đi đúng hướng của ông cả. Man United chật vật trước những đội bóng nhỏ. Dù có ghép những cầu thủ đẳng cấp như Lukaku, Rashford, Martial, Lingard hay thậm chí là Alexis Sanchez, mọi thứ vẫn cứ như vậy: mệt mỏi và bế tắc.

Vừa thoát hiểm thần kỳ, nhưng một miệng vực khác đang chờ Man United - Ảnh 2.

Mourinho đang quá bất lực.

Việc thay Pogba lên ghế dự bị ở trận gặp Crystal Palace khi Man United đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng cũng như việc không tung anh vào đội hình xuất phát trong trận gặp Young Boys cũng chính là một tín hiệu mà Mourinho muốn gửi tới chàng tiền vệ người Pháp: ở sân Old Trafford, không ai được quyền cao hơn đội bóng hay HLV.

Thế nhưng, chiến lược này lại khiến cho hàng công của Man United trở nên bế tắc, đến mức họ phải nhờ tới một khoảnh khắc xuất thần của Fellaini mới có thể giành được 3 điểm quý giá để không phải quyết đấu với Valencia ở lượt đấu cuối.

Để chiến thắng trước Southampton tuần này, một trận đấu cực kỳ quan trọng nếu muốn nuôi tham vọng vào Top 4, hay chỉ đơn giản là có mặt ở đấu trường Châu Âu. Mourinho có thể sẽ thử nghiệm một bộ ba tấn công khác khi mà bộ ba tấn công của ông không thể có được dù chỉ là một bàn thắng trước Young Boys.

Chiến thắng này dù giúp cho “Quỷ Đỏ” có đủ số điểm để giành chiếc vé vào vòng trong khi mà Vòng Bảng Champions League chỉ còn một vòng nữa.

Nhưng cứ thi đấu thế này, sẽ rất khó cho họ khi mà càng vào sâu, đối thủ sẽ càng mạnh và khó chơi hơn.

Trận đấu trước Crystal Palace hôm thứ 7 tuần rồi cũng cho Mourinho thấy rằng: những khoảnh khắc xuất thần như Fellaini không phải lúc nào cũng xảy ra. Và nếu cứ thế này, Man United sẽ “chết” thật chứ không còn may mắn “chết hụt” nữa.