Vụ vợ con chết, chồng nguy kịch khi du lịch Đà Nẵng: Thêm một người ở cùng khách sạn tử vong

Bà Xuân cũng bị ngộ độc nhưng may mắn được cứu chữa khỏi

Cháu K. lưu trú cùng khách sạn với gia đình có 2 người tử vong, 1 người nguy kịch tại Đà Nẵng và cùng phát bệnh trong một thời điểm rồi tử vong sau đó.

Nạn nhân thứ 3 tử vong trong cùng khách sạn

Liên quan đến vụ anh Đặng Ngọc Vạn đang nguy kịch tại Đà Nẵng, vợ và con tử vong khi đến du lịch tại Đà Nẵng, PV Báo điện tử Trí thức trẻ vừa nhận được phản ánh của gia đình cháu Nguyễn Minh K. (SN 2015, trú Đà Nẵng) về vụ việc khi cháu tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm.

Điều đặc biệt là cháu K. cùng bố và bà nội cũng lưu trú tại khách sạn H.L (đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nơi vợ chồng anh Đặng Ngọc Vạn lưu trú.

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Xuân (bà nội), cháu K. được bố là anh N.T.T (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đưa đến khách sạn H.L. Bà Xuân là người chăm sóc cháu K. suốt từ thời gian ở khách sạn và cũng là người trải qua cơn nguy kịch.

Bà Xuân cho biết, trong những ngày ở khách sạn thì việc ăn uống do anh N.T.T mua về. Tuy nhiên, trong ngày 15/9, cháu K. đòi ra ngoài chơi. Bà Xuân đã dẫn cháu xuống đường đi dạo theo yêu cầu của cháu.

Vụ vợ con chết, chồng nguy kịch khi du lịch Đà Nẵng: Thêm một người ở cùng khách sạn tử vong - Ảnh 1.

Bà Xuân và anh T. nói về sự việc

“Khoảng 17h thì K. thấy có một xe bánh bao đi qua nên nói với bà nội là muốn ăn bánh bao. Tôi đã mua một cái bánh bao, sau đó cháu K. ăn phần vỏ và 1 quả trứng cút bên trong nhân bánh, số nhân bánh còn lại, tôi ăn hết”, bà Xuân nhớ lại.

Bà Xuân cho hay, ăn bánh xong thì đến khoảng 19h cháu K. kêu bị đau bụng, có biểu hiện nôn ói. Bà Xuân gọi anh T. về khách sạn và đưa cháu đến trung tâm y tế quận Sơn Trà vì nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm.

Tại đây, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân và ngay lập tức chuyển cháu về Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng vì bệnh quá nặng. Tuy nhiên, cháu K. đã tử vong tại bệnh viện này sau vài tiếng đồng hồ điều trị vào lúc 1h30 ngày 16/9.

“Cháu K được xác định bị viêm dạ dày ruột cấp. Tuy nhiên, diễn tiến bệnh của cháu K. khá nhanh và sau đó tử vong vào khoảng rạng sáng 16/9, sau vài tiếng điều trị”, đại diện Bệnh viện Phụ sản Nhi xác nhận.

“Con tôi chết nhiều nghi vấn”

Theo bà Xuân, ngoài cháu K. bị tử vong thì bản thân bà bị ngộ độc, được các bác sĩ chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa.

“Sau khi cháu tôi được đưa đến bệnh viện thì tôi cũng choáng váng, tay chân bủn rủn, buồn nôn nên được nhập viện cấp cứu.

Trong một đêm tôi liên tục được tiêm thuốc rồi chăm sóc. Bác sĩ bảo bị rối loạn tiêu hóa. Sáng hôm sau, tôi đỡ hơn một chút thì nhận được tin cháu nội tử vong nên trốn về để lo ma chay”, bà Xuân kể.

Vụ vợ con chết, chồng nguy kịch khi du lịch Đà Nẵng: Thêm một người ở cùng khách sạn tử vong - Ảnh 3.

Bà Xuân kể lại sự việc

Chị Lê Thị Phượng (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho hay, cái chết của con chị có nhiều nghi vấn. Sau khi cháu K. tử vong, công an có đến yêu cầu khám nghiệm tử thi nhưng gia đình từ chối vì quá đau lòng.

“Sau này, tôi đọc báo mới biết ở khách sạn con tôi ở thì trong ngày 16/9 cũng có 3 người nghi ngộ độc trong đó có 2 người chết và 1 người nguy kịch.

Tôi nghi ngờ cái chết của con tôi có những thứ không rõ ràng.

Con trai tôi không có bệnh tật và hoàn toàn không dị ứng với thức ăn hay bất kỳ loại thuốc nào. Chúng tôi cũng không quen biết với gia đình bị nạn kia”, chị Phượng nói.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, xác nhận lúc 19h ngày 15/9, tiếp nhận điều trị cho bà Xuân và cháu K. Bà Xuân được kết luận bị rối loạn tiêu hóa thể nhẹ nên chuyển sang điều trị tại khoa nội. Cháu K. thì được chuyển viện chỉ sau 5 phút nhập viện.

Theo nguồn tin của Báo điện tử Trí thức trẻ, khách sạn H.L đã bị yêu cầu đóng cửa. Tại khách sạn này, bên ngoài có dán thông báo tạm dừng hoạt động để sửa chữa.