Vụ ông chồng Thanh Hóa tố bị vợ nhốt ở cũi sắt: Chủ tịch xã nói “không lúc nào yên thần kinh”

Ông Năm trong thời gian bị nhốt và sau khi được thả ra.

Theo Chủ tịch xã Xuân Thiên, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra sự việc này nên trong những ngày qua, người dân bàn tán xôn xao, nhiều thông tin không chính xác, thất thiệt.

Sau hơn 3 năm bị người vợ tên là Phạm Thị N. và con trai nhốt trong lồng sắt ở nhà riêng, tối 5/1, ông Lê Văn Năm (SN 1967, thôn Tân Thành, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã được cơ quan chức năng giải thoát.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV vào ngày 16/1, một lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với Viện KSND huyện điều tra và chưa có kết luận cụ thể.

Còn ông Nguyễn Duy Đào, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho hay, sức khỏe của ông Lê Văn Năm hiện ổn định, không có vấn đề gì bất thường.

Sau khi được giải thoát khỏi lồng sắt, theo nguyện vọng của cá nhân, ông Năm đã về ở với gia đình anh trai là ông Lê Văn Nhung.

Người đứng đầu UBND xã Xuân Thiên cho biết thêm, hiện tại cơ quan điều tra công an huyện vẫn đang làm việc với địa phương và đã mời một số người có liên quan lên trao đổi, xác minh cụ thể.

“Cũng có một số ý kiến nói về mâu thuẫn gia đình, vợ chồng nhưng vấn đề này gia đình nào cũng có thể xảy ra.

Hiện bà N. vẫn nói chồng bị nghiện và việc vào cũi có sự thống nhất, đồng ý của các bên liên quan nên cơ quan công an vẫn đang xác minh cụ thể.

Một vấn đề phi lý là sự việc xảy ra đã mấy năm trời nhưng anh em vẫn cứ khăng khăng nói là không hay biết nên phải mời cơ quan công an vào cuộc để làm rõ trắng đen”, ông Đào nói.

Chủ tịch UBND xã chia sẻ thêm, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra sự việc này nên trong những ngày qua, người dân bàn tán xôn xao, nhiều thông tin không chính xác, thất thiệt gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

“Vì địa phương có nhiều bà con đi làm ăn xa nên khi thấy báo chí phản ánh mọi người suốt ngày gọi điện hỏi thăm tình hình, rồi các đơn vị, cơ quan liên hệ nắm thông tin.

Nếu tôi không trả lời lại nói không tôn trọng nhưng trả lời thì chỉ chuyện nghe điện thoại cũng hết ngày, không có lúc nào yên được thần kinh để làm việc. Nhiều khi có cảm giác như bị khủng bố điện thoại vậy”, ông Đào bày tỏ.