Vụ người phụ nữ bị cắt tai, bạo hành dã man: Người chồng cũ khai gì?

Theo ông Một, nguyên nhân hành hung vợ cũ dã man đến nhập viện xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đền bù theo thỏa thuận vì trận bạo hành nạn nhân trước đó.

Ngày 5/1, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã lấy lời khai của ông Nguyễn Văn Một (SN 1969, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) – người có hành vi hành hung vợ cũ một cách tàn bạo gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Tại cơ quan điều tra, ông Một khai nhận, ngày 8/11/2018, đối tượng có chặn xe và dùng dao lam rạch mặt, cắt tai vợ cũ của mình là bà Nguyễn Thị Như Hoa (SN 1979, trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn).

Vụ người phụ nữ bị chồng cũ cắt tai, bạo hành dã man: Người chồng cũ khai gì? - Ảnh 1.

Bà Hoa đang điều trị tại bệnh viện.

Theo kết quả giám định, bà Hoa mang thương tích 21%. Bức xúc, chị Hoa và gia đình làm đơn trình báo công an nên sau đó, ông Một tìm gặp để thỏa thuận đền bù.

Theo ông Một, sau khi thỏa thuận, ông đã đưa cho vợ cũ số tiền 40 triệu đồng với mong muốn bà Hoa làm đơn bãi nại vụ việc. Tuy nhiên, bà Hoa lại yêu cầu chồng cũ phải đưa thêm 20 triệu đồng. Chính mâu thuẫn trong việc đền bù đã dẫn đến vụ hành hung tàn độc xảy ra vào sáng 3/1.

Trước đó như đưa tin, khoảng 6h30 ngày 3/1, ông Một đến nhà mẹ ruột của vợ cũ kêu cửa, nói muốn chở tượng phật trong nhà đi. Sợ ông Một vào nhà tìm cách bạo hành nên bà Hoa đề phòng. Để lấy lòng tin, ông Một cởi áo và nói ở trong người không có gì. Tin lời, bà Hoa mở cửa.

Vụ người phụ nữ bị chồng cũ cắt tai, bạo hành dã man: Người chồng cũ khai gì? - Ảnh 2.

Bà Hoa lúc mới nhập viện vì bị chồng cũ bạo hành.

Khi vào nhà, ông Một nài nỉ mượn tiền bà Hoa. Trong lúc nạn nhân không để ý, ông Một khống chế, đè xuống đất, dùng vật nhọn rạch cổ, tay, mặt vợ cũ.

Nghe tiếng kêu la, ông Nguyễn Phú Luận (cha bà Hoa) chạy tới can ngăn và tri hô hàng xóm nhờ đưa chị Hoa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, các bác sỹ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 30 phút để xử lý những vết thương ở vùng cổ, tay trái, tai trái và môi trên của bà Hoa. đặc biệt nhất là vùng cổ trái với vết thương kéo dài 15cm.

Được biết, bà Hoa và Một kết hôn cách đây hơn 10 năm và có với nhau một đứa con gái đang học lớp 4. Trong quá trình sống chung, cả hai nảy sinh không ít mâu thuẫn. Tháng 8/2018, bà Hoa và Một chính thức ly hôn. Tuy nhiên, khi đã không còn ràng buộc bởi mối quan hệ vợ chồng, thỉnh thoảng ông Một vẫn tìm bà Hoa để sinh sự.

Cũng theo bà Hoa, chồng cũ của mình hành nghề xe ôm và bị nghiện rượu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.