Vụ cựu giáo viên bị chém tử vong: Nghi phạm SN 2001, là hàng xóm của nạn nhân

Sáng 6/11, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình làm tang lễ cho nạn nhân.

Mặc dù là hàng xóm nhưng đêm 5/11, Khơi đã ra tay sát hại nữ giáo viên đang sinh sống một mình và gây thương tích cho 1 người khác trước khi bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi, trú tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên – giáo viên nghỉ hưu, hiện đang sống một mình) bị sát hại vào đêm 5/11, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ phối hợp các đơn vị chức năng tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Đoàn Hữu Khơi (2001, trú tại thị trấn Trần Cao).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Khơi là người đã gây nên cái chết cho người cùng phố là bà T. và làm ông B.N.Đ (74 tuổi, hàng xóm của bà T.) bị thương.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21h ngày 5/11 tại gia đình bà T. ở số nhà 96, đường Hòa Bình, thôn Cao Xá.

Vào thời điểm trên, phát hiện có kẻ trộm đột nhập, bà T. đã truy hô mọi người thì bị đối tượng dùng hung khí chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại nhà.

Nghe tiếng bà T. kêu cứu, ông Đ. là hàng xóm đã chạy sang hô hoán mọi người đến can ngăn nhưng cũng bị đâm 2 nhát vào mặt gây trọng thương.

Qua quá trình làm việc, đến 22h ngày 5/11 đã bước đầu xác định đối tượng nghi vấn và triệu tập nghi can Đoàn Hữu Khơi để làm rõ.

Đến 3h ngày 6/11, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được tại nơi xảy ra án mạng, Khơi đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sáng 6/11, khi PV có mặt tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao cũng là lúc người thân và bà con hàng xóm đang tổ chức tang lễ cho bà T.

Trước sự ra đi đột ngột của bà, bà con hàng xóm vô cùng đau buồn, tiếc thương.

Từ trước đến nay, bà ấy sống hiền lành, điềm đạm lắm, không để mất lòng ai bao giờ vậy mà bị sát hại đau đớn như vậy.

Gần trưa nay, chúng tôi nhận tin Khơi là người gây ra cái chết cho bà T mọi người đều vô cùng phẫn nộ.

Nhà thằng này chỉ cách nhà bà T đúng một nhà…“, ông Nguyễn Văn H. (trú tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ) nói.

Theo ông H. ở địa phương Khơi là thanh niên mới lớn và thường xuyên tụ tập chơi bời, lười lao động nhưng không ai dám nghĩ hắn ta có thể gây ra vụ án mạng đau lòng như vậy.

Ở địa phương, bà T sinh sống một mình, có một người con trai đang công tác trên Hà Nội và chồng nạn nhân đã mất được một thời gian.