Với thầy trò HLV Park Hang-seo, “thiên đường” và “địa ngục” chỉ cách nhau có một đốt tay

Nếu thắng Yemen, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có tất cả, dẫu cho có không thể lách mình đi tiếp vào vòng trong. Nhược bằng không, chắc chắn những sóng gió kinh hoàng đang chờ họ.

1. Không lâu trước đây, nhận xét về HLV Hoàng Anh Tuấn, ông Đoàn Nguyên Đức – chủ tịch HAGL đã nói: “Nếu gọi đi U20 World Cup là thành tích thì cần xem xét là liệu có may mắn, rồi dự giải thì có được trận thắng nào không“.

Ý bầu Đức rất rõ ràng, là dẫu có bao biện thế nào, thì thành tích vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu, với bóng đá, nhất là với vai trò HLV. Dẫu cho có là đấu trường World Cup, dẫu nỗ lực vượt qua vòng bảng, lọt vào top 4 châu Á để lấy chiếc vé kỳ tích cho U20 Việt Nam, tạo bước đà “ra biển lớn” cho những Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Tiến Linh, Đức Chinh… thì vẫn cứ phải nhìn thành tích mà đánh giá.

Rất có thể tư tưởng ấy của bầu Đức chỉ nằm lại trong hoàn cảnh ấy, trong lời chê bai hướng về HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi “mối thâm thù” của ông bầu phố Núi với cựu HLV U19 Việt Nam này là điều người hâm mộ Việt Nam chẳng còn lạ lẫm gì. Bởi nếu chỉ xét về thành tích, thì bầu Đức mới là người thất bại thảm hại khi đôn lứa U19 ngày nào lên V.League. Xin được nhắc lại, là nếu chỉ xét về thành tích.

Với thầy trò HLV Park Hang-seo, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một đốt tay - Ảnh 1.

Đến bầu Đức còn như thế, thì xin cũng đừng quá trách móc khi cộng đồng mạng Việt Nam sẽ lại thêm lần “lên đồng” nếu như thầy trò HLV Park Hang-seo không thắng được Yemen. Lúc đó, chiến tích trước Iraq hay trận đấu quả cảm trước Iran của họ chắc hẳn sẽ bị quên “nhanh như một cơn gió”, thay thế vào đó là những lời chỉ trích, mai mỉa không thương tiếc.

Thắng Yemen có dễ không?

Dĩ nhiên là dễ rồi, bởi hai lý do.

Thứ nhất, đấy là cửa duy nhất cho đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng 1/8. Không chỉ đến tận bây giờ, mà ngay từ đầu giải đấu, người hâm mộ Việt Nam đã chọn Yemen là đội bóng duy nhất “vừa miếng” với thầy trò HLV Park Hang-seo. Không thắng được Yemen, thì còn thắng ai bây giờ? Kỳ vọng của người hâm mộ là mệnh lệnh, và chỉ có một mệnh lệnh duy nhất: Phải thắng!

Thứ hai, các nhà cái châu Á nói rằng Việt Nam dễ thắng Yemen, dựa theo tỷ lệ cược được đưa ra. Hiện tại, Việt Nam đang được đánh giá cao hơn Yemen 3/4 bóng, đồng nghĩa với việc tỷ số dễ hướng đến nhất là thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thắng với 1 bàn cách biệt.

Với thầy trò HLV Park Hang-seo, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một đốt tay - Ảnh 2.

2. Vấn đề còn lại, chỉ là làm sao để thắng Yemen.

Ghi bàn không phải là nỗi lo quá lớn với Công Phượng và các đồng đội, bởi trước Iraq, thầy trò Park Hang-seo còn có 2 lần vươn lên dẫn trước, thì đối đầu với đội bóng được đánh giá là yếu nhất ở giải đấu này, khó có thể tìm nổi lý do để Quang Hải và các đồng đội không “xé lưới” đội bóng phải nhận đến 8 bàn trắng trước Iran và Iraq cả.

Vắng Anh Đức là thiệt thòi không nhỏ với đội tuyển Việt Nam, song đấy cũng là cơ hội để Công Phượng “lên tiếng”. Trước Iraq, tiền đạo HAGL này ghi 1 bàn, góp phần vào bàn còn lại bằng pha bóng gây sức ép khiến cầu thủ đối phương phải đá phản lưới nhà. Còn trước Iran, chỉ cần thêm tý ty may mắn, Công Phượng đã có thể ghi tên mình lên bảng điện tử với cú kết thúc từ đường kiến tạo đẹp mắt của Văn Toàn.

Mất Đình Trọng, giờ mất thêm của Duy Mạnh vì thẻ phạt, nỗi lo nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam là có thật. Nhưng nỗi lo lớn nhất không phải nằm ở phương án thay thế Duy Mạnh, là dùng Thành Chung, hay cho Hồng Duy vào sân để kéo Văn Hậu về đá trung vệ, mà là thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn mù tịt về đòn thế tấn công của đối thủ, bởi ở hai trận đấu trước, Yemen làm gì có cơ hội tấn công trước cả Iraq lẫn Iran.

Với thầy trò HLV Park Hang-seo, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một đốt tay - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, trước đối thủ tuy bị đánh giá yếu hơn, nhưng có lợi thế về thể hình, thể lực, nguy cơ bị thủng lưới từ những tình huống cố định sẽ là nỗi lo không hề nhỏ mà HLV Park Hang-seo phải trăn trở về các cầu thủ của mình.

Còn nữa, dẫu cho Yemen chỉ thắng duy nhất một trận trong suốt 14 trận đấu gần đây nhất của mình, trong suốt gần 2 năm qua (tính từ tháng 3/2017), cũng như thua 8/9 trận đấu gần đây nhất, nhưng ở vòng loại Asian Cup 2019, họ rất biết cách để có được kết quả tốt. Trong 8 trận đấu vòng loại, họ thắng 4, hòa 4.

Ngót 12 năm về trước, Việt Nam từng thất bại trước Iraq – đội bóng đã đăng quang ngoạn mục ở Asian Cup 2007. Ngày ấy, đội tuyển Iraq ngập chìm trong khó khăn bởi chiến tranh. Họ phải đá với đội hình chắp vá, thậm chí còn không có cả áo đấu, và HLV thể lực bị giết bởi bom ngay trước ngày khai mạc giải. Nhưng rốt cuộc trong khó khăn tột cùng, ý chí quật cường đã giúp họ đặt chân lên ngôi vô địch.

Với thầy trò HLV Park Hang-seo, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một đốt tay - Ảnh 4.

Hôm nay, thầy trò HLV Park Hang-seo lại phải đối đầu với một đối thủ như thế. Yemen đang ngập chìm trong khó khăn, lửa đạn. Mục tiêu của họ không phải là suất đi tiếp vào vòng trong, mà là đánh bại Việt Nam bằng ý chí kiên cường của Iraq ngày nào, để khẳng định rằng bóng đá không “chết” ở Yemen, giữa cơn binh đao loạn lạc.

Ý chí ấy sẽ là trở lực lớn nhất cho thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi họ chẳng có gì để mất, và sẽ ra sân với tâm thế đá như không còn có ngày mai. Nếu không có đủ sức mạnh tinh thần đủ để chế ngự ý chí quật cường ấy, đội tuyển Việt Nam sẽ phải khó khăn lớn. Và còn bởi giờ đây, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có một mục tiêu duy nhất: phải thắng.

Thắng Yemen, HLV Park Hang-seo và các học trò cũng vẫn chưa thể quyết định được số phận của mình. Nhưng nếu không thể thắng, thì dẫu có ngàn lời cũng chẳng thể nào giải thích được với người hâm mộ với kỳ vọng cao chót vót. Sau lưng đang là sông rộng, nồi đã đập, thuyền đã dìm rồi, HLV Park Hang-seo ạ!