Tưng bừng ở World Cup, đệ tam anh hào thế giới tan hoang với bán độ và tham nhũng

Liên đoàn bóng đá Bỉ đã phải cho dừng các trận đấu quốc nội cuối tuần này vì bê bối ngập ngụa.

Mới nhất, chính quyền Bỉ đã buộc tội 5 nhân vật liên quan đến cuộc điều tra gia lận tài chính và dàn xếp tỷ số bóng đá.

Bốn người trong số đó bị cáo buộc là phạm tội có tổ chức và tham nhũng, trong khi đó nhân vật còn lại bị buộc tội rửa tiền.

Các công tố viên cho biết một loạt các trận đấu ở Jupiler League – giải đấu cao nhất trong hệ thống giải bóng đá quốc gia của Bỉ, bị cáo buộc dính vào dàn xếp tỷ số. Tuy nhiên, những cáo buộc này không liên quan đến những CLB lớn của quốc gia này.

Vì tầm ảnh hưởng nặng nề của scandal này, tất cả các trận đấu của giải hạng Hai cuối tuần này sẽ bị đình chỉ, trong khi đó giải hạng Nhất sẽ nghỉ để phục vụ cho loạt trận của ĐTQG.

Tưng bừng ở World Cup, đệ tam anh hào thế giới tan hoang với bán độ và tham nhũng - Ảnh 1.

Chiến tích World Cup 2018 của bóng đá Bỉ bị che mờ bởi những bê bối nghiêm trọng.

Hai đại diện cầu thủ là Mogi Bayat và Dejan Veljkovic bị cáo buộc gian lận tài chính, đây cũng là những nhà đại diện có mối liên hệ chặt chẽ với các CLB lớn nhất của Bỉ như Anderlecht, Club Brugge và Standard Liege. Hai doanh nhân này bị điều tra về trốn thuế và làm giàu bất hợp pháp.

Trong khi đó, Ivan Leko – HLV của CLB vô địch quốc gia Bỉ Club Brugge cùng một người bạn bị bắt hôm thứ Tư, và được bảo lãnh ra khỏi tù một ngày sau đó.

Bên cạnh đó, hai trọng tài từng được phân công bắt các trận đấu của giải VĐQG Bỉ cũng bị đình chỉ và mời làm việc với cơ quan điều tra sau những cái buộc về dàn xếp tỷ số trận đấu.

Tưng bừng ở World Cup, đệ tam anh hào thế giới tan hoang với bán độ và tham nhũng - Ảnh 2.

HLV Ivan Leko cùng luật sư rời đồn cảnh sát sau một đêm “nằm ấp”.

Thực ra, đây chỉ là màn khởi đầu cho đoạn kết của cuộc điều tra kéo dài suốt một năm qua nhắm vào những bê bối của bóng đá Bỉ, chủ yếu trong lĩnh vực tài chính bóng đá, bao gồm trốn thuế, rửa tiền, tham nhũng và dàn xếp tỷ số.

Suốt gần 1 năm điều tra, cảnh sát Bỉ đã đột kích nhà của 6 quan chức cấp CLB, bốn đại diện và hai trọng tài. Vụ bê bối này phủ bóng đen lên thành tích hạng 3 World Cup mà ĐTQG Bỉ vừa đạt được trên đất Nga.

Trung vệ kỳ cựu Vincent Kompany không mấy ngạc nhiên với những bê bối ở thượng tầng bóng đá nước nhà: “Chẳng có gì ngạc nhiên với bóng đá Bỉ cả, nó đã dây dính đến các băng đảng buôn người, buôn ma túy và mại dâm suốt nhiều năm qua, với rất nhiều nguồn tiền bẩn chi phối nền bóng đá này”.