Tự nhận mình “ít hiểu biết về khoa học”, nhưng cụ Stan Lee đã tạo ra vũ trụ Marvel bằng cảm hứng khoa học

Khoa học phát triển nhờ trí tò mò. Cụ Stan Lee là người khuyên chúng ta hãy tò mò khám phá, để trí tưởng tượng bay xa. Có thể nói khoa học đã mất đi một người truyền cảm hứng vĩ đại.

Stan Lee – huyền thoại của giới truyện tranh, một trong những người tiên phong của truyện tranh hiện đại – đã qua đời ở tuổi 95.

Đầu óc sáng tạo của ông đã kiến tạo nên Vũ trụ Marvel với những siêu anh hùng ta thuộc tên và yêu mến. Bằng trí tưởng tượng của mình, Stan Lee đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người. Thế mà có một sự thật mà không phải ai cũng biết: chính Stan Lee đã có lần thừa nhận mình là “con người ít hiểu biết về khoa học nhất bạn từng biết”.

Thật ngược đời nhỉ?

Tự nhận mình ít hiểu biết về khoa học, nhưng cụ Stan Lee đã tạo ra vũ trụ Marvel bằng cảm hứng khoa học - Ảnh 1.

Năm 2013, trong bài phỏng vấn về khía cạnh khoa học của siêu anh hùng, Stan Lee nói rằng ông chỉ tạo ra bối cảnh nhân vật “trông như” mang chất khoa học thôi. Ví dụ như con nhện phóng xạ đã cắn Spiderman chẳng hạn – nó nghe có vẻ khoa học đấy, như Hulk bị chùm tia gamma bắn vào người vậy – câu chuyện cũng rất khoa học.

Nếu mà tôi tận mắt nhìn thấy tia gamma ngoài đời thực, tôi sẽ chẳng biết nó là cái gì“, Stan Lee nói. “Sự khéo léo nằm ở chỗ tôi tạo ra được thứ gì đó trông có vẻ được nghiên cứu khoa học tường tận lắm, nhưng tôi làm gì có thời gian nghiên cứu đâu!“.

Tự nhận mình ít hiểu biết về khoa học, nhưng cụ Stan Lee đã tạo ra vũ trụ Marvel bằng cảm hứng khoa học - Ảnh 2.

Thế nhưng, ông vẫn luôn lồng yếu tố khoa học vào trong mọi nhân vật, ở bất kì đâu có thể và cho dù có nghiên cứu kĩ càng hay không. Ông lấy ví dụ về “đối thủ truyện tranh” sừng sỏ nhất của Marvel, đó là DC Comics.

Khi Superman bay, không thấy anh ấy vận động chút nào … anh chỉ nằm lên không khí mà thôi“, ông Lee nói. “Chúng tôi không làm vậy. Tại Marvel, chúng tôi lồng vào yếu tố khoa học. Tôi muốn Thor bay được, nên tôi cho anh ấy một cái búa. Anh ta phải quay búa như cánh quạt để lên không. Khi nó gắn vào cổ tay Thor, búa bay lên Vũ trụ thì nó sẽ đưa Thor theo! Đó là cách Thor bay được“.

Đó là một sự thật khoa học có thể đem ra tranh luận được! Và đó cũng chính là điểm khác biệt giữa chúng tôi và bên đối diện“.

Tự nhận mình ít hiểu biết về khoa học, nhưng cụ Stan Lee đã tạo ra vũ trụ Marvel bằng cảm hứng khoa học - Ảnh 3.

Ông bông đùa về những khía cạnh khoa học không được nghiên cứu kĩ càng trong Vũ trụ Marvel, nhưng bất ngờ chưa: những câu chuyện của ông truyền được cả cảm hứng trong giới khoa học.

Chương trình Khoa học trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, thuộc chương trình trao đổi giữa Khoa học và Giải trí đã có những điểm nhấn tuyệt vời. Các nhà khoa học so sánh tầm hiểu biết Vũ trụ của Doctor Strange với công nghệ hiện đại, rằng với những kính viễn vọng không gian liên tục dò tìm sự sống ngoài Trái Đất, hiểu biết của con người cũng vươn xa tới tầm vũ trụ.

Hay xa vời hơn nữa, đó là siêu sức mạnh trong đời thực. Với công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR, ta có thể tự tạo ra các siêu sức mạnh cho mình.

Marvel đã làm được điều tuyệt vời suốt những năm qua, trong việc tạo ra một vũ trụ khoa học mạch lạc và xuyên suốt“, Adam Frank, nhà vật lý học vũ trụ tại Đại học Rochester và cũng là cố vấn khoa học cho bộ phim Doctor Strange phát biểu.

Tự nhận mình ít hiểu biết về khoa học, nhưng cụ Stan Lee đã tạo ra vũ trụ Marvel bằng cảm hứng khoa học - Ảnh 4.

Nhưng món quà đặc biệt nhất, vô giá nhất mà Stan Lee tặng chúng ta là nguồn cảm hứng khám phá bất tận, để truyền lửa cho sự tò mò ham hiểu biết, đam mê sáng tạo, trí tưởng tượng bay xa. Nhiều cá nhân, tổ chức nổi tiếng khác cũng bày tỏ lòng thành kính trước sự ra đi của một huyền thoại.


Chúng tôi đau buồn trước tin @TheRealStanLee ra đi, một con người nhìn xa trông rộng, tạo ra cả một vũ trụ truyện tranh và siêu anh hùng. Để tưởng nhớ ông, chúng tôi đăng tấm ảnh vũ trụ sâu vô tận chụp từ kính viễn vọng #NASAHubble. #Excelsior

Tự nhận mình ít hiểu biết về khoa học, nhưng cụ Stan Lee đã tạo ra vũ trụ Marvel bằng cảm hứng khoa học - Ảnh 6.

Bạn không thể đánh giá thấp sức mạnh của những câu chuyện tuyệt vời. Chúng ta luôn cần những anh hùng có thể cho ta thấy rằng, dù ta có nhiều khiếm khuyết và chìm trong tuyệt vọng, ta vẫn có thứ gì đó sâu thẳm trong bản thân mình, giúp ta cứu lấy thế giới.

#RIPStanLee

Tự nhận mình ít hiểu biết về khoa học, nhưng cụ Stan Lee đã tạo ra vũ trụ Marvel bằng cảm hứng khoa học - Ảnh 8.

Hãy yên nghỉ nhé, ông Stan Lee. Những thế giới rực màu sắc tưởng tượng và đầy vui thích mà ông tạo ra cho nhân loại sẽ trường tồn.

Tự nhận mình ít hiểu biết về khoa học, nhưng cụ Stan Lee đã tạo ra vũ trụ Marvel bằng cảm hứng khoa học - Ảnh 10.

“Đã có lúc tôi xấu hổ vì tôi chỉ là tác giả truyện tranh trong khi những người khác đang xây cầu, đang đóng góp cho y học“, Stan Lee nói với The Washington Post hồi năm 2010. “Và rồi tôi nhận ra rằng: giải trí cũng là một phần tối quan trọng trong cuộc sống con người. Không có nó, ta sẽ tiến vào đường cụt. Tôi cảm thấy rằng nếu bạn có thể mang tới niềm vui, bạn đang làm điều tốt“.

Vĩnh biệt Stan Lee.

Excelsior!