Trấn Thành tiết lộ Hari Won rất hay ghen với… con mèo ở nhà

Chủ đề ghen tuông dường như khiến MC Trấn Thành vô cùng hào hứng trong tập 12 “Sao hỏa sao kim”.

Với chủ đề “Ghen tuông hay chiếm hữu” trong tập 12 “Sao hỏa sao kim”, 2 cặp đôi khách mời Văn Anh – Tú Vi và Puka – Diệp Tiên đã vô tình bật mí không ít những màn giận hờn cùng những lí do không thể tin nổi.

Sao hỏa sao kim: Hari Won ghen với con mèo

Nhắc đến vấn đề ghen tuông trong tình yêu, cặp vợ chồng Trấn Thành và Hari Won luôn được công chúng yêu thích và đón nhận bởi sự đẹp đôi và thành công trong công việc của mình. Ấy vậy mà, mỗi khi 2 vợ chồng cùng đứng chung sân khấu thì những cuộc “khẩu chiến” hay “bóc phốt” nhau đươc cặp đôi này trưng dụng triệt để, đặc biệt là vấn đề ghen tuông. Dù không có vợ mình xuất hiện, Trấn Thành vẫn không quên kể luôn tật xấu của Hari Won trong tình yêu đó chính là ghen lạ lùng, ghen bất chấp với con mèo cưng của cả 2 khi Trấn Thành dành quá nhiều thời gian cho chúng.

Trấn Thành tiết lộ Hari Won rất hay ghen với... con mèo ở nhà - Ảnh 2.

Đôi vợ chồng “trai tài – gái sắc” Văn Anh – Tú Vi cũng mang đến hoàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến chủ đề “ghen tuông”. Nên duyên với nhau từ bộ phim “Bếp hát”, cặp đôi đã có một cuộc sống hạnh phúc và bình lặng, ít xuất hiện hơn trong các sản phẩm nghệ thuật. Sau gần 1 năm sinh con, Tú Vi tâm sự bản thân mình đã từng bị trầm cảm và khóc liên tục trong khoảng thời gian dài. Với suy nghĩ không thể bên cạnh và giúp đỡ được Văn Anh, Tú Vi trở nên gắt gỏng, suy nghĩ nhiều và ghen tuông mỗi khi Văn Anh đi ra ngoài. Nhưng đó vẫn chưa là vấn đề khủng khiếp nhất. Văn Anh đã âm thầm kết bạn với người yêu cũ trên Facebook và bị Tú Vi phát hiện, bắt xóa ngay lập tức.

Sao hỏa sao kim: Tú Vi bị trầm cảm sau khi sinh

Trấn Thành tiết lộ Hari Won rất hay ghen với... con mèo ở nhà - Ảnh 4.
Trấn Thành tiết lộ Hari Won rất hay ghen với... con mèo ở nhà - Ảnh 5.

Tập 12 với chủ đền “Ghen tuông hay chiếm hữu” sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 tối thứ Ba (15/01) trên kênh HTV7.

Ảnh: Lê Nhân