Thông tin mới nhất vụ Việt kiều về quê ăn tết bị tạt axit, cắt gân chân

Hình ảnh anh Nghiêm khi vừa mới được đưa đến bệnh viện

Nạn nhân bị 2 kẻ lạ mặt tấn công, tạt axit đã được chuyển đến một bệnh viện hàng đầu Đông Nam Á để chăm sóc.

Ngày 15/2, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng xác nhận bệnh nhân Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, Việt kiều Canada) đã được chuyển đến một bệnh viện hàng đầu Đông Nam Á để tiếp tục điều trị.

Theo đó, chuyến bay riêng chở anh Nghiêm đã cất cánh đi nước ngoài từ sân bay Đà Nẵng vào rạng sáng cùng ngày.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, trưởng khoa Ngoại bỏng – tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết anh Nghiêm nhập viện vào đêm mồng 5 tết âm lịch (ngày 9/2). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phỏng nặng ở nhiều vị trí trên cơ thể và bị 3 vết cắt lớn ở chân.

Thông tin mới nhất vụ Việt kiều về quê ăn tết bị tạt axit, cắt gân chân - Ảnh 1.

Anh Nghiêm và chị Trâm trong thời gian điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

Ngoài ra, bạn gái anh Nghiêm là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (quốc tịch Canada) cũng bị bỏng nhẹ.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 9/2, anh Nghiêm chở chị Trâm đi chơi trên 1 xe gắn máy. Khi 2 người đến xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) thì bị tạt ca axit vào người.

Anh Nghiêm mất thăng bằng, mất tay lái ngã xuống đường kêu cứu. Hai thanh niên lạ mặt lúc này dừng xe rồi rút dao cắt khớp nối chân, gân chân anh Nghiêm rồi mới tẩu thoát. Người dân xã Bình Thạnh phát hiện sự việc nên đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Thông tin mới nhất vụ Việt kiều về quê ăn tết bị tạt axit, cắt gân chân - Ảnh 2.

Vị trí nơi anh Nghiêm bị tấn công

Thượng tá Võ Văn Náo, trưởng công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), nhận định đây là vụ án rất nghiêm trọng và đang huy động trinh sát, điều tra viên truy tìm hung thủ 2 kẻ gây ra vụ việc.

Anh Nghiêm cùng bạn gái về quê Quảng Ngãi ăn tết từ ngày 31/1. Được biết, anh Nghiêm được gia đình bảo lãnh ra nước ngoài định cư cách đây 8 năm. Trước đó, anh Nghiêm sống ở xã Bình Đông (huyện Bình Sơn) và không vi phạm pháp luật, không có xích mích với ai.