“Song sát” Pogba – Martial lập tuyệt phẩm nhấn chìm đối thủ, cướp ngôi thứ tư của Chelsea

Trước một Fulham đang bết bát với vị trí thứ hai từ dưới lên, nhiệm vụ của Pogba và các đồng đội là quá dễ dàng. Và họ có được bước chạy đà quá tuyệt cho Champions League.

Suốt hơn 10 phút đầu trận, người hâm mộ Man United ắt hẳn phải thót tim với những màn hãm thành dồn dập của Fulham. Thêm lần nữa, những lỗ hổng ở hàng phòng ngự của Quỷ đỏ lại lộ ra, dẫu họ vẫn còn đấy một David de Gea sừng sững, vừa mới ký hợp đồng gắn kết thêm 5 năm với Old Trafford, với mức lương kỷ lục thế giới dành cho một thủ môn.

Nhưng những phút chao đảo ấy rồi cũng qua nhanh, bởi hôm nay Pogba “rất vui”, và khi Pogba “vui”, thì Man United ngán gì đối thủ. Pha kiến tạo của Martial là khá đẹp, nhưng ở góc hẹp bên trái, thủ thành Sergio Rico không thể ngờ được Pogba lại “cả gan” tung cú sút chân trái – không phải là chân thuận của anh vào sát cột dọc gần, thổi tung lưới Fulham, đưa Quỷ đỏ dẫn bàn.

Song sát Pogba - Martial lập tuyệt phẩm nhấn chìm đối thủ, cướp ngôi thứ tư của Chelsea - Ảnh 2.

Cú sút ấy là tuyệt phẩm, nhưng bàn thắng sau đấy 9 phút của Martial thậm chí còn đẹp hơn. Khi chuyền bóng cho tiền đạo người Pháp từ giữa sân, chắc hẳn Phil Jones không nghĩ rằng đấy sẽ là một pha kiến tạo. Martial cầm bóng đâm thẳng vào cầu môn đối phương, lách qua cả hai hậu vệ Fulham để rồi sửa lòng đẹp mắt vào góc xa, khiến thủ thành Rico thêm lần ôm đầu.

Dẫn trước hai bàn, “bài toán” Fulham trở nên quá dễ giải với một Quỷ đỏ đang hừng hực nhao lên để lấy tinh thần cho trận đấu xương xẩu với PSG ở đấu trường Champions League vào giữa tuần sau, cũng như nhẹ nhàng tạm chiếm ngôi thứ tư của Chelsea trước khi đội bóng áo xanh thành London phải tiếp Man City vào đêm mai.

Song sát Pogba - Martial lập tuyệt phẩm nhấn chìm đối thủ, cướp ngôi thứ tư của Chelsea - Ảnh 3.

Hai tuyệt phẩm của hai chân sút người Pháp khiến Fulham rối loạn thấy rõ. Họ thi đấu mà chẳng còn động lực, chẳng còn hi vọng, thậm chí buông xuôi. Không có Rashford, Quỷ đỏ tập trung bóng cho Lukaku để tiền đạo người Bỉ giải tỏa tâm lý. Và trong một pha bóng như thế, pha chuyền ra của Lukaku cho Mata đem về cho Man United một quả phạt đền ở phút 65.

Pogba bước lên chấm 11m, lần này là với bước chạy dài dứt khoát, sửa bóng bằng lòng vào góc thấp bên phải, khiến Rico có bay hết tầm, cũng chẳng thể chạm nổi, ngậm ngùi chấp nhận bàn thua thứ 3. Với bàn thắng thứ 11 trong mùa giải này ghi cho Man United, Pogba đã sẵn sàng để trở thành người hùng của Old Trafford, trước một PSG vắng ngôi sao sáng nhất – Neymar.

Tỷ số: Fulham 0-3 Man United

Đội hình thi đấu

Fulham: Sergio Rico, Odoi, Le Marchand, Ream, Bryan, Chambers, Seri, Babel, Schurrle, Vietto, Mitrovic

Man United: De Gea, Dalot, Smalling, Jones, Shaw, Ander Herrera, Matic, Pogba, Mata, Lukaku, Martial

Ghi bàn

Pogba (14′, 65′), Martial (23′)