Sau màn thêu hoa dệt gấm, Man City gửi lời đe dọa đáng sợ tới Man United

Sau màn thêu hoa dệt gấm, Man City gửi lời đe dọa đáng sợ tới Man United

Với việc hủy diệt Southampton, Man City không chỉ lấy lại ngôi đầu bảng Premier League mà còn chạy đà hoàn hảo trước màn thềm đại chiến thành Manchester với “Quỷ đỏ”.

Clip bản quyền Premier League: Man City 6-1 Southampton

Ở vòng 11 Premier League, Man City tiếp đón Southampton mà không có ngôi sao Kevin de Bruyne. Thế nhưng, điều đó chẳng hề làm giảm đi sức mạnh của đội chủ sân Eithad, khi đội nhà vẫn còn rất nhiều hảo thủ trên hàng công như Silva, Sterling, Aguero hay Sane…

Với lực lượng vượt trội lại được chơi trên sân nhà, Man City đã chiếm thế áp đảo hoàn toàn trong suốt 90 phút. Đoàn quân của Pep Guardiola kiểm soát bóng tới 62%, tung ra tới ngót 20 cú dứt điểm với một nửa trong số đó đi trúng đích.

Sự vượt trội của Man City sớm được cụ thể hóa bằng mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. Xuất phát từ pha phối hợp từ trung lộ ra biên đầy tốc độ giữa bộ ba Aguero, Silva, Sane, một hậu vệ của đội khách trong nỗ lực ngăn cản đã vô tình đưa bóng phản lưới nhà.

Chỉ sau đó đúng 6 phút, Man City có bàn nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp cực kỳ ăn ý của bộ đôi Sterling và Aguero.

Sau màn thêu hoa dệt gấm, Man City gửi lời đe dọa đáng sợ tới Man United - Ảnh 1.

Man City đã trình diễn lối chơi đẹp mắt và cực kỳ hiệu quả.

Trùng hợp làm sao, đúng 6 phút sau (phút 18), đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng nới rộng khoảng cách. Sau hàng loạt pha phối hợp như thêu hoa dệt gấm trước vòng cấm địa Southampton, từ quả treo bóng của Sane, Silva có mặt đúng lúc trước khi tung cú volley kĩ thuật tung lưới đội khách

Với 3 bàn thắng “làm vốn”, các cầu thủ áo xanh thi đấu như dạo chơi ở Eithad trong phần còn lại của trận đấu. Chẳng có gì khó hiểu khi Man City tiếp tục xé lưới Southampton một cách dễ như lấy đồ trong túi, sau cú đúp của Sterling (45+2′ và 67’) và bàn thắng ấn định tỷ số của Sane phút 90+1.

Sau màn thêu hoa dệt gấm, Man City gửi lời đe dọa đáng sợ tới Man United - Ảnh 2.

Cú volley thành bàn của Silva.

Ngược lại, Southampton hoàn toàn vỡ trận và bất lực trong việc cản phá các đợt lên bóng của các cầu thủ áo xanh. Tất cả những gì mà đôi khách có thể làm được chỉ là một bàn gỡ duy nhất trong hiệp 1 sau tình huống được hưởng phạt đền.

Chung cuộc, Man City thắng đậm 6-1. Đây là màn chạy đà hoàn hảo để thầy trò HLV Pep tiếp đón Shakhtar trong khuôn khổ Champions League và sau đó sẽ là cuộc derby Manchester tại Etihad gặp “người hàng xóm” đang muôn vàn khó khăn Man United.

Ngoài ra, chiến thắng này cũng giúp Man City đòi lại ngôi đầu Premier League từ tay Liverpool với 29 điểm sau 11 vòng đấu.

Tỷ số chung cuộc: Man City 6-1 Southampton.

Đội hình:

Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva, Sterling, Aguero, Sane.

Southampton: McCarthy, Cedric, Stephens, Hoedt, Bertrand, Redmond, Ward-Prowse, Hojbjerg, Lemina, Long, Ings.