Phụ nữ và tình yêu kỳ diệu với bóng đá

Triệu con tim chung nhịp đập cùng trái bóng tròn, thì làm sao một nửa thế giới thờ ơ cho được? Huống chi, cách phái đẹp hâm mộ bóng đá lại đáng yêu muốn “rụng tim”.

Thời đại nam nữ bình đẳng mà còn nghi kị chuyện phụ nữ mê bóng đá thì thật buồn cười. Nhất là khi ta đang sống trong tháng 12 của năm 2018 – năm kì tích của đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta sẽ còn nhắc rất lâu hình ảnh những tráng sĩ áo đỏ trong tuyết trắng Thường Châu đầy tính sử thi, chấm 11 mét may rủi cướp đi huy chương đồng ASIAD, những phút giây hồi hộp muốn ngưng tim khi đội tuyển con cưng bị Philippines “tra tấn” thể lực, để rồi vỡ oà thành hạnh phúc lớn lao khi đội nhà vào chung kết AFF Cup…

Phụ nữ và tình yêu kỳ diệu với bóng đá - Ảnh 1.

Những cô gái xinh đẹp trở thành lực lượng cổ động viên nòng cốt tại AFF Suzuki Cup năm nay

Tình yêu bao dung, ân cần

Tung hô, ăn mừng khi đội tuyển thắng trận thì ai cũng làm được nhưng cổ vũ, động viên lúc khó khăn thì khó hơn nhiều. Những cô gái yêu bóng đá luôn sát cánh cùng đội nhà khi thắng cũng như lúc thua với một tình yêu không suy suyển. Họ có thể tiếc nuối, buồn bã, khóc than trước thất bại của đội, nhưng tuyệt không đổ lỗi, không oán trách, chê bai. Các anh fan nam hay trổ tài “chuyên gia” để tìm sai lầm chiến thuật, xem đi xem lại hàng chục lần để phân tích lỗi tại ai trong từng tình huống… Cổ động viên nữ hiếm khi làm vậy, chẳng phải vì họ thiếu kiến thức bóng đá.

Con gái tình cảm và tinh tế, họ hiểu khi đội tuyển thi đấu kém thì người buồn nhất chính là cầu thủ. Cả đội đã thất vọng, tự trách mình nhiều lắm rồi, nếu người hâm mộ cũng quay lưng thì lấy đâu ra tinh thần, sức lực mà vực dậy?

Phụ nữ và tình yêu kỳ diệu với bóng đá - Ảnh 2.

Trong khi cả thế giới có thể thẫn thờ nuối tiếc vì một pha bóng hụt thì các cô gái luôn thấu hiểu và tìm ngay ra cách ủi an, chăm sóc thần tượng

Hâm mộ bóng đá, con gái “rành sáu câu” sở thích từng cầu thủ để chăm sóc cho chu đáo. Chỉ có trái tim phụ nữ mới nhận ra các chàng trai U23 đang đói, mệt như thế nào khi giao lưu, diễu hành cả ngày, nên nhanh tay dúi cho hộp sữa, gói bánh, bịch trái cây… Không ít lần người ta bắt gặp chàng crush quốc dân Bùi Tiến Dũng khệ nệ xách bưởi, “hoàng tử” Đức Huy nhai bánh gấu do fan tặng.

Quan tâm đến cả điều nhỏ nhặt nhưng không soi mói, không làm phiền cầu thủ, fan nữ văn minh như thế thì đội tuyển nào không quý, không cần?

Đẹp cùng bóng đá, đẹp cho bóng đá

Là phái đẹp thì đi ngủ cũng không được quyền xấu, huống chi đi gặp thần tượng. Thế nên khán đài nào cũng xinh lung linh khuôn mặt những cô gái trẻ rạng ngời cổ vũ đội tuyển, mỗi trận đấu xuất hiện thêm vài hot girl bóng đá. Các cô cũng không quên selfie với sân bóng cũng như tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của trận cầu. Dĩ nhiên, do duy mỹ nên hình nào các cô chụp cũng phải đẹp chuẩn ngàn like.

Chẳng phải bóng đá thêm đẹp khi phụ nữ đến sân hay sao?

Phụ nữ và tình yêu kỳ diệu với bóng đá - Ảnh 3.

Phụ nữ dù xuất hiện ở đâu cũng phải xinh lung linh. Họ không quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất bằng chiếc dế yêu thời trang, thanh lịch như chiếc điện thoại HONOR 8X vẹn toàn này

Những cái tên “quốc dân”

Con gái khi thích ai thì nghĩ đến họ cả ngày lẫn đêm, thậm chí khi ngủ cũng gọi tên crush trong giấc mơ. Đa số tuyển thủ U23 Việt Nam đã có bạn gái, muốn kết đôi chắc khó. Thế nhưng phụ nữ đã muốn thì luôn có cách, họ sẽ được đường đường chính chính gọi tên Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, Anh Đức – những cầu thủ xuất sắc nhất trong các trận đấu của tuyển Việt nam tại AFF Cup với giải thưởng Honor Man do điện thoại Honor tài trợ – với lòng trìu mến vô hạn mà không sợ chồng ghen.

Cách gì vi diệu vậy?

Họ sẽ lấy tên những cầu thủ yêu thích để đặt tên cho con trai mình.

Đùa thôi, đặt tên theo những chàng trai được cả nước tin yêu, cha mẹ kì vọng con mình lớn lên cũng sẽ tài năng, nhiệt huyết, sống ý nghĩa và cống hiến hết mình như thế. Và biết đâu nhờ tên vận vào người mà con mình cũng sáu múi cuồn cuộn, đẹp trai, sáng sủa, dễ thương như các thành viên U23.

Cho nên không ai biết có bao nhiêu bé trai mang tên Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, Anh Đức, Văn Lâm, Tiến Dũng, Xuân Trường, Đức Chinh, Đức Huy, Huy Hùng, Trọng Hoàng, Đình Trọng… ra đời năm 2018, 2019.

Thế là đội tuyển U23 như được “nhân bản” thành trăm thành ngàn, tăng gấp bội sức mạnh, lan toả mọi miền và sống mãi trong lòng người hâm mộ.

Tình yêu bóng đá của phụ nữ diệu kì như vậy đó.

Phụ nữ và tình yêu kỳ diệu với bóng đá - Ảnh 4.

Quang Hải có lẽ là một trong những cái tên được chị em phụ nữ “chốt hạ” nhiều nhất khi đặt tên cho con mình trong năm 2018-2019. Anh chàng “HONOR man” này từng hai lần được trao giải HONOR man of the match – một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại AFF SUZUKI Cup 2018. Giải thưởng do hãng điện thoại HONOR trao tặng