Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã nhập viện Tâm thần vì ngộ độc rượu

Sau ngày Tết uống nhiều rượu, ông T. buộc phải nhập viện Tâm thần để điều trị vì có nhiều ảo giác, mê sảng do ngộ độc rượu.

Ngày 18/2, bác sỹ CK1 Nguyễn Thị Minh Châu – Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết, phía đơn vị này đang cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân Vi Trọng T. (SN 1976, trú xã Nhôn Mai, Tương Dương, Nghệ An) do ngộ độc rượu.

Theo bác sỹ Châu, trước đó vào ngày 13/2, ông T. được gia đình đưa xuống nhập viện Tâm thần Nghệ An trong tình trạng tình trạng mơ màng, nôn mửa, da xanh xao, nhợt nhạt, tay chân rung. Đặc biệt, bệnh nhân luôn thấy ảo giác, có những con vật lạ bò trên người, ma quỷ truy đuổi nên sợ hãi…

Sau khi nhập viện, các bác sỹ đã tiến hành truyền giải độc và cấp cứu cho bệnh nhân. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã dần tỉnh lại, sức khỏe có khá hơn nhưng hiện vẫn chưa hết ngộ độc rượu và đang phải tiếp tục điều trị tích cực.

Sau Tết, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã nhập viện vì ngộ độc rượu - Ảnh 1.

Ông T. đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Được biết, ông T. hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Nằm trên giường bệnh, ông T. thừa nhận trong những ngày Tết uống nhiều rượu lại không ăn uống gì nên cơ thể mệt mỏi. Sau nhiều ngày cơ thể yếu nên được người thân gia đình đưa đi viện điều trị.

Ông Lương Văn Hiệp – Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai xác nhận ông T. giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã được 3 năm nay. Trước đây ông T. giữ chức Bí thư Đoàn xã.

Theo ông Hiệp, do cơ thể ông T. yếu và buồn vì con trai lớn bị thoát vị đĩa đệm cộng với việc uống thêm vài chén rượu nên phải nhập viện để điều trị.