Phép màu đến với bé gái 6 tuổi bị bướu máu ác tính, cầu xin mẹ bầu 8 tháng đưa đi bệnh viện cứu chữa

Mắc phải chứng bệnh bướu máu ác tính, bé gái 6 tuổi bị liệt một chân. Để cứu lấy mạng sống, em cần được đưa đi phẫu thuật nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ nghèo không có tiền chữa trị. Ngay sau khi chúng tôi đăng tải bài viết, điều kỳ diệu đã đến với cô gái bé nhỏ.

Ngày 21/1, sau 3 ngày đăng tải bài viết: “Em quỳ gối xin mọi người cứu lấy con em, không có tiền phẫu thuật bướu máu con bé sẽ chết”, trao đổi với chúng tôi chị Sơn Thị Linh (ngụ ấp Minh Thuận Xã, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) cho biết có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm, giúp đỡ để bé Thạch Thị Thanh Hà (6 tuổi) có cơ hội phẫu thuật, giữ lấy mạng sống.

Phép màu đến với bé gái 6 tuổi bị bướu máu ác tính, cầu xin mẹ bầu 8 tháng đưa đi bệnh viện cứu chữa - Ảnh 1.

Thanh Hà, cô bé 6 tuổi mắc phải bệnh bướu máu ác tính.

Phép màu đến với bé gái 6 tuổi bị bướu máu ác tính, cầu xin mẹ bầu 8 tháng đưa đi bệnh viện cứu chữa - Ảnh 2.

Một chân phải của em to bất thường bởi bệnh bướu máu hành hạ.

Thanh Hà là đứa con gái thứ 2 của chị Linh cùng anh Thạch Vàng Anh, Hà bị mắc bệnh bướu máu bạch huyết bẩm sinh, một chân to đột biến từ tháng 8/2018 nhưng vì không có tiền phẫu thuật, bệnh của Hà ngày một nặng hơn.

Theo chị Linh, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền mà mọi người ủng hộ cho Hà để chữa bệnh đã lên đến hơn 300 triệu đồng. Đây là một số tiền vô cùng lớn để giúp đỡ em có đủ khả năng tiến hành phẫu thuật bệnh bướu máu ác tính. Đặc biệt, nhiều đơn vị, cá nhân cũng hứa sẽ đưa bé Hà lên TP.HCM để hỗ trợ riêng kinh phí phẫu thuật.

Phép màu đến với bé gái 6 tuổi bị bướu máu ác tính, cầu xin mẹ bầu 8 tháng đưa đi bệnh viện cứu chữa - Ảnh 3.

Cô bé cầu xin mẹ cho đi bệnh viện để chữa trị nhưng mẹ nghèo không có đủ tiền.

Phép màu đến với bé gái 6 tuổi bị bướu máu ác tính, cầu xin mẹ bầu 8 tháng đưa đi bệnh viện cứu chữa - Ảnh 4.

Thanh Hà – Thanh Ngân vui vẻ khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

“Em mừng quá, không biết nói gì hết, xin cảm ơn tất cả mọi người đã động viên, chia sẻ với gia đình em. Có được số tiền lớn này, bé Hà sẽ không còn sợ không có tiền đi bệnh viện khám bệnh nữa. Dù căn bệnh của bé là bướu máu ác tính nhưng các bác sĩ nói vẫn có thể giúp bé chữa trị nên em vẫn nuôi hi vọng giữ được sự sống cho bé. Giờ em chỉ mong con bé khỏe mạnh, sống thật lâu mà thôi”, chị Linh nghẹn ngào nói.

Nói về căn bệnh của con, chị Linh cho biết lúc sinh Hà ra, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi lên 3 tuổi, bé có biểu hiện lạ, hay đau sốt nhưng vì nhà nghèo, hai vợ chồng chỉ đưa con lên bệnh viện huyện để khám. 

Cứ cách 3-4 tháng, hai vợ chồng mới vay mượn được vài triệu đồng để bắt xe đò từ Trà Vinh lên TP.HCM để đưa Hà nhập viện Nhi đồng 1. Nhưng cứ lên được vài ngày rồi phải đưa con trở về quê, bởi: “Các bác sĩ nói muốn cứu con thì phải có nhiều tiền để phẫu thuật, bệnh của con em nặng lắm rồi, bác sĩ cũng không cho thuốc để uống luôn”, chị Linh nhớ lại.

Phép màu đến với bé gái 6 tuổi bị bướu máu ác tính, cầu xin mẹ bầu 8 tháng đưa đi bệnh viện cứu chữa - Ảnh 5.

Chị Linh xúc động khi con gái có cơ hội phẫu thuật.

Phép màu đến với bé gái 6 tuổi bị bướu máu ác tính, cầu xin mẹ bầu 8 tháng đưa đi bệnh viện cứu chữa - Ảnh 6.

Mới 6 tuổi nhưng Hà rất hiểu chuyện, thương bố mẹ và chị hai.

Bất lực nhìn con, nhìn căn nhà trống không còn lấy một vật dụng đáng giá, hai vợ chồng chị Linh đã tính buông xuôi tất cả. Nhưng mà trước câu hỏi của đứa con gái nhỏ: “Khi nào con mới được lên Sài Gòn để phẫu thuật vậy mẹ. Con không muốn chết, muốn sống cùng bố mẹ, chị hai và đứa em trong bụng của mẹ cơ”, chị Linh chỉ dám cầu mong một phép màu đến với gia đình mình khi có đủ tiền để phẫu thuật cho con.

Ngồi trên chiếc giường tre ọp ẹp, ôm lấy Hà vào lòng, chị Linh bật khóc nói với con: “Hà của mẹ ngoan, mẹ có tiền chữa trị cho con rồi, Hà phải ráng lên, sống với bố mẹ, với anh hai thật lâu nhé”.

Nắm lấy đôi bàn tay của mẹ rồi nhìn xuống cái chân phải to bất thường của mình, Hà thỏ thẻ: “Con sẽ không chết đâu, con muốn đi học để sau này làm y tá nữa. Con thương mẹ nhiều lắm” rồi gục vào người chị Linh, òa khóc.

Phép màu đến với bé gái 6 tuổi bị bướu máu ác tính, cầu xin mẹ bầu 8 tháng đưa đi bệnh viện cứu chữa - Ảnh 7.

Khuôn mặt dễ thương, ngây thơ của cô bé nhỏ.

Phép màu đến với bé gái 6 tuổi bị bướu máu ác tính, cầu xin mẹ bầu 8 tháng đưa đi bệnh viện cứu chữa - Ảnh 8.

Hà rất chăm học, em được chị Ngân dạy chữ mỗi ngày trong bệnh tật.

Mặc dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, lại bệnh tật nhưng Hà rất ham học hỏi, lại lễ phép với tất cả mọi người xung quanh. Mỗi ngày, Hà đều được chị Thanh Ngân (8 tuổi) dìu lại bàn học để tập viết chữ, tuy đi học không được bao lâu nhưng Hà đã viết thành thạo các chữ cái, còn viết được cả tên bố, mẹ trên cuốn tập của mình. 

Nhìn đứa con gái nhỏ đang mỗi ngày chịu đau đớn vì bệnh tật, chị Linh rớt nước mắt: “Hà nó giỏi lắm, lúc nào cũng nói con sẽ học giỏi, mai mốt con lớn đi làm y tá nuôi bố mẹ, nuôi cả chị hai và em út nữa. Mà giờ một bên chân phải nó bị liệt rồi, lại hay lên cơn co giật nữa. Em chỉ mong có thể chữa hết bệnh cho con để Hà được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác”. 

Phép màu đến với bé gái 6 tuổi bị bướu máu ác tính, cầu xin mẹ bầu 8 tháng đưa đi bệnh viện cứu chữa - Ảnh 9.

Phép màu đã xuất hiện đối với Hà.

Phép màu đến với bé gái 6 tuổi bị bướu máu ác tính, cầu xin mẹ bầu 8 tháng đưa đi bệnh viện cứu chữa - Ảnh 10.

Hi vọng cô bé sẽ phẫu thuật bệnh bướu máu thành công để tiếp tục cuộc sống.

Với số tiền mà gia đình nhận được, chị Linh cho biết trước mắt sẽ đưa Thanh Hà lên TP.HCM để tiến hành khám tổng quát rồi đợi lịch phẫu thuật bệnh bướu máu ác tính cho con. 

Hi vọng với những sự giúp đỡ từ mọi người, Thanh Hà sẽ mạnh mẽ để vượt qua cơn phẫu thuật quan trọng nhất của cuộc đời, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ được sống cùng gia đình, đi học chữ để trở thành y tá. Hi vọng ca phẫu thuật sẽ thành công, phép màu xuất hiện thêm một lần nữa để vun vén cho ước mơ của Hà được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Một lần nữa, xin thay mặt gia đình Thanh Hà, xin chân thành cảm ơn quý độc giả gần xa đã quan tâm, giúp đỡ con chữa bệnh, bước tiếp cuộc sống.