Phát ngôn “đao to búa lớn”, Vương Chi Lượng đang làm xấu mặt võ cổ truyền Trung Quốc?

Phát ngôn "đao to búa lớn", Vương Chi Lượng đang làm xấu mặt võ cổ truyền Trung Quốc?

Nói hoàn toàn khác với làm, có lẽ Vương Chi Lương đang chỉ khiến giới mộ điệu thêm phần thất vọng về võ cổ truyền Trung Quốc hơn mà thôi!

NHM võ cổ truyền Trung Quốc vừa trải qua những cảm xúc khó tả khi xem 2 trận đấu gần nhất của Vương Chi Lượng – võ sư được ví như Lỗ Trí Thâm của Trung Quốc. Ở trận gần nhất diễn ra ngày hôm qua, dù thắng Ngụy Lôi nhưng màn thể hiện của Vương Chi Lượng là rất khó coi, chẳng khác nào một võ sĩ nghiệp dư.

Trước đó vào đầu tháng Mười, Vương Chi Lượng có trận đấu khác với một võ sĩ MMA nghiệp dư. Dù đã vào trận, Vương Chi Lượng vẫn thủ thế hết sức chủ quan, mải mê “làm màu” với người xem và rốt cuộc, bị đấm ngã chóng vánh.

Trước đó, Vương Chi Lượng từng có những phát ngôn hùng hồn, thách thức Từ Hiểu Đông và một mực đòi lại sự tôn nghiêm cho võ cổ truyền Trung Quốc.

“Này, tay võ cuồng Từ Hiểu Đông, hãy tự trọng một chút đi, đừng có mà phát ngôn bừa bãi. Với sức mạnh của Nhất Long, khẳng định 100 lần hơn cậu. Nếu cậu dám đấu với Nhất Long thì chắc chắn là sẽ thất bại và thất bại mà thôi”.

Nói thẳng này, Yilong và Từ Hiểu Đông căn bản không cùng đẳng cấp… Kẻ ngông cuồng như Từ Hiểu Đông đúng là có bản lĩnh nhưng là con người ấy mà, không nên khoa trương, bởi cao thủ giới võ lâm nhiều vô kể.

Vương Trí Lượng tôi là kẻ râu rậm từng thất bại nhiều trong giới võ lâm, biết cậu vẫn muốn đánh thắng Yi long, nhưng cậu cần phải biết rằng muốn đánh thắng tôi thì chưa chắc; cậu có thể không tin nhưng có thể thử xem nào…

“Từ Hiểu Đông, tôi dành sự tôn trọng cho cậu. Nhưng cậu đã bôi nhọ võ thuật cổ truyền và văn hóa Trung Quốc. Điều này là cậu quá sai rồi. Gần đây, tôi nghe nói rằng cậu còn tự mộng tưởng là mình rất nổi tiếng. À, tôi nói cho cậu hiểu nhé, tôi còn nổi tiếng hơn cậu nhiều. Khi tôi còn đang trên đỉnh cao danh vọng về võ thuật chiến đấu thì cậu chỉ là con số không mà thôi.

Cậu có dám đấu với tôi không? Nếu cậu cho rằng mình giỏi thì hãy chiến đấu với tôi, bất kể lúc nào cũng được”.

Phát ngôn đao to búa lớn, Vương Chi Lượng đang làm xấu mặt võ cổ truyền Trung Quốc? - Ảnh 1.

Gần đây, ngày 16/10, Vương Chi Lượng chia sẻ trên mạng xã hội, hướng về trận đấu ngày 31/10 với Ngụy Lôi:

“Võ thuật truyền thống là khởi nguồn của chiến đấu, không có võ thuật truyền thống thì không có các môn võ tổng hợp như hiện tại. Chúng ta không thể bỉ bôi võ thuật truyền thống được, nhưng dĩ nhiên là chúng ta cần loại trừ những võ sư không giả tạo, những người chuyên cường điệu hóa để lừa bịp.

Tôi đã bàn luận rất nhiều và thật sự, võ thuật truyền thống có thể dùng để chiến đấu. Lần này, tôi sẽ thể hiện cho các bạn thấy khả năng của võ thuật truyền thống trong một trận đấu”.

Thành ý của Vương Chi Lượng trong mỗi phát ngôn đều có phần tốt đẹp, nhưng có lẽ nhìn võ sư này chiến đấu, khó ai có thể thấy được sự cao thâm, huyền ảo của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Bất quá chỉ có thể cười khổ mà thôi!

Ngụy Lôi vs Vương Chi Lượng ngày 31/10/2018.